Thiếu nữ 16 tuổi quyết sinh con dù có lúc đói phải uống nước cầm hơi

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 11:35:28

Câu chuyện về thiếu nữ mới 16 tuổi, chỉ nặng 35kg nhưng đã làm mẹ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt, khi biết chuyện bố em mất sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng khác, cô gái phải đi làm từ năm 11 tuổi, nhiều người càng thương cho cuộc đời của em.

Làm mẹ là ước mơ, mong mỏi và là niềm hạnh phúc của không ít phụ nữ. Thế nhưng, làm mẹ ở tuổi quá trẻ, chưa có kinh tế, chưa tự chăm sóc cho bản thân hoàn toàn lại là một vấn đề rất lớn.

16 tuổi nhưng thiếu nữ đã làm mẹ của một cậu nhóc 5 tháng tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)

Câu chuyện về cô gái tên N., 16 tuổi, hiện đang sống tại TP. HCM, chỉ nặng 35kg nhưng đã làm mẹ của một đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ. Câu chuyện về cuộc sống khó khăn của N. cũng làm ai nấy đều xúc động, thương thay cho  em.

Không ai nghĩ cậu nhóc là con của cô bé 16 tuổi mà chỉ nghĩ là chị em hay cô cháu. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)

Một YouTuber đã chia sẻ trên kênh cá nhân, thiếu nữ 16 tuổi tâm sự do ba mất sớm, mẹ đi lấy người khác nên cả tuổi thơ không có ai chăm sóc, dạy dỗ nên đã lỡ lầm đường và mang thai khi chỉ mới 16 tuổi. Ban đầu, N. cũng rất lo lắng khi phát hiện mình mang bầu nhưng vì tình thương quá lớn nên cô đã quyết định giữ lại con.


N. nghẹn ngào tâm sự: “Đứa trẻ nào cũng muốn có ba, có mẹ. Giống như con cũng bị mẹ bỏ nên hiểu được tâm trạng” . Chính vì vậy, cô gái mới 16 tuổi đã kiên quyết sinh con, để bé có một gia đình, có cha, có mẹ đầy đủ.

Thiếu nữ quyết định sinh con. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)

Chồng của N. cũng còn quá trẻ, chỉ mới 19 tuổi nên không đủ kinh tế để lo cho 2 mẹ con, phải đi làm tận Bình Dương để có thêm thu nhập. Dù rất thương 2 mẹ con nhưng vì hoàn cảnh kinh tế nên 1 tháng chỉ có thể về thăm một lần, mỗi lần cho con 500 nghìn đồng.

Cậu bé được chăm sóc cẩn thận, bụ bẫm, trắng trẻo. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)

Dù cuộc sống khó khăn là vậy nhưng N. đã ra dáng một người mẹ hết lòng chăm sóc con. Không có điều kiện nhưng cậu nhóc 5 tháng tuổi lúc nào cũng được giữ vệ sinh sạch sẽ, trắng trẻo, bụ bẫm. Vì không có sữa mẹ nên ngay từ lúc 3 tháng tuổi, cậu nhóc đã được cho ăn cháo, thi thoảng có tiền thì dặm thêm sữa.

Do không có sữa mẹ nên từ 3 tháng tuổi cậu bé đã được cho ăn cháo. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)

16 tuổi, có mẹ nhưng lại không được ở bên cạnh vì mẹ bỏ đi lấy chồng, có một gia đình nhỏ của riêng mình nên N. phải sống với bà ngoại. 11 tuổi, N. đã đi làm, kiếm tiền phụ giúp em trai và bà ngoại. Thu nhập trước đó của em là 3 triệu đồng/tháng, số tiền dù ít nhưng đủ để 3 bà cháu có bữa no, bữa đói sống qua ngày.

Bà ngoại dù đã già nhưng vẫn đi bán vé số nuôi cháu qua ngày. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)


Khi nhắc về mẹ, N. không giấu nổi sự buồn tủi mà nghẹn ngào nói: “ Con gọi hỏi thăm nhưng mẹ chặn số. Người ta hay nói mẹ đâu có nỡ bỏ con đâu mà mẹ con hết lần này tới lần khác đều bỏ rơi 2 chị em con ”. Trước việc mẹ chặn số của mình, cô gái chỉ mong nếu mẹ không thích có thể nói chứ đừng chặn số vì sẽ khiến em lo lắng. Bên cạnh đó, N. cũng không hiểu bản thân mình đã làm gì mà mẹ lại đối xử với em như vậy.

Hai mẹ con được mọi người trong xóm yêu thương, giúp đỡ. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)

Ngoài ra, hiện tại sống cùng bà ngoại còn có cậu em trai mới 12 tuổi. Học hết lớp 6, chàng trai nhỏ tuổi đã phải nghỉ học vì mẹ không cho đi học nên nhà trường cũng không dám nhận. Hàng ngày, cậu đi bán chè để kiếm thêm thu nhập cho 3 bà cháu. Bà ngoại đi bán vé số, em trai đi bán chè nhưng thu nhập của cả gia đình hàng ngày cao nhất chỉ rơi vào khoảng 200 - 300 nghìn đồng.

Là một người chị gái, không lo được cho em, để em trai phải đi kiếm tiền sớm, khi nghe cậu em nói mình không được mẹ quan tâm, bị mẹ bỏ rơi, N. không giấu nổi sự xót xa vì thương em.

N. chỉ hy vọng sớm có thể đi làm, kiếm tiền lo cho con cuộc sống đầy đủ hơn. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Q.C.C)

Mới đây, N. đã được chồng lên đón 2 mẹ con về quê để chơi vài ngày. Khi hỏi về tương lai, về ước mơ, thiếu nữ 16 tuổi chỉ mong bản thân sẽ sớm có thể đi làm, kiếm tiền và lo cho con đầy đủ hơn. Hy vọng trong thời gian tới, câu chuyện của N. sẽ chạm được tới trái tim của nhiều người, các mạnh thường quân cả nước sẽ giúp đỡ cho em phần nào.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN nhé!

Mỗi người sinh ra đều có một cuộc sống của riêng mình, có người giàu, có người nghèo. Tuy nhiên, hoàn cảnh đôi khi lại chính là động lực để con người vươn lên, cố gắng trong cuộc sống. Giống như câu chuyện của N., mang thai ở tuổi 16 là điều mà ít ai có thể tưởng tượng nổi. Cô đã quyết định sinh con và có trách nhiệm đối với đứa trẻ. Vậy mới thấy tình mẹ bao la như thế nào, nó giúp con người vượt mọi khó khăn, phấn đấu hơn cho tương lai của con em mình.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook