Thu nhập gần 3 tỷ/năm, cô gái vẫn nhặt đồ ăn từ thùng rác để tiết kiệm

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 00:16:16

Kiếm gần 3 tỷ, cô gái vẫn sống tiết kiệm, không mua sắm trong nhiều năm. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Extreme Cheapskates)

Mỗi người đều có cách chi tiêu sao cho phù hợp với túi tiền của bản thân thế nhưng chi tiêu một cách tiết kiệm như cô gái trường hợp dưới đây lại gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều.


Nhân vật trong câu chuyện đang gây bão tại chương trình truyền hình thực tế Extreme Cheapskates của đài TLC chính là K.H, một cô gái người Nhật đang sinh sống ở New York. Hiện cô đang làm việc cho một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, thu nhập trung bình khoảng 2,7 tỷ đồng - gần gấp đôi mức trung bình của người Mỹ. Dù vậy, K.H vẫn lựa chọn lối sống cực tiết kiệm cho bản thân.

Theo tiết lộ của cô, lần cuối cùng cô mua quần áo là vào năm 1998. Kể từ lần đó, cô không bao giờ mua quần áo cho bản thân. Thậm chí bộ đồ lót cô mặc tới 14 năm, áo sơ mi có gần 10 năm sử dụng.

Bên cạnh đó, để tiết kiệm chi phí mua đồ dùng trong nhà, cô thường ra bãi tập kết phế thải để nhặt những món có thể tái sử dụng. Ngoài ra, mỗi tuần ba lần, cô còn đến khu dân cư nhà giàu để bới thùng rác của những nhà hàng sang trọng, nhặt thực phẩm thừa hay đã hết hạn mang về ăn. Thậm chí, cô còn dùng số đồ kiếm được để chiêu đãi bạn bè. Cô cho hay, mình đã có cơ hội hiếm có để nếm thử vô số thực phẩm đắt tiền mà không tốn tiền.

Cô thường nhặt đồ ăn từ thùng rác tại các khu nhà giàu để tiết kiệm tiền. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Extreme Cheapskates)

Trong suốt thời gian sống và làm việc tại New York, cô tập trung nhiều hơn vào những gì mình có thể làm hơn là ngoại hình, tự cắt tóc để tiết kiệm tiền. Cô cũng không giặt đồ ngoài tiệm mà tự giặt ngay trong lúc tắm để tiết kiệm nước. Bằng cách này, cô đã tiết kiệm được hơn 100 nghìn mỗi tháng.

Với K.H, đây là cách để được nếm những món cao cấp mà không tốn tiền. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Extreme Cheapskates)

Cô gái còn lấy thức ăn kiếm được trong đống đồ bỏ đi để đãi bạn bè. (Ảnh: IDCrawl)


Ngoài ra, K.H tiết kiệm đến mức giấy lau tay xong cũng không vứt đi mà mang về để tái sử dụng. Độc giả tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những hành động tiết kiệm đến mức kỳ quặc của cô, nhưng cô không quan tâm mà khẳng định: "Tại sao lại tiêu tiền vào những thứ mà cuối cùng sẽ mất đi?"

Căn hộ nơi cô sống cũng rất tối giản. (Ảnh: Bingotino)


Trong chương trình Extreme Cheapskates của đài TLC, K.H tâm sự về nguyên nhân khiến cô quyết định sống theo cách tiết kiệm này: “Sau khi tốt nghiệp, tôi ngây thơ tin rằng chỉ cần học xong đại học là sẽ có việc làm nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, tôi lại bị sa thải trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Và vậy là tôi lại thất nghiệp.”

Thậm chí, cô còn tiết kiệm giấy vệ sinh, chỉ dùng khăn lau sau mỗi lần và làm sạch nó để tái chế. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Extreme Cheapskates)


Từ đó trở đi, cô luôn quan niệm rằng: “ Không có công việc nào đảm bảo kéo dài mãi, nên tôi sẽ sống như thể mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào."

Dù cách sống của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Extreme Cheapskates)


Dù lối sống tiết kiệm của cô nhận phải sự bàn tán từ những người xung quanh nhưng cô vẫn thoải mái với những gì mình đang làm. Nhờ việc tiết kiệm, cô chỉ mất 9 tháng để trả góp xong một căn hộ studio tại Harlem, New York. Cô cũng khẳng định: "Không bao giờ có một cách sống hoàn toàn tốt, chỉ có một cách sống phù hợp nhất với bạn. Nhưng chắc chắn rằng một cuộc sống hạnh phúc không chỉ có cơm ăn áo mặc mà còn là thái độ sống tích cực và sự hài lòng về tinh thần".

Cô thoải mái chia sẻ về cuộc sống của bản thân trên truyền hình. (Ảnh: Chụp màn hình chương trình Extreme Cheapskates)


Bạn nghĩ sao về quan điểm và cách chi tiêu tiết kiệm của K.H? Cùng chia sẻ suy nghĩ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Mỗi người đều có cách chi tiêu khác nhau, miễn sao nó phù hợp với bản thân và nguồn thu nhập. Thế nhưng, có những trường hợp dù thu nhập lên đến hàng tỷ đồng vẫn lựa chọn cách tiết kiệm đến mức gây ra tranh cãi. Chẳng hạn như cô gái trong câu chuyện trên. Tuy nhiên, việc này cũng xuất phát từ những sự cố trong quá khứ. Chúng ta không nên phán xét họ mà hãy để mỗi người được thoải mái với cách sống của chính mình, miễn sao họ không làm ảnh hưởng tới người khác.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook