Thiếu nữ có mái tóc tự rơi rụng và kết lại với nhau

Chia sẻ Facebook
01/09/2022 19:18:07

Trước mái tóc kỳ lạ và bí ẩn tự gãy rụng và tự kết lại thành bánh tròn của em gái này, nhiều người còn phán đoán là do vấn đề tâm linh.


"Nếu dùng kéo sẽ tạo thành từng nếp với vết cắt giống nhau, song mái tóc của bé có sợi ngắn sợi dài nên tôi suy đoán tóc này đứt gãy tự nhiên. Chuyện này tôi chưa gặp bao giờ cả, có thể là vấn đề tâm linh ", đó là lời nhận xét của một thợ cắt tóc về mái tóc của em Thúy Hằng (19 tuổi, Đồng Tháp). Em vốn có mái tóc dài suôn mượt tự nhiên nhưng chỉ trong vài ngày đã trở nên nham nhở không ai lý giải được nguyên nhân.

Mái tóc dài của Hằng tự gãy rụng dù không có ai tác động. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Chia sẻ trên kênh Độc Lạ Việt Nam, cô Tư (mẹ em Hằng) cho hay khoảng 1 tháng trước, tóc của em vẫn dài ngang lưng. Thế nhưng em lại cảm thấy đau đớn mỗi khi gội đầu hoặc có ai động vào tóc. Do đó, chị luôn nhẹ nhàng hết sức và giúp con gội đầu, hoặc nếu em không thích thì không dám ép buộc thêm.

Mái tóc ngắn hiện tại của Hằng. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Đến ngày 9/7 âm lịch, cô Tư đang gội đầu cho Hằng thì một phần tóc của em đột nhiên rơi xuống. Cô càng bất ngờ hơn khi chứng kiến từng mảng tóc của Hằng đứt ngang lúc em ngồi hong khô trước quạt. Đến ngày 11/7, tóc em lại đứt gãy thêm 1 lần nữa. Lúc này, cô Tư phát hiện ra những lọn tóc được cất hôm trước đã tự vo thành cục dù không có chất kết dính nào cả.

Các lọn tóc rơi rụng tự đan lại thành bánh tròn với nhau. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Vừa khó hiểu, vừa lo con có bệnh, cô Tư gói tóc của con gái lại rồi đưa Hằng xuống viện kiểm tra tổng quát. Thế nhưng kết quả hoàn toàn bình thường.


Trước nghi vấn là Hằng tự dùng kéo cắt tóc, mẹ em quả quyết: " Không thể có chuyện đó! Có thể bé Thúy Hằng không bình thường nhưng cũng không bao giờ dại dột như vậy. Hơn nữa, tôi tận mắt chứng kiến tóc của con đứt gãy. Tôi xin cam đoan những gì vừa nói là thật ".

Em Hằng vốn rất yêu mái tóc dài của mình. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)


Về việc Thúy Hằng "không bình thường" là do từ bé em đã hay đau ốm. Năm 2008, em phải phẫu thuật ruột. Đến năm 2014, em lại phải phẫu thuật tim. 4 năm tiếp theo, em cũng thường xuyên gắn bó với giường bệnh. " Năm 2019, con tiếp tục vào bệnh viện do mắc bệnh. Tất cả đã khiến con trở nên yếu ớt, không thông minh, nhanh nhẹn ". Cô Tư nói thêm: " Từ xưa đến nay con cứ kè kè bên cạnh tôi, không đi đâu cả ".

Quay trở lại câu chuyện của Hằng, cô Tư cũng khẳng định là em rất thích tóc dài và nâng niu chúng nên sẽ không bao giờ tự bỏ mái tóc của mình. Thật vậy, mái tóc đứt ngang không đồng đều của em được thợ cắt tóc kiểm chứng và xác nhận là tự gãy rụng. Thậm chí, người này còn nghi ngờ do vấn đề tâm linh nên chuyện lạ này mới xảy ra.

Thợ cắt tóc đã kiểm chứng mái tóc của em hoàn toàn tự rụng. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Với cô Tư, tóc có thể dài lại, điều cô lo lắng hơn cả chính là sức khỏe của Thúy Hằng. Người mẹ chỉ mong sao chuyện này không ảnh hưởng đến thể trạng của con gái.

Với người mẹ, tóc dài hay ngắn không quan trọng bằng sức khỏe của con gái. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Những tưởng việc mái tóc tự rơi rụng và kết dính lại với nhau là 1 chuyện hiếm có khó tìm nhưng trước đó, bà Đỗ Thị Năm (thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) cũng nổi tiếng nhờ mái tóc kỳ lạ hơn 30 năm nay. Dù tóc có rối thế nào đi nữa, bà cũng không dám tự cắt đi vì sợ bị bệnh.

Bà Năm có mái tóc tự kết và rơi rụng rất kỳ lạ. (Ảnh: Dân Việt)


Chia sẻ với Dân Việt, bà Năm cho hay: " Tóc của tôi kết thành nhiều mảng xong tự rụng, tôi tưởng tượng ra những búi tóc rụng ra thành hình những con vật như hình đầu rồng, hình chim, hình ngựa… đến nay đã có vài chục hình rồi ". Mái tóc bà luôn tự kết lại với nhau, dù người ngoài không thể nhìn thấy nhưng chính bà lại có thể cảm nhận rõ nhất từng sợi tóc "quay quay" trên đầu. Sau khi tạo thành những hình thù kỳ lạ, phần tóc kết này sẽ tự rụng xuống.

Lúc đứng lên khi đang gội đầu, nước chảy theo búi tóc chứ không chảy xuống cổ. (Ảnh: Dân Việt)

Bà khoe hình các con vật, to nhỏ khác nhau… do bà tưởng tượng ra từ mái tóc tự kết. (Ảnh: Dân Việt)

Có thể thấy, rất nhiều chuyện trên đời này không thể lý giải được bằng lý thuyết hay cơ sở khoa học. Bạn nghĩ sao về những mái tóc kỳ lạ này? Chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Câu chuyện trên đã chứng minh cho câu nói "trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được". Mất đi mái tóc dài yêu quý có lẽ sẽ khiến Thúy Hằng rất buồn nhưng hơn cả, sức khỏe và thể chất không bị ảnh hưởng đã là điều đáng mừng và không thể đòi hỏi gì hơn. Hãy tự tin đón nhận và đừng để những lời bàn tán, phán đoán này nọ của người khác làm ảnh hưởng đến chính mình.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook