Thí sinh U70 của kỳ thi THPT: Có mục tiêu, tuổi tác không quan trọng

Chia sẻ Facebook
26/07/2023 01:13:20

Là thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi THPT, cô Chi đã trở thành một hình mẫu lý tưởng cho câu nói: 'Tuổi tác không phải vấn đề'. Quả thật, chỉ cần chúng ta cố gắng nỗ lực theo đuổi mục tiêu thì tuổi tác sẽ không bao giờ là rào cản.

Ai ai trong chúng ta cũng có những mục tiêu riêng. Đó có thể là về học tập, tiền bạc, sức khỏe… Và để đạt được những mục tiêu đã đề ra, sự cố gắng là không thể không tồn tại. Tuy vậy, nhiều người sẽ nghĩ rằng khi tuổi đã cao thì việc theo đuổi mục tiêu dường như là không thể. Thế nhưng, vẫn có những người đang ngày một cố gắng để khẳng định suy nghĩ đó là sai lầm.

Ai cũng có những mục tiêu cho riêng mình. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Chưa từng bỏ cuộc dù tuổi tác đã cao

Trong kỳ thi THPTQG vừa qua, bên cạnh các bạn học sinh 2005, có rất nhiều thí sinh đặc biệt. Một trong số đó phải nhắc tới cô Ngô Thị Kim Chi (sinh năm 1959, sống tại TP.HCM). Cô chính là thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Cô Chi hiện đã bước sang tuổi 64, cái độ tuổi mà nhiều người đã về hưu, nghỉ ngơi, dành thời gian bên con cháu. Thế nhưng, thay vì tận hưởng thời gian tuổi già, cô lại viết tiếp ước mơ, cắp sách đến trường, tham dự kỳ thi THPT để đạt được nguyện vọng của mình.

Các bạn học sinh bước chân vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Cô Chi, thí sinh đặc biệt của kỳ thi năm nay. (Ảnh: Dân Trí)

Bằng tất cả sự nỗ lực, tổng điểm số cô Chi đạt được cho 6 môn trong kỳ thi vừa qua là 31,55 điểm. Trong đó, môn đạt kết quả cao nhất của cô là Sinh với 7 điểm, thấp nhất là Toán với 5,8 điểm. Có lẽ với nhiều bạn trẻ, đây không phải là một số điểm cao. Nhưng với người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người thì kết quả này chính là thành quả của quá trình cố gắng không ngừng nghỉ.

Ở tuổi 64, cô Chi vẫn quyết tâm thi để đạt được mục tiêu của mình. (Ảnh: Huyên Nguyễn/Dân Trí)

Tuy nhiên, cô Chi cũng cảm thấy tiếc nuối vì đi thi mất bình tĩnh nên đã quên mất một số kiến thức, không đạt được điểm như kỳ vọng để có thể vào ngành sư phạm, thực hiện mơ ước mở lớp học tình thương cho các cháu bé. Mặc dù kết quả không như ý, không đạt được mục tiêu ban đầu nhưng cô Chi hoàn toàn không nản chí mà hé lộ rằng sẽ tìm thêm các biện pháp khác. Cô chính là hình mẫu cho sự cố gắng, nỗ lực dù tuổi tác đã cao.

Dù điểm chưa được như ý muốn nhưng cô vẫn sẽ viết tiếp ước mơ cho mình bằng một hướng đi khác. (Ảnh: Huyên Nguyễn/Dân Trí)

Nhiều người lớn tuổi như cô Chi vẫn đang nỗ lực học tập. (Ảnh minh họa: Freepik)

Tuổi tác không phải rào cản nếu chúng ta đủ quyết tâm, cố gắng

Một số người hay vin vào lý do tuổi tác để bao biện cho sự thiếu cố gắng của mình. Thế nhưng, hãy nhìn vào cô Chi, người phụ nữ tốt nghiệp THPT ở tuổi 64 để thấy rằng dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn có thể đạt được mục tiêu, miễn là đủ cố gắng. 64 tuổi, một độ tuổi mà dường như không ai còn nghĩ tới việc đi học. Hơn nữa, khi ở mốc cuộc đời này, trí nhớ con người cũng phần nào suy giảm, khả năng tư duy, viết cũng không thể nhanh bằng các bạn trẻ. Tuy vậy, hãy lấy cô Chi làm hình mẫu cho sự khẳng định rằng tuổi nào cũng thành công và làm được tất cả những gì chúng ta muốn.

Người trẻ học tập mệt mỏi, căng thẳng nhưng có những người lớn tuổi vẫn đang làm điều đó mỗi ngày. (Ảnh minh họa: Vecteezy)


Nhiều bạn trẻ của “Cột sống” Gen Z vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thất vọng sau những vấp ngã và muốn từ bỏ dần. Thậm chí, khi đứng cạnh các em nhỏ hơn, họ còn cảm thấy lúng túng, khó xử. Nhưng nếu bạn chưa từng thử, chưa từng cố gắng chỉ vì ngại tuổi mình đã lớn thì làm sao biết bản thân có thể thành công hay không.

Hãy theo đuổi mục tiêu của mình, đừng sợ tuổi tác sẽ níu chân bạn lại. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Những bạn độc giả của YAN ơi, hãy cứ cố gắng, cứ nỗ lực theo đuổi mục tiêu, chắc chắn bạn sẽ thành công. Tuổi tác sẽ không bao giờ là trở ngại khi bản thân có hướng đi rõ ràng. Cứ làm những gì bản thân bạn thấy thích, chỉ cần bạn thấy nó phù hợp với bản thân, đừng để tuổi tác trở thành cản trở vô hình không đáng có.

Có thể với nhiều người, tuổi càng lớn sẽ càng gặp nhiều trở ngại để thành không. Bởi khi đó, đầu óc đã kém linh hoạt, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn so với các bạn trẻ. Thế nhưng, người lớn có một thứ mà tuổi trẻ không thể có được. Đó chính là trải nghiệm. Vì vậy, hãy cứ tự tin làm điều mình thích, theo đuổi đam mê, mục tiêu của bản thân dù cho bạn đang ở độ tuổi bao nhiêu đi chăng nữa. Khi ta đủ cố gắng, tuổi tác sẽ không còn là rào cản trên đường chúng ta đi nữa.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook