Thổn thức chào năm mới

Chia sẻ Facebook
20/01/2023 21:25:36

Không khí Tết rộn ràng giữa những lo toan xoay vòng nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ đến lạ kỳ.

Những ngày đất trời vẫn còn vương hơi thở hanh hao của mùa đông giá lạnh, xuân đã ngấp nghé trong những vạt nắng yếu ớt trước hiên nhà… Vậy là một năm nữa lại sắp qua đi, vậy là một mùa Tết nữa lại đến như quy luật tất yếu của nhân thế!

Nàng xuân vẫn cứ nhẹ nhàng như có như không, có lúc hiển hiện trong những đóa hoa rực rỡ hay những mầm non mơn mởn, có khi lại bị khỏa lấp trong những cơn gió bấc và mưa phùn lạnh giá chưa dứt. Giữa những ngày chuyển mùa, người người lại bồi hồi chuẩn bị tiễn một năm cũ sắp đi qua…

Cái không khí chộn rộn giữa những lo toan xoay vòng nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ đến lạ kỳ. Ừ thì bởi đó là Tết, một tiếng Tết thôi cũng đủ làm trái tim ai nấy rộn ràng hớn hở. Bước xuống phố, người ta không còn co ro trong những tấm áo bông dày cộp khi đầu đông, cũng chẳng còn ai chưng bộ mặt đỏ au au vì cái nắng bỏng rát khi mùa hạ. Những ánh mắt, những nụ cười đột nhiên bắt gặp nhau cũng trở nên dịu dàng đến lạ!


Trong tâm thức của người Việt Nam , ai nấy vẫn luôn yêu da diết cái hương vị nồng nàn mỗi độ Tết đến Xuân qua. Tết ấm nồng bởi những nét đẹp văn hóa, Tết ngập tràn màu sắc và hương vị của muôn hoa lá cỏ cây, Tết luôn đậm đà bởi tình người không bao giờ vơi cạn…

Tết luôn đem đến cho con người những cảm xúc trào dâng và hạnh phúc lạ kỳ. Chỉ cần một cái bắt tay, một nụ cười rạng rỡ, đôi ba câu chúc đầu cũng đủ khiến ai nấy ấm lòng. Những ngày cuối năm, cái nhộn nhịp của phố phường như gieo vào lòng người sự hân hoan, bạn bè gặp lâu ngày gặp nhau vẫn tíu tít hớn hở như chưa từng có khoảng thời gian xa cách. Tình làng nghĩa xóm trở nên gắn bó khăng khít, ai ai cũng thấy mến thương, ta nhận được một nhành mai cành đào mà ngỡ như nhận được cả mùa xuân tràn đầy sức sống. Ừ thì bởi đó là “Tết”, dẫu những điều nhỏ bé nhất cũng hóa hạnh phúc đến lạ lùng!


Đối với người Việt, có lẽ nhắc đến Tết điều chúng ta nhớ đến đầu tiên chính là gia đình . Giây phút mỗi người trở về trong vòng tay gia đình, nhận lấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của những người thân yêu là giây phút đáng giá nhất trong suốt cả một năm dài vất vả. Hóa ra hạnh phúc vẫn ở đó, vẫn luôn tồn tại nơi quê hương xứ sở, vẫn nằm trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười của những người thân yêu. Chỉ là ta cứ mải miết chạy theo những điều xa xôi, đến khi ngoảnh mặt nhìn lại mới biết cuộc đời mình luôn tồn tại những góc bình yên đến thế!

Dẫu nhịp sống ngày càng gấp gáp, tâm tưởng của chúng ta đã có ít nhiều sự đổi thay, Tết vẫn luôn là điều thiêng liêng không gì có thể sánh được…

Tết năm nay, đừng quên gói ghém lại mọi ký ức vui buồn, gạt công việc bận rộn qua một bên, hãy trở về bên gia đình để cảm nhận một cái Tết nồng nàn và trọn vẹn các bạn nhé!


Thu Hiền

Chia sẻ Facebook