Thầy giáo rời bục giảng vì bệnh nặng được MTQ kêu gọi quyên góp

Chia sẻ Facebook
17/11/2022 16:23:16

Chuyện người thầy sau hàng chục năm dạy học phải rời giảng đường vì bệnh tật khiến dân tình xót xa. Mọi người đã kêu gọi cùng quyên góp hỗ trợ thầy. Chỉ sau 2 tiếng nhận được số tiền lớn.

Câu chuyện người thầy Trương Kiệt An (53 tuổi, sống tại TP.HCM) phải rời giảng đường vì bệnh tật khiến nhiều người xót xa. Nhiều người đã nỗ lực kêu gọi và quyên góp để cuộc sống của thầy dễ dàng hơn.

Thầy Kiệt An phải nghỉ dạy vì bệnh nặng liên quan giọng nói. (Ảnh: Thanh Niên)


Mới đây nhất, Trúc Phương đã kêu gọi ủng hộ thầy Kiệt An trên trang cá nhân. Cô viết: “Em Phương xin phép mở quyên góp giúp đỡ cho thầy giáo khó khăn. Phương cũng đã từng là học sinh dưới mái trường, thật sự biết ơn sự vất vả và cống hiến của các thầy cô giáo. Hy vọng có thể giúp đỡ để cuộc sống của thầy sẽ đỡ vất vả hơn”.

Trúc Phương kêu gọi quyên góp số tiền lớn cho thầy. (Ảnh: Chụp màn hình Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Thầy từng là người đạt nhiều thành tích trong giảng dạy. (Ảnh: Thanh Niên)


Chỉ sau 2 tiếng kêu gọi quyên góp, số tiền ủng hộ thầy Kiệt An đã lên tới 300 triệu đồng. Trúc Phương thông báo trên trang cá nhân: “Em Phương ngưng quyên góp nha mọi người ơi. Sau 2 tiếng đã quyên góp được 300 triệu đồng rồi ạ. Mình để dành cho những trường hợp sau nghen. Em Phương xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Trân trọng”.

Hàng ngày thầy sống nhờ vào cơm từ thiện. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin về câu chuyện của Kiệt An. Thầy đi dạy được 34 năm nhưng phải xin nghỉ vì bệnh nặng đột nhiên ập đến. Cuộc sống của thầy rơi vào bế tắc khi chưa đủ tuổi nhận lương hưu sớm và chưa đến thời điểm nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Thầy đi xin đồ ăn từ thiện để sống qua ngày. (Ảnh: Thanh Niên)


Thầy tâm sự: “8 tháng trời không có thu nhập, không đóng được tiền nhà trọ, tôi xách đồ ra trước cổng bệnh viện chưa biết đi đâu về đâu thì gặp cô Hường – vợ chồng cô đều bị tai biến cũng đang chờ xin cơm từ thiện nói về cô cho ở nhờ. Từ tháng 7/2022 tới nay, nhờ vậy tôi có chỗ che nắng, mưa, ngày 2 lần sáng, chiều ra xin cơm trước cổng bệnh viện”.

Người phụ nữ cho thầy ở nhờ vì hoàn cảnh quá khó khăn. (Ảnh: Thanh Niên)


Niềm mong mỏi duy nhất của thầy đó chính là được đến trường gặp học sinh, gặp đồng nghiệp nhưng điều đó chẳng thể thực hiện. Dù được trường gửi giấy mời về tham dự ngày 20/11 nhưng thầy từ chối vì sợ bản thân làm ảnh hưởng tới không khí. Thầy xúc động nói: “Mình làm gì làm cũng có lòng tự trọng của bản thân, mình tự biết điều gì mình có thể làm được, những điều gì mình không làm được. 20/11 năm nay tôi cũng không mong ước điều gì, chỉ xem báo đài chúc mừng ngày này, buồn quá thì nằm khóc một mình, chứ tôi cũng ngại các em học sinh tới lui đến thăm, phiền các em”.

Thầy được mời về tham dự ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên)

Cuộc sống tạm bợ của thầy khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Thanh Niên)

Với số tiền 300 triệu đồng, mong rằng thầy Kiệt An sẽ có thêm chi phí chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Đồng thời, khao khát trở lại giảng đường của thầy có thể sớm được thực hiện.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Dạy học luôn là nghề cao quý khi đào tạo, nuôi dưỡng mầm non tương lai. Những người làm và muốn gắn bó lâu với nghề phải thật sự tâm huyết và có niềm đam mê. Chính vì vậy, việc một người thầy phải rời giảng đường vì lý do bất khả kháng là điều khó khăn và đau khổ. Không còn gì để diễn tả được niềm hụt hẫng khi công việc gắn bó hàng chục năm bỗng nhiên mất đi. Ngày 20/11 đang đến gần, chúc cho tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe đến lên giảng đường, mãi là người lái đò tận tâm đưa các em sang sông.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook