Thay chị gái trông cháu 3 năm, dì khóc nức nở khi bé quay về ở với mẹ

Chia sẻ Facebook
30/12/2022 00:09:39

Mới đây, hình ảnh hai dì cháu ôm nhau khóc nức nở trong giây phút chia xa đã khiến nhiều người xúc động. Được biết, người dì đã thay mẹ trong bé suốt 3 năm nên giây phút tạm biết, để bé đi về ở với mẹ mới không nỡ tới như vậy.

Trong gia đình, bên cạnh bố mẹ, ông bà, dì cũng là người luôn yêu thương cháu vô điều kiện. Chính vì vậy, khi buộc phải rời xa nhau sau bao ngày chăm sóc, nuôi nấng cháu, người dì có phần không nỡ mà khóc nghẹn ngào.

Hai dì cháu ôm chặt nhau không nỡ rời. (Ảnh: Fanpage Him.)

Cụ thể, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một lớn, một nhỏ ôm nhau khóc nức nở không rời. Được biết, người con gái trong ảnh là dì của cậu bé. Từ khi sinh ra, cậu bé đã được dì chăm sóc nuôi nấng vì mẹ bận đi làm ăn ở xa. Sau 3 năm, người mẹ trở về để đón con trai đi cùng và đó cũng là lúc dì nhận ra phải tạm biệt cháu, có lẽ phải một thời gian lâu mới được gặp.

Người dì khóc nức nở khi phải tạm biệt cháu để bé về với mẹ. (Ảnh: Fanpage Him.)

Cậu bé hiểu chuyện, lấy tay lau nước mắt cho dì. (Ảnh: Fanpage Him.)

Chăm sóc cháu suốt một thời gian dài, có lẽ chính cô gái ấy cũng xem cháu như con ruột của mình nên giây phút chia tay mới bịn rịn, không nỡ rời như vậy. Nhưng người cháu có lẽ còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của lời tạm biệt nên vẫn hồn nhiên, ngây thơ. Khi thấy dì khóc, cậu bé chỉ biết ôm chặt, thơm dì để an ủi cô phần nào. Người dì thì ôm chặt cháu trên tay, không nỡ để cháu rời đi.

Cậu bé tặng dì một cái thơm an ủi khi thấy dì khóc nức nở. (Ảnh: Fanpage Him.)

Hai dì cháu ôm nhau, thủ thỉ tâm sự trước giây phút tạm biệt. (Ảnh: Fanpage Him.)


Không chỉ cô dì nhớ cháu mà ông bà khi phải xa cháu cũng rất buồn. Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện hình ảnh bà ngoại ôm cháu khóc không muốn rời. Chủ tài khoản cũng đồng thời là mẹ của em bé viết: “Bà nội ra đón cháu về và người buồn nhất chính là bà ngoại. Người vừa là bà vừa là mẹ của K.” . Giây phút ấy có lẽ những người con lấy chồng xa sẽ cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến.

Người bà ôm cháu trong lòng, nước mắt rơi không ngừng vì sắp phải chia xa. (Ảnh: TikTok H.P.Y)

Theo đó, sau thời gian con gái và cháu trai về thăm nhà, ông bà ngoại đành phải chia tay để hai mẹ con về bên nội. Trong khoảnh khắc chia tay, bà ngoại đã không kìm được giọt nước mắt mà ôm cháu, bật khóc nức nở.

Ông ngoại cũng tiến lại gần, ôm và thơm tạm biệt cháu. (Ảnh: TikTok H.P.Y)

Không chỉ có bà ngoại, ông ngoại cũng lại gần, thơm cháu, bịn rịn không nỡ rời. Đến tận khi cháu ngoại đã lên xe về bên nội, ông bà vẫn đứng ở cửa, nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng.

Cả nhà đứng nhìn theo chiếc xe chở cháu về bên nội. (Ảnh: TikTok H.P.Y)

Giây phút chia tay với bất kỳ ai đều là khoảnh khắc xót xa, không nỡ nhất. Bởi vì họ đều đã có quãng thời gian bên cạnh, đồng hành cùng nhau nên đột nhiên không được gặp cháu chắc hẳn sẽ rất trống vắng.


Bạn nghĩ sao về khoảnh khắc xúc động trên? Cùng để lại chia sẻ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Thay chị gái trông cháu suốt 3 năm nên tình cảm dì cháu chắc chắn rất sâu đậm. Có lẽ vì vậy mà trong giây phút chia tay, người dì đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở bởi khi cháu rời đi, căn nhà sẽ trở nên vắng bóng, hiu quạnh hơn rất nhiều. Vậy mới thấy, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm cao quý, ấm áp nhất. Vì vậy, hãy tranh thủ về nhà khi còn có thể, khi những người thân vẫn đang ở đó đợi chúng ta.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook