Thành Long sửa lại di chúc bù đắp cho con gái riêng

Chia sẻ Facebook
26/11/2023 03:05:59

Bên cạnh người vợ chính thức là Lâm Phụng Kiều và con trai Phùng Tổ Danh, Thành Long còn nổi tiếng vì cuộc tình "vụng trộm" với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi rồi có con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm.

Thành Long không chỉ là nhân vật tiêu biểu của làng phim hành động Hồng Kông mà còn là siêu sao điện ảnh, truyền hình nổi tiếng quốc tế. Tuy nhiên, cùng với ánh hào quang của sự nghiệp, đời tư của Thành Long cũng ồn ào không kém. Những mối tình buông thả và chuyện đứa con ngoài giá thú của nam diễn viên đều trở thành cái bóng vây quanh anh.

Thành Long gặp Lâm Phụng Kiều tại một bữa tiệc ở Hồng Kông. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và Thành Long bị thu hút trước sự nữ tính và nhiệt tình của Lâm Phụng Kiều. Ngay sau đó Thành Long bắt đầu thực hiện việc theo đuổi Lâm Phụng Kiều, cả hai nhanh chóng trở thành cặp sao được chú ý của làng giải trí Hồng Kông khi đó.

Lâm Phụng Kiều khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô đã tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh với hàng loạt bộ phim chất lượng. Năm 1979, khi Lâm Phụng Kiều 26 tuổi, cô trở thành Ảnh Hậu Kim Mã với vai chính trong phim "Tiểu thành cố sự". Cô đã đóng hơn 70 phim trong sự nghiệp 10 năm của mình. Cùng với Tần Tường Lâm, Tần Hán và Lâm Thanh Hà, họ là những tên tuổi nổi bật nhất ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông và Đài Loan những năm 1970. Được gọi là "Song Lâm Song Tần", họ được biết đến với nhiều hit phòng vé thời kỳ đó.

Năm 1982, Lâm Phụng Kiều gặp tai nạn và được Thành Long quan tâm chăm sóc. Sau khi hai người trở thành tình nhân, Lâm Phụng Kiều ban đầu muốn cùng Thành Long ra nước ngoài để phát triển nhưng không ngờ cô lại vô tình mang thai đứa con của Thành Long. Cân nhắc việc cả hai chưa kết hôn nhưng đã có con sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của họ, Thành Long đã gửi Lâm Phụng Kiều ra nước ngoài để chờ sinh con nhưng khi đó anh chưa cho cô một địa vị nào cả.

Theo yêu cầu nhiều lần của Lâm Phụng Kiều, cuối cùng hai người đã ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng. Ngay sau đó, Phùng Tổ Doanh - con trai đầu lòng của Thành Long chào đời ở nước ngoài. Thành Long ban đầu nghĩ rằng anh sẽ sống một cuộc sống bình yên sau khi kết hôn và tập trung đóng phim để phát triển sự nghiệp nhưng đây chỉ là mơ tưởng của anh.

Năm 1999, nữ diễn viên cũng là Hoa hậu châu Á năm 1990 - Ngô Ỷ Lợi bất ngờ tổ chức họp báo ở Hồng Kông, trước nhiều phương tiện truyền thông, cô khẳng định cái thai trong bụng mình là con của Thành Long. Thông tin này vừa công khai đã ngay lập tức gây náo động làng giải trí, những tin tức tiêu cực về Thành Long nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý hàng đầu.

Hóa ra hai người gặp nhau trong một bữa tiệc vào năm 1998. Khi đó, Thành Long đã đạt được cả danh tiếng lẫn địa vị nhưng trong lòng anh vẫn trống rỗng và cô đơn, khao khát tìm lại được tình yêu đích thực trong khi Lâm Phục Kiều đang ở nước ngoài chăm con. Ngô Ỷ Lợi sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, cả hai rất hợp nhau. Sau bữa tiệc, Thành Long bắt đầu theo đuổi Ngô Ỷ Lợi một cách say mê, tặng cô xe hơi, đồng hồ và những món quà đắt tiền, không lâu sau đó cả hai bắt đầu hẹn hò bí mật.

Không ngờ, ngay khi mối quan hệ vừa chớm nở, Ngô Ỷ Lợi bất ngờ có thai. Thành Long tỏ ra cứng rắn khi phát hiện ra và nhiều lần ép Ngô Ỷ Lợi phá thai. Trong thâm tâm anh biết rằng tình trạng hiện tại của mình thật đáng xấu hổ, và việc công khai mối quan hệ này đồng nghĩa với việc mất cả gia đình lẫn sự nghiệp.

Ngô Ỷ Lợi ban đầu muốn sử dụng cái thai này để chính thức trở thành vợ của Thành Long, nhưng cô không ngờ rằng Thành Long đã bí mật kết hôn với Lâm Phụng Kiều từ trước. Sau đó anh trở về Đài Loan và bắt đầu lại cuộc sống bình lặng với sao nữ họ Lâm. Ngô Ỷ Lợi đang mang thai chỉ biết cắn răng sinh ra con gái đặt tên là Ngô Trác Lâm và một mình nuôi nấng con với sự giúp đỡ của người thân và bạn bè.

Ngô Trác Lâm đã sống và lớn lên trong sự oán giận của mẹ từ khi còn nhỏ và mối quan hệ giữa hai người vô cùng tồi tệ. Ngô Ỷ Lợi nhiều lần muốn con gái thừa nhận Thành Long là cha ruột của mình nhưng sao nam võ thuật luôn từ chối thừa nhận điều đó. Ngô Ỷ Lợi cũng nhiều lần kiện Thành Long ra tòa, yêu cầu anh thừa nhận danh tính của Ngô Trác Lâm và trả tiền cấp dưỡng, nhưng mỗi vụ kiện đều kết thúc với thất bại thuộc về cựu Hoa hậu.

Năm 2015, con trai cả của Thành Long là Phùng Tổ Doanh bị bắt giữ và đưa ra công lý vì sử dụng chất cấm. Thành Long lần đầu tiên sử dụng các mối liên hệ của mình để giúp con trai được tại ngoại, nhưng nhanh chóng trở nên vô cùng thất vọng với quý tử. Kể từ đó, Thành Long hiếm khi đề cập đến con trai một cách công khai và đã tuyên bố trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng anh vô cùng buồn bã trước hành vi của quý tử. Thậm chí sao nam còn thẳng thừng tuyên bố sau khi qua đời sẽ dành tài sản của mình làm từ thiện thay vì để con trai thừa kế.

Nhưng khi Thành Long dần bước vào tuổi già, anh bắt đầu cân nhắc cách phân chia tài sản mà bản thân đã tích lũy được trong suốt cuộc đời. Năm 2023, truyền thông Hồng Kông tung tin Thành Long lại sửa đổi di chúc. Lần này, anh quyết định để lại phần lớn tài sản của mình cho bà xã Lâm Phụng Kiều giữ, phần tài sản còn lại sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện ở Hồng Kông và đại lục để giúp đỡ nhiều trẻ em ở các vùng nghèo.

Điều khiến thế giới bên ngoài ngạc nhiên hơn nữa là Thành Long cũng quyết định chia cho con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm một khối tài sản thừa kế lớn theo di chúc của mình. Thành Long nói rằng mặc dù sự tồn tại của Ngô Trác Lâm đã khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng cô vẫn luôn là máu thịt của anh. Bây giờ Ngô Trác Lâm đang sống trong cảnh nghèo khó, anh có trách nhiệm phải cho con gái một tương lai ổn định.

Quyết định này chắc chắn đã gây náo động trong làng giải trí. Có người cho rằng đây là sự trỗi dậy lương tâm của Thành Long, anh muốn bù đắp những lỗi lầm đã gây ra với Ngô Trác Lâm khi còn trẻ. Số khác lại cho rằng đây chỉ là một quyết định ngẫu hứng với động cơ không trong sạch, muốn gây chú ý của truyền thông khi tên tuổi ngày càng bị lu mờ.


Thành Long, Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm.

Dù sao đi nữa, quyết định của Thành Long đã mang đến cho Ngô Ỷ Lợi niềm hy vọng và khiến con gái Ngô Trác Lâm cuối cùng cũng nhận được sự công nhận từ cha ruột của mình. Sau bao thăng trầm, mối quan hệ giữa Thành Long, Lâm Phượng Kiều, Ngô ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm dường như đang mở ra một bước ngoặt mới.

Không chỉ đối xử tệ bạc với mẹ con Ngô Ỷ Lợi, Thành Long còn thú nhận rằng trong di chúc của mình, ông không để lại bất cứ tài sản nào cho cô con gái riêng. Chính vì vậy, Thành Long đã bị chỉ trích là một người cha vô tâm và máu lạnh.

Vào tháng 3 vừa qua, Ngô Ỷ Lợi đã bị cảnh sát bắt giam vì cáo buộc lạm dụng cô con gái 15 tuổi Etta. Chịu nhiều sức ép về việc làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên xinh đẹp một thời đã trở thành con ma men và nhiều lần bạo hành Etta. Scandal này đã khiến công chúng hiểu rõ hơn về những gì Ngô Ỷ Lợi đã phải chịu đựng trong thời gian qua và cũng dấy lên sự tò mò liệu Thành Long có sẵn sàng giang tay giúp đỡ hai mẹ con Ngô Ỷ Lan – những người bị ông ruồng bỏ suốt hơn một thập kỷ qua.


Thành Long cởi mở hơn khi nói về con gái


Ngô Ỷ Lợi và cô con gái giống Thành Long như tạc tượng

Sau khi cậu con trai cưng Phùng Tổ Danh bị bắt vì tội danh tàng trữ và sử dụng ma túy vào tháng 8 năm 2014, Thành Long cho biết tâm tính của ông đã thay đổi. Ngôi sao hành động tiết lộ rằng ông đang học cách từ bỏ sự bướng bỉnh của bản thân.

Nhắc đến cô con gái riêng Etta, Thành Long chỉ nói ngắn gọn: “Đúng vậy, tôi đã làm tổn thương con bé”.

Khi được hỏi liệu có chủ định không để lại bất cứ một khoản tiền nào cho Etta trong di chúc, Thành Long chia sẻ: “Tôi không nghĩ con bé sẽ cần tiền của tôi”. Ngoài ra, nam diễn viên 61 tuổi cũng bày tỏ nỗi đau khi chứng kiến tuổi thơ Etta thiếu vắng tình thương của cha. “Mọi người không thấy tôi cũng đáng thương sao? Tôi đã mang đến gánh nặng cho nhiều người”.

Mặc dù danh tính cha của Etta đã được nhiều người biết đến từ lâu, song, Thành Long vẫn chưa một lần chính thức thừa nhận cô bé. “Đôi lúc, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không nói về những điều này. Hãy để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên! Tôi biết mình là một người nổi tiếng, thế nhưng, xin đừng quá chú ý đến tôi! Nếu muốn, tôi sẽ gặp con bé, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi thích!”.


Tự hào về con trai

Theo lời Thành Long, Phùng Tổ Danh đã trưởng thành hơn rất nhiều sau scandal ma túy

Tháng 2 vừa qua, Phùng Tổ Danh được thả sau 6 tháng ngồi tù vì ma túy và Thành Long cảm nhận được rõ những chuyển biến tích cực của cậu con trai cưng. Khi nhắc tới tên Phùng Tổ Danh, ông nở nụ cười hãnh diện và khẳng định rằng con trai đã sẵn sàng đương đầu với các thử thách lớn. Dù vẫn chưa thể xuất hiện trước ống kính máy quay, song, Phùng Tổ Danh đang tham gia vào công tác hậu trường để dần chuẩn bị cho màn tái xuất trên phim ảnh.

“Nó là một chàng trai kỳ lạ” – Thành Long nói – “Nó có tâm hồn của một nghệ sĩ và sẵn sàng làm những công việc với mức lương thấp hơn 10.000 HKD. Đó là lý do tôi sẽ để Phùng Tổ Danh làm bất cứ những gì nó muốn. Là một người cha, tôi sẽ luôn ủng hộ con trai mình”.

Câu chuyện với một vũ công bị biến dạng và một nam tiếp viên hàng không

Thành Long luôn tự tin khi nói ông đã sống một cuộc sống tràn ngập những chuyến phiêu lưu, niềm đam mê và mạo hiểm. Việc trở thành một diễn viên đã mang đến cho ông cơ hội khám phá những miền đất mới ngay từ khi còn trẻ.

Thành Long chia sẻ rằng đã có một lần, ông yêu say đắm một nàng vũ công. Hai năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, hai người đã tái hợp bởi nữ vũ công đột nhiên liên lạc và nói muốn gặp lại Thành Long. Cặp đôi giữ liên lạc trong vòng vài tháng, song, nữ vũ công vẫn luôn là người chủ động gọi điện. Cô cũng từ chối để lại số điện thoại của mình cho Thành Long.

Vào một đêm, Thành Long yêu cầu được gặp mặt cô gái tại nhà riêng, cô đồng ý một cách miễn cưỡng. Dù lúc đó đang là nửa đêm, nữ vũ công vẫn đeo kính râm và găng tay. Trong bóng tối, cô cởi bỏ cặp kính râm và lặng lẽ bảo Thành Long rằng khuôn mặt mình đã bị biến dạng sau lần tự sát không thành vào hai năm trước. Gặp lại nhau vào ngay đêm sau đó, Thành Long đã lập tức ôm chặt cô gái.

“Tôi ôm chặt cô ấy và tôi có thể cảm nhận được những vết sẹo do bỏng phủ kín trên cơ thể cô ấy. Vào lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ đó là mình không thể từ chối cô gái này. Tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi cũng giống như những người khác, cũng xem thường và khinh miệt cô ấy”. Thành Long cho biết sau buổi tối hôm đó, hai người không bao giờ gặp lại nhau, song, đến tân bây giờ, ông vẫn nhớ về vẻ đẹp của nữ vũ công năm xưa.

Bên cạnh đó, Thành Long cũng chia sẻ một tai nạn thú vị năm ông 20 tuổi khi đang trên chuyến bay đến Australia với vốn tiếng Anh hạn hẹp. Dù không thể giao tiếp, song, một nam tiếp viên hàng không trẻ tuổi vẫn sẵn sàng giúp đỡ Thành Long. Khi transit ở Indonesia, nam tiếp viên hàng không đã đến phòng nghỉ của Thành Long tại khách sạn và hai người cùng trò chuyện thâu đêm. Sau đó, chàng trai trẻ khen ngợi thể hình rắn rỏi của Thành Long và bất ngờ chạm vào phần đùi của ông. Thành Long sợ khóc thét và lập tức đẩy nam tiếp viên ra khỏi cửa phòng. Tuy vậy, chàng trai trẻ vẫn tiếp tục nài nỉ: “Chỉ một nụ hôn thôi mà” dù Thành Long đã liên tục nói “Không, không, không!”


Tương lai

Thành Long rất nhiều dự định muốn thực hiện trong ba năm tới

Năm ngoái, Thành Long đã mở cửa một bảo tàng ở Thượng Hải và đang trong quá trình mở cửa một bảo tàng khác ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông đang gặp khó khăn khi thực hiện điều đó ở Hong Kong. “Chuyện này thật đáng buồn bởi Hong Kong là nơi tôi bắt đầu nổi tiếng và hiện tại, tôi lại chẳng thể làm được điều gì ở nơi đây”.

Ngoài bảo tàng trưng bày những kỷ vật của bản thân, Thành Long cũng bày tỏ mong muốn mở cửa studio, khách sạn và trung tâm nghỉ dưỡng của riêng mình. Ông muốn thành lập một công ty ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh Hong Kong.

“Có rất nhiều địa điểm đẹp ở Hong Kong và tôi muốn giúp đỡ nền công nghiệp phim ảnh nơi đây phát triển” - Thành Long nói.

Trong ba năm kế tiếp, Thành Long muốn xuất bản 4 -5 cuốn hồi ký. Ngoài ra, ông cũng lên kế hoạch xuất bản một tuyển tập các kịch bản phim. “Tôi muốn gửi kịch bản của mình tới các bảo tàng phim ảnh trên khắp thế giới” - Thành Long thổ lộ

Chia sẻ Facebook