Thương ba mẹ ở nhà thuê chật chội, 2 con góp tiền xây nhà khang trang

Chia sẻ Facebook
21/10/2022 19:05:01

Hiểu được nỗi vất vả, khó khăn, phải cam chịu ở nhà thuê chật chội mà ba mẹ phải chịu đựng suốt nhiều năm qua để nuôi con khôn lớn, hai chị em đã cố gắng làm việc để giúp họ thực hiện ước mơ lớn nhất đời.

Những người con khi lớn lên đều mong muốn thật thành đạt để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. Nhiều chàng trai, cô gái dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng rất nghị lực, luôn nỗ lực hết mình. Khi đã có của ăn của để, họ chẳng ngại chi tiền đưa bố mẹ đi chơi hay xây nhà khang trang rộng lớn.

Mới đây, một tài khoản TikTok T. đã chia sẻ lại khoảng thời gian khó khăn và quá trình báo hiếu khiến dân tình không khỏi nể phục. Theo đó, cô và chị gái luôn cố gắng từng ngày, nén những tủi hờn, nỗi buồn về gia cảnh để hái được "quả ngọt" mang tặng bố mẹ.

"Quả ngọt" của 2 chị em nhà khó khăn dành tặng bố mẹ sau nhiều năm cố gắng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)


Cụ thể, T. cho biết từ khi sinh ra, gia đình cô đã không có nổi một căn nhà che nắng che mưa, phải ở trên một chiếc ghe nhỏ. Từng có một thời gian, mẹ cô lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền, để lại chồng và 2 đứa con ở quê sống không đủ ăn, có lúc còn phải đi mua chịu gạo. Thế nhưng có lẽ vì không đủ tiền, mẹ T. lên phố cũng chỉ được 6 ngày đã bị chủ trọ yêu cầu rời đi. " Giữa đêm ba đèo mình cùng chị hai lên tìm mẹ, người ngoài giúp mẹ tìm nhà thuê ", cô kể.

Gia đình khó khăn, ba mẹ T. phải vất vả ngày đêm để mưu sinh. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Bà chịu khổ mà không hề kêu than. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Được một thời gian, gia đình T. mới có thể chuyển khỏi ghe lên ở nhà đất. Ấy vậy mà căn trọ cũng rất nhỏ bé, cả nhà chen chúc nhau chật chội, có khi còn chỉ ngồi được chứ không thể đứng. Vài năm sau, họ lại chuyển ra một nơi ở khá hơn nhưng cũng chỉ tầm chưa tới 20m2. Dẫu vậy, với chị em T., đây là mái nhà ấm êm nhất trong hơn 14 năm qua.

Căn phòng rộng chừng 20m2 là mái ấm ổn định nhất của gia đình sau thời gian khó khăn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Niềm hạnh phúc tưởng như giản dị nhưng vô cùng quý giá của gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Gia đình nhỏ nhưng luôn yêu thương nhau. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Hiểu được sự vất vả, khó nhọc mà ba mẹ phải chịu đựng cũng như nỗi buồn tủi vì nhà nghèo, từ lúc 16 tuổi, T. đã tự đi làm kiếm tiền, chắt chiu mua cho mẹ những thứ nhỏ nhặt nhất. Dần dần, công việc khấm khá hơn, cô có thể dẫn mẹ đi ăn món ngon, mua sắm những thứ đẹp đẽ. Từ áo quần, đồ dùng hay trang sức, chỉ cần mẹ thích, T. đều cố gắng tặng bà. Ở tuổi 22, cô đã có thể tặng mẹ hai viên kim cương trị giá 83 triệu đồng - món quà bằng cả mồ hôi và nước mắt.

Cố gắng làm việc, cô con gái đã có thể đưa mẹ đi ăn ngon. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Cô mua sắm những thứ đẹp đẽ cho mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Mua cả trang sức đắt đỏ, chỉ cần mẹ thích. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)


Đến năm T. 24 tuổi, cô cùng chị gái xây được cho ba mẹ một căn nhà khang trang, rộng rãi, thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời của ba mẹ. Cả nhà không còn phải sống chen chúc trong chiếc ghe nhỏ hay phòng trọ chật chội nữa. Cô thầm cảm ơn sự hy sinh của từng thành viên trong gia đình cũng như những vất vả, khó khăn mà ba mẹ phải chịu để nuôi các con khôn lớn. " Cảm ơn ba đã vì mẹ, cảm ơn mẹ đã vì ba, cảm ơn đã vì tụi con mà vượt qua tất cả. Những tủi thân, nhục nhã, vất vả ấy tụi con xin giữ lại trong ký ức và luôn cố gắng từng ngày để bù đắp lại cho ba mẹ ", cô viết.

Niềm vui của mẹ là hạnh phúc của con. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Luôn muốn dành cho mẹ thứ tốt đẹp nhất. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Thực hiện ước mơ lớn nhất đời ba mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Cả nhà sẽ không còn phải chen chúc nhau trên ghe hay phòng trọ chật hẹp nữa. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.)

Cuộc sống dẫu có khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng và nỗ lực thì sẽ luôn gặt hái được thành quả. Hãy luôn vì gia đình mà không ngừng cố gắng bạn nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Sinh ra trong gia cảnh khó khăn nhưng không phải ai cũng chấp nhận số phận, họ cố gắng học tập, làm việc để vươn lên, thoát khỏi cảnh nghèo. Và một trong những điều khiến họ nỗ lực gấp nhiều lần là bởi muốn sớm báo đáp công ơn sinh thành của ba mẹ, để họ được hưởng cuộc sống an nhàn, đầy đủ nhất có thể.

Ba mẹ không tiếc cả đời hy sinh cho con cái, chính vì vậy đừng bao giờ làm bậc sinh thành buồn. Hãy luôn yêu thương và cố gắng sống tốt để ba mẹ vui lòng.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook