Thừa nhận "voi chiến" trên cơ, CĐV rơi nước mắt khi VN chỉ dành á quân

Chia sẻ Facebook
17/01/2023 09:39:09

Đặt trọn niềm tin vào việc các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cao cúp vô địch AFF 2022 trên đất Thái nhưng người hâm mộ đã không thể chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Tối ngày 16/1, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải đấu AFF Cup 2022 đã diễn ra tại sân Thammasat. Không chỉ có nhiều người hâm mộ Việt Nam sang Thái cổ vũ mà tại Việt Nam, đông đảo cổ động viên cũng đã tập trung trên các con phố lớn, sân vận động để theo dõi trận đấu.

Cổ động viên có mặt trên sân Thammasat để ủng hộ tinh thần cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet)

Trên con phố lớn ở TP.HCM, hàng trăm người cũng tập trung để theo dõi chung kết AFF Cup 2022. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Dù gặp bất lợi khi để hòa 2-2 trên sân nhà trong trận chung kết lượt đi nhưng các cổ động viên vẫn đặt trọn niềm tin vào những “chiến binh sao vàng”. Song bàn thắng ở phút thứ 24 của hiệp 1 cho đội tuyển Thái Lan đã khiến tâm trạng của mọi người thêm lo lắng.

Những giọt nước mắt đã rơi ngay trên đất Thái khi đội chủ nhà có bàn thắng mở tỉ số. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Chứng kiến những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam cho đến tận phút cuối cùng nhưng nhận về là một thất bại với tỉ số tối thiểu, nhiều người hâm mộ đã không kìm nén được cảm xúc. Đã có những giọt nước mắt rơi xuống khi các cầu thủ đánh rơi chức vô địch AFF Cup 2022 đầy đáng tiếc. Họ còn buồn khi đây là cái kết không trọn niềm vui trong ngày cuối ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam.

Nhiều cung bậc cảm xúc hiện lên trên gương mặt cổ động viên. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Họ buồn bã, tiếc nuối khi các cầu thủ của chúng ta không thể chiến thắng Thái Lan. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)


Có mặt từ sớm ở đại lộ Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM, chị Bích Ngọc chia sẻ với chúng tôi: “Biết ở đây có lắp màn hình lớn xem đá bóng nên mình đã cùng người yêu đến để lấy chỗ đẹp. Vì là trận cuối cùng của thầy Park với đội tuyển nên dĩ nhiên tất cả mọi người đều mong Việt Nam vô địch.


Cũng buồn vì đội mình bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và cuối cùng không giành chiến thắng. Cảm giác hụt hẫng rất khó tả.”

Mọi người vẫn cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park cho đến những giây cuối cùng. (Ảnh: Người Lao Động)

Cổ động viên thừa nhận Thái Lan đã chơi tốt hơn trong trận đấu này. (Ảnh: Người Lao Động)


Trong khi đó, anh Đức Duy cho biết, dù rất mong thầy trò ông Park Hang Seo vô địch nhưng không thể phủ nhận đối thủ đã chơi trên cơ trong hơn 90 phút của trận đấu: “Thực tế là Thái Lan bước vào giải đấu mà thiếu nhiều trụ cột. Nhưng họ vẫn vào đến chung kết và việc ghi 2 bàn ở Mỹ Đình đã cho đấy đây là đội bóng không hề dễ chơi.


Ở trận vừa rồi, các cầu thủ Thái Lan tận dụng rất tốt sơ hở của hàng thủ Việt Nam để rồi ghi bàn. Đến khi muốn bảo toàn tỉ số, họ lui về phòng thủ khiến chúng ta bế tắc. Phải nói là Thái Lan ở chung kết chơi khá vượt trội.”

Dù chỉ dành ngôi á quân nhưng tình cảm của người hâm mộ đối với tuyển Việt Nam vẫn trọn vẹn. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Có thể thấy người hâm mộ đã đặt rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ Việt Nam. Song trong bóng đá có thắng thì cũng có thua và hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ các “chiến binh sao vàng” tương lai về sau.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

AFF Cup 2022 kết thúc cùng với lời chia tay của huấn luyện viên Park Hang Seo với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dù không đạt được kết quả như mong muốn song người hâm mộ vẫn có thể hi vọng vào tương lai sẽ có một huấn luyện viên kế nhiệm đem lại làn gió mới cho bóng đá nước nhà.

Thái Lan vẫn là đối thủ rất mạnh trong khu vực nhưng Việt Nam đã không còn sợ phải đối mặt với họ. Mong rằng tại AFF Cup 2024, các cầu thủ của chúng ta sẽ phát huy phong độ tốt hơn nữa để mang về cúp vô địch.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook