Thích chill ngày hè, đừng bỏ lỡ 4 thác nước hoang sơ ngay gần Hà Nội

Chia sẻ Facebook
21/07/2023 11:53:22

Chẳng cần phải đi lại xa xôi, dân tình vẫn có thể 'xả hơi' tại những thác nước xinh đẹp ngay gần Hà Nội này, đảm bảo vừa được ngắm cảnh đẹp vừa tiết kiệm chi phí.

Những ngày hè nắng nóng, ai cũng đều mong được xả hơi giữa khung cảnh mát mẻ, trong lành của thiên nhiên, núi rừng. Nhưng ngày nghỉ chỉ có hạn, đi xa là điều không thể. Cũng vì vậy mà dân tình "tìm" đến 4 thác nước hoang sơ dưới đây, không chỉ cảnh đẹp, chi phí rẻ mà còn nằm ngay gần Hà Nội, chẳng cần đi lại xa xôi.

Đừng ngại đi "tránh nóng" ngày hè bằng những chuyến vi vu thác suối, tận hưởng thiên nhiên. (Ảnh: Zing News/Đất Việt)


Thiên Sơn Suối Ngà, Ba Vì

Thời tiết càng nắng nóng, những bức hình về khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà lại càng được dân tình chia sẻ rầm rộ hơn bao giờ hết. Đến đây, mọi người như được lại gần hơn với thiên nhiên nhờ những thác nước tự nhiên, cảnh sắc mây hồ trong xanh, mát mẻ. Đặc biệt, chi phí vui chơi giải trí tại Thiên Sơn Suối Ngà không quá đắt đỏ, phù hợp với rất cả mọi người.

Điểm cộng lớn nhất của điểm du lịch này đó là không mất nhiều thời gian di chuyển, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km. Mọi người có thể dùng luôn xe máy hoặc ô tô cá nhân để đi lại, theo hướng Đại Lộ Thăng Long đến Vân Hòa rẽ về phía Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Thiên Sơn - Suối Ngà là một trong những địa điểm lý tưởng giúp mọi người xả hơi cuối tuần. (Ảnh: Du Lịch Ba Vì)

Camping tại suối cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử. (Ảnh: SaoDaily)

Ngồi đâu cũng có thể sở hữu những bức hình "triệu view". (Ảnh: Hanoi)


Suối Cửa Tử, Thái Nguyên

Những năm gần đây, dân tình không ngừng truyền tai nhau về suối Cửa Tử (thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, cách Hà Nội khoảng 120km). Với vẻ đẹp sơ nguyên hùng vĩ của mình, nơi đây dần trở thành chốn "giải nhiệt hè" lý tưởng của đông đảo du khách, nhất là những ai yêu thích trekking.

Điểm đặc biệt nhất khi đến suối Cửa Tử đó là thác Thiên Đường. Khách du lịch có thể tự do bơi lội, chèo súp, chèo thuyền hoặc cắm trại tùy ý. Tuy nhiên mọi người sẽ phải trải qua cung đường trekking nhiều sườn núi, vách đá, cần có người hướng dẫn đi theo. Những gia đình có con nhỏ, không thể tiến sâu vào rừng vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp của Cửa Tử ở ngay dòng thác đầu tiên, hay còn gọi là cửa 1.

Suối Cửa Tử có đến bảy con thác, hay còn gọi là bảy cửa. (Ảnh: Báo Gia Lai)

Càng tiến sâu vào rừng khung cảnh càng hoang sơ hơn. (Ảnh: Zing News)

Những ai yêu thích trekking nhất định không nên bỏ lỡ điểm đến này. (Ảnh: Zing News)

Mọi người cũng nên chuẩn bị thể lực thật tốt trước khi đến đây. (Ảnh: Zing News)

Nếu có thể hãy "check-in" tại thác Thiên Đường. (Ảnh: Fanpage review Cửa Tử)


Bờ sông Bôi, Hòa Bình

Nếu không thích leo trèo thác suối nhưng vẫn muốn camping thưởng cảnh sông nước núi non thì mọi người nên tham khảo ngay bờ sông Bôi (xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, cách Hà Nội khoảng 70km). Đi từ đường tỉnh 12B vào, mọi người sẽ thấy rất nhiều khu vực nước nông bên bờ cho phép camping. Khách du lịch cũng có thể thuê lều trại, bàn ghế, dụng cụ nấu ăn... từ người dân xung quanh.


Review về địa điểm này, cô bạn H.T (một member thuộc Cột sống Gen Z ) cho biết: " Mình đến một lần rồi, đẹp thật sự đó mọi người. Thiên nhiên bình dị, không khí mát lành khác hẳn với chốn phố xá xô bồ. Đến 'chill' hay để 'chữa lành' đều được luôn".

Nước gần bờ chỉ đến mắt cá chân, rất an toàn để mọi người ngồi thư giãn, ngắm cảnh. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Chỉ mất khoảng 2 giờ lái xe từ Hà Nội, mọi người đã đến được bờ sông Bôi, Hòa Bình. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Các gia đình có con nhỏ cũng có thể đến đây dã ngoại. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Không phải tự nhiên địa điểm này được mệnh danh là bến sông đẹp nhất xứ Mường. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)


Suối thác Mu, Hòa Bình


YAN từng đăng tải về việc suối thác Mu (Hòa Bình) được báo Culture Trip giới thiệu là một trong 15 thác nước đẹp nhất Việt Nam. Chỉ cách Hà Nội khoảng 130km, nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến "những địa điểm du lịch ngày hè". Mùa này, nước ở thác rất trong xanh, mát mẻ, rất phù hợp để du khách tự do bơi lội, chụp hình.

Nếu xuất phát từ Hà Nội, mọi người nên chạy xe theo đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông tới ngã ba Ba La, sau đó đi tiếp tới Vân Đình – Tế Tiêu – đường Hồ Chí Minh – rừng Cúc Phương khoảng 100km. Cuối cùng rẽ phải thêm 15km là đến thị trấn Vụ Bản của Hòa Bình. Từ đó đến thác chỉ khoảng 20km nhưng nhiều đồi núi quanh co, hiểm trở, bù lại cảnh sắc rất hoang sơ, trong lành. Vì vậy trước khi đi, mọi người nên tìm hiểu thật kĩ địa hình.

Suối thác Mu, Hòa Bình rất được lòng du khách. (Ảnh: VOV)

Nước từ thác rất mát và trong, mọi người có thể thoải mái bơi lội. (Ảnh: Đất Việt)

Thác Mu cũng có thể khiến cho những bức hình của bạn thêm phần đặc biệt hơn. (Ảnh: Đất Việt)

Mùa hè không thể thiếu những chuyến camping thác suối, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của thiên nhiên. Vì vậy, đừng ngần ngại mà hãy lên lịch ngay đi nhé.

Hiện nay có rất nhiều địa điểm du lịch nổi lên một cách tự phát, chưa được khai thác du lịch. Đặc biệt là những con suối, thác nước sâu trong rừng núi. Vì vậy, mọi người cần phải tìm hiểu thật kĩ trước khi lựa chọn điểm đến cho mình, sao cho yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.

Nếu có thể, hãy liên hệ với người dân bản địa để được hướng dẫn chi tiết nhất. Đồng thời chuẩn bị từ trước những vật dụng phòng thân như bình xịt chống muỗi, thuốc đuổi rắn, dụng cụ y tế, đồ ăn dự phòng...


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook