Thắp sáng ước mơ của các em nhỏ mồ côi vùng cao

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 11:44:47

"Đi học trên núi" - Dự án kết nối cùng mạng lưới các thầy cô trở thành nhịp cầu yêu thương, trao những suất học bổng tới tận tay những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.


Năm học mới đã tới, ở những vùng sâu, vùng xa, nơi thường chỉ có lối vào duy nhất và để vào đến nơi phải đi bộ cả tiếng đồng hồ, đã có những tấm lòng tìm đến để hỗ trợ các em đến lớp.

Với mong muốn mang tới những niềm vui, động lực và ý chí cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao trước ngày tựu trường, dự án "đi học trên núi" được anh Nguyễn Bình Nam cùng các thành viên trong câu lạc bộ "Bạn thương nhau" triển khai và kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân trên cả nước.


Trực tiếp đi khảo sát, tìm hiểu, kết nối cùng mạng lưới tình nguyện viên là chính các thầy cô đang cắm bản để nắm bắt tình hình của các con khi dự án đi vào hoạt động. 100 em nhỏ với tổng số tiền hỗ trợ 600 triệu đồng mỗi năm là con số mà dự án đã và đang làm được để nâng đỡ cho ước mơ của các em nhỏ nơi đây.

CLB Bạn thương nhau khảo sát để triển khai dự án Đi học trên núi. Ảnh: TG/Giáo dục và Thời đại

Nóc Ngọc Nâm, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam hiện có 23 hộ dân sinh sống, nhưng có tới 4 gia đình có các em nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ. Cái nghèo, cái đói bủa vây những ước mơ con chữ.

Được đi học, tương lai trở thành giáo viên là ước mơ của Hậu. Từ ngày bố mất, gia đình lại đông con, mỗi dịp cuối tuần được về nhà, Hậu lại san sẻ gánh nặng công việc với mẹ.

Nếu Hậu còn mẹ thì hoàn cảnh gia đình bà Thiên lại éo le hơn. Con trai mất sớm, con dâu bỏ đi xa, để lại bà đã ngoài 60 tuổi cùng 2 đứa cháu nhỏ bơ vơ, lạc lõng. Nhưng bà quyết tâm cho các cháu đi học. Ước mơ tới những con chữ sẽ chẳng còn xa vời, khi có những bước chân không mệt mỏi của các thành viên trong dự án "Đi học trên núi" tìm đến để đồng hành và sẻ chia.

Không chỉ dừng lại ở Nam Trà My, trong tương lai, dự án sẽ triển khai rộng khắp trên địa bàn Quảng Nam và Quảng Ngãi. Những yêu thương được nối dài, những ước mơ dần trở thành hiện thực, bởi với họ, "cho đi là còn mãi".

Chia sẻ Facebook