Thầy giáo bị bệnh ở TP.HCM đã được cơ quan đồng nghiệp giúp nhiệt tình

Chia sẻ Facebook
17/11/2022 16:23:07

Trường tiểu học nơi thầy An gắn bó hơn 20 năm khẳng định trước khi thầy nghỉ việc, ban giám hiệu và đồng nghiệp đã hết lòng giúp đỡ lúc bệnh. Tuy nhiên sau đó, thầy đổi số điện thoại và chuyển nơi ở nên mọi người không biết thêm tin tức.

Vừa qua, câu chuyện về thầy Trương Kiệt An (53 tuổi) sau nhiều năm đứng trên bục giảng phải từ bỏ công việc do bệnh tật đã khiến người đọc vô cùng xót xa, kêu gọi cùng nhau chung tay hỗ trợ để cuộc sống của thầy đỡ nhọc nhằn hơn. Mới đây, phía nhà trường nơi thầy từng công tác cũng đã lên tiếng về hoàn cảnh của thầy An.

Rời bục giảng, người thầy phải đi xin cơm từ thiện từng bữa. (Ảnh: Thanh Niên)

Cụ thể, chia sẻ trên báo Thanh Niên vào sáng 17/11, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) cô Lê Thanh Hương xác nhận thầy An làm việc tại trường từ năm 1994. Đến ngày 1/8/2020, thầy An đề đạt nguyện vọng nghỉ việc vì lý do cá nhân và được nhà trường chấp nhận.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM - nơi thầy An từng công tác. (Ảnh: FB Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)


Cô Hương nói thêm, trước khi nghỉ việc, thầy An gặp khó khăn nên phải vay tiền từ ngân hàng. Biết chuyện, ban giám hiệu và đồng nghiệp đã cùng nhau giúp đỡ về mặt tài chính để thầy An xoay xở. Vị hiệu trưởng khẳng định các thầy cô đã hết lòng hỗ trợ thầy An, đồng thời khi có những chương trình giúp đỡ giáo viên khó khăn, ban giám hiệu luôn tạo điều kiện để thầy An được nhận. “Tất cả những gì có thể trường đều đã làm để hỗ trợ thầy An. Thầy gắn bó lâu năm nên các thầy cô trong trường cũng quan tâm, chia sẻ", cô Hương khẳng định.

Thầy An được chấp thuận nghỉ việc từ ngày 1/8/2020. (Ảnh: Thanh Niên)

Tuy nhiên, sau khi thôi việc, thầy An đổi số điện thoại và chuyển chỗ ở nên nhà trường không thể liên lạc để nắm tình hình. Mãi đến tháng 7/2022, mọi người mới có thông tin về cuộc sống hiện tại của thầy nên một số giáo viên đã góp khoản nhỏ, gửi thầy An như lời động viên đồng nghiệp cũ.

Về điều này, thầy An cũng cho biết, thời điểm nghỉ việc, thầy nhận khoảng 116 triệu đồng là tiền trợ cấp 11,25 tháng lương cơ bản và đem trả nợ ngân hàng. Bên cạnh việc mắc bệnh, không thể đứng lớp, thầy An dừng việc còn vì lý do riêng.

Sau khi nghỉ việc thầy đi lang thang. (Ảnh: Thanh Niên)

Thầy sống dựa vào cơm từ thiện ở bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên)

Kể từ khi câu chuyện của thầy An được chia sẻ, rất nhiều học trò cũ đã liên hệ hỏi thăm thầy, ai cũng mong thầy sớm bình phục sức khỏe và dịp 20/11 sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

Trong khi đó lại có một số tài khoản giả mạo là fanpage nhà trường kêu gọi góp tiền ủng hộ thầy An. Ban Tuyên giáo quận ủy quận 1 khuyến cáo, bà con cần chắt lọc thông tin cẩn thận, không chuyển tiền đến những địa chỉ thiếu uy tín tránh bị lợi dụng lòng tốt.

Người phụ nữ cho thầy ở nhờ. (Ảnh: Thanh Niên)

Liên quan đến vấn đề ủng hộ thầy An, mới đây Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người được mệnh danh là "cô tiên Sài Gòn", thường xuyên làm từ thiện, quen mặt với bà con khó khăn ở TP.HCM đã lên tiếng thông báo, chỉ sau 2 tiếng số tiền các nhà hảo tâm gửi tới thầy An đã lên đến 300 triệu đồng.


Cô viết trên trang cá nhân: “Em Phương ngưng quyên góp nha mọi người ơi. Sau 2 tiếng đã quyên góp được 300 triệu đồng rồi ạ. Mình để dành cho những trường hợp sau nghen. Em Phương xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Trân trọng”.

Trúc Phương đã kêu gọi được 300 triệu cho thầy An. (Ảnh: Chụp màn hình FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Trước đó, báo Thanh Niên viết, sau khi rời bục giảng, thầy An không có tiền đóng trọ nên lang thang trước cổng bệnh viện rồi gặp một người phụ nữ tốt bụng cho thầy ở nhờ. Ngày ngày, thầy lại đến viện, xin cơm từ thiện để duy trì cuộc sống. Dù rất muốn được gặp lại học trò, đồng nghiệp nhưng những mặc cảm đã khiến thầy thu mình lại.

Nhắc đến ngày 20/11, thầy xót xa nghẹn lời. (Ảnh: Thanh Niên)


“Mình làm gì làm cũng có lòng tự trọng của bản thân, mình tự biết điều gì mình có thể làm được, những điều gì mình không làm được. 20/11 năm nay tôi cũng không mong ước điều gì, chỉ xem báo đài chúc mừng ngày này, buồn quá thì nằm khóc một mình, chứ tôi cũng ngại các em học sinh tới lui đến thăm, phiền các em”, người thầy tâm sự.

Mong rằng người thầy năm nay sẽ cảm thấy ấm áp hơn (Ảnh: Thanh Niên)

Với sự giúp đỡ từ cộng đồng, hi vọng cuộc sống của thầy An trong thời gian tới sẽ nhẹ nhàng hơn. Và 20/11 năm nay sẽ là một ngày vui trọn vẹn với thầy.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Câu chuyện của thầy An được mọi người biết đến và giúp đỡ kịp thời một phần cũng là nhờ mạng xã hội. Thế mới thấy, mạng ảo nhưng vẫn mang lại những giá trị thật và vô cùng nhân văn. Những hành động san sẻ khó khăn sẽ giúp không gian mạng ngày một lành mạnh và văn minh hơn. Vì thế, đừng ngại trao đi tình yêu thương dù là qua mạng xã hội. Đôi khi chỉ là một lời động viên nhưng cũng có thể khiến nhiều người cảm thấy ấm áp hơn.


Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook