Thầy giáo trẻ được học sinh xếp hàng tiễn đưa lần cuối

Chia sẻ Facebook
02/12/2022 18:08:56

Thầy giáo trẻ ra đi, học sinh đứng xếp hàng dọc quãng đường dài để đưa tiễn. Dù số lượng đông đúc, đủ mọi lứa tuổi nhưng ai cũng có ý thức tốt xếp hàng rất trật tự.

Nghề giáo viên không chỉ đơn giản là dạy con chữ mà còn làm thay cha mẹ, uốn nắn các con nên người. Chính vì vậy tình nghĩa thầy trò, cô trò luôn thiêng liêng và cao quý. Không gì xót xa hơn khi học sinh bỗng mất đi người lái đò tận tụy, từng dành tâm huyết để mang tới nhiều bài học quý giá.

Các em đứng xếp thành hàng dài để tiễn thầy. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)

Mới đây, TikToker Q.T đã chia sẻ video ngắn ghi lại đám tang của thầy giáo. Theo lời giải thích từ người đăng tải, thầy giáo ra đi trong độ tuổi còn quá trẻ khiến người ở lại không khỏi tiếc thương. Trong video, không khí buồn man mác bao trùm lên tất cả. Thầy đã được mọi người hoàn thành thủ tục và đang trên đường về nơi an nghỉ cuối cùng. Suốt quãng đường dài đó, học sinh đã xếp hàng ngay ngắn, mặc áo trắng quần đen để tiễn đưa thầy.

Các em đến tiễn đưa thầy rất đông. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)



Thầy giáo trẻ được HS xếp hàng tiễn đưa lần cuối: Đủ mọi lứa tuổi hàng dài không thấy đuôi. (Video: TikTok Q.T)

Nhìn khung cảnh có thể thấy, các em xếp hàng đông đúc, dày đặc nhưng rất trật tự. Đặc biệt, độ tuổi học sinh khá đa dạng, từ những em nhỏ xíu như học tiểu học đến các bạn lớn giống thanh niên. Một số học sinh còn cầm trên tay hoa cúc trắng thể hiện sự cảm thông, muốn chia sẻ nỗi buồn tới gia đình thầy.

Mọi người đều giữ im lặng, nghẹn ngào xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)

Hàng dài nhìn mãi không thấy đuôi. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)

Thầy được gia đình đưa đi qua cổng trường - nơi từng gắn bó thời gian dài dạy học. Nhìn trên biển hiệu có thể thấy trường thầy nằm tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đồng thời, phía dưới phần bình luận, một người tự xưng là học trò của thầy cũng xác nhận điều này. Nhiều bạn còn gửi lời chia buồn, tạm biệt thầy dưới video. Các em cho biết, bản thân vì bận học nên đã không thể tiễn đưa thầy trên đoạn đường cuối cùng. Ngoài ra, theo một số thông tin tiết lộ, thầy vì bị bệnh nên mới ra đi.

Thầy bị bệnh nên mới ra đi sớm. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)

Xe tang thầy đi qua trường. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)

Người xem đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các bạn học sinh cũng như gia đình người thầy giáo trẻ. Chắc hẳn việc được các em học sinh đông đúc tiễn đưa trên đoạn đường cuối là món quà quý giá dành cho thầy.


“Tạm biệt thầy, thầy ra đi thanh thản. Thật tiếc vì lý do công việc nên em không thể về đưa tiễn thầy lần cuối tạm biệt thầy”.


“Được đồng nghiệp, học sinh đưa tiễn đã là có diễm phúc, có bao người được như vậy đâu, về nơi cát bụi đôi khi chẳng có một học sinh đưa tiễn”.


“Nhìn thật sự rất giống hoàn cảnh của gia đình mình, ba mình làm hiệu trưởng, khi ra đi cũng được các thầy cô và các em học sinh đứng chào như vậy tiễn” - ý kiến từ người xem.

Hình ảnh các em xếp hàng khiến nhiều người cảm động. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)

Mọi người chỉ mong thầy ra đi thanh thản. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Q.T)

Lòng biết ơn mà các em dành cho thầy khiến nhiều người cảm động. Dẫu biết rằng mất mát nhưng các em hãy luôn cố gắng rèn luyện bản thân. Học giỏi, trở thành người tốt chính là món quà quý giá dành cho thầy.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Thầy giáo, cô giáo luôn là những người dìu dắt, dành cái tâm mình cho các thế hệ học trò. Tình cảm, công ơn to ấy không gì có thể so sánh. Vì vậy nên nhiều em học sinh dù đi xa, có cuộc sống, môi trường mới vẫn luôn nhớ về giáo viên cũ. Công ơn của thầy cô bỏ ra cho các em không thể đền đáp trong một sớm một chiều mà đôi khi nó là cả đời người. Hãy luôn biết ơn, tôn trọng những người thầy, người cô đã lái đó đưa chúng ta tới thành công.


Theo dõi thêm bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook