'Thằng Cò' Phùng Ngọc lên tiếng về video đi lang thang, bị ch.ê 'gi.ả đ.iên'

Chia sẻ Facebook
13/04/2024 04:26:16

Báo Tri Thức Cuộc Sống ngày 11/4/2024 đưa thông tin với tiêu đề: ""Thằng Cò" Phùng Ngọc lên tiếng về video đi lang thang, bị chê "giả điên"" cùng nội dung như sau: 

Video đang được lan truyền về Phùng Ngọc gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều về đoạn clip một anh chàng mặc đồ rách rưới, lang thang trên đường, lấy bánh mì trên quầy của người ta rồi bỏ đi. Nhiều dân mạng bất ngờ nhận ra đây là diễn viên Phùng Ngọc. Họ đặt câu hỏi về việc "cậu bé Cò Đất Phương Nam" thời gian qua đã có công việc ổn định nhưng vì sao giờ lại ra nông nổi thế này.

"Không chịu làm ăn, cũng đáng đời", "Giả điên giả khùng", "Nghèo cho sạch rách cho thơm, ai lại đi rút trộm bánh mì ăn vậy?"... là một số bình luận của khán giả.

Đoạn clip gây xôn xao của "Cò" Phùng Ngọc.

Trước phản ứng của dân mạng, diễn viên Đất Phương Nam đã lên tiếng trần tình. Theo đó, anh chia sẻ: "Có nhiều bạn nói Cò giả điên giả khùng, giả này giả kia. Em Cò xin thưa với mấy bạn thế này. Em làm video đều dựa trên những câu chuyện có thật. Mình chọn ra một trích đoạn để đưa lên mạng".

Anh cho biết thêm, đây chỉ là một phần trong tiểu phẩm đầy đủ được anh đăng lên kênh cá nhân sau đó. Câu chuyện kể về một người cha điên, hàng ngày đi lang thang khắp chốn. Con trai lúc đầu còn chăm sóc, lo lắng, sau rồi cũng đưa ông lên chùa để an tâm làm việc. Về việc đoạn clip ngắn 21 giây lên xu hướng TikTok và được nhiều kênh đăng lại là điều anh không ngờ được.

Phùng Ngọc cho hay đó chỉ là tiểu phẩm anh thể hiện theo kịch bản.

Phùng Ngọc cũng giải thích về phân đoạn gây tranh cãi, đó là lấy bánh mì bỏ đi, không trả tiền. Nam diễn viên giải thích, anh đã trả tiền đàng hoàng cho người bán rồi mới bắt đầu quay hình. Phùng Ngọc làm clip để tăng thêm tương tác, tạo thêm niềm vui cho khán giả. Hiện tại anh vẫn làm tại công ty thực phẩm ở tỉnh Gia Lai, cố gắng kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Vai cậu bé Cò trong Đất Phương Nam đã đưa tên tuổi Phùng Ngọc trở nên nổi tiếng, được nhiều đạo diễn săn đón. Nhưng cũng như Hùng Thuận (vai An), Phùng Ngọc không vượt qua được cái bóng quá lớn của mình và dần mất hút khỏi showbiz.  Anh vất vả bươn chải, làm đủ nghề để kiếm sống như chạy xe ôm, bảo vệ, cắt tóc... và ở trong một phòng trọ nhỏ hẹp tại Bình Dương. Mức lương 6 triệu đồng/tháng chỉ có thể giúp Phùng Ngọc trang trải các chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Hùng Thuận cũng đã tìm gặp khi biết được hoàn cảnh của bạn thân và ngỏ lời mời Phùng Ngọc về công ty làm chung. Tuy nhiên anh cảm thấy không phù hợp với công việc này và về quê.

Năm 2023, nam diễn viên trở thành nhân viên cho một thương hiệu thực phẩm và nhận mức lương cứng là 20 triệu đồng. Người chủ ở đây biết tới Phùng Ngọc từ những chương trình đưa tin về hoàn cảnh khó khăn của anh. Ngoài số tiền này, công ty cũng hỗ trợ cho Phùng Ngọc thêm 10% lợi nhuận hàng tháng.

"Lúc đầu, nghe số tiền như vậy, tôi hồi hộp và lo sợ không biết mình có làm được không. Nhưng tôi cũng đam mê mua bán lắm nên muốn thử thách chính mình", Phùng Ngọc chia sẻ trong livestream.

Ngoài bán hàng online, diễn tiểu phẩm, Phùng Ngọc còn cover nhảy theo các ca khúc đang tạo xu hướng trên TikTok.

Có thể thấy, Phùng Ngọc bây giờ có phần trẻ trung hơn, ăn diện hơn, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng. Nam diễn viên hoạt náo, sôi nổi tương tác với khán giả trong những lần phát sóng trực tiếp.

Trước đó, báo Thanh Niên ngày 3/11/2023 cũng có bài đăng với thông tin: "Cuộc sống chạy xe ôm, làm bảo vệ của 'thằng Cò' sau 'Đất phương Nam'". Nội dung được báo đưa như sau:

Phùng Ngọc sống một mình, không theo nghiệp diễn mà bươn chải với đủ thứ nghề để mưu sinh


Quốc Thuận và Phan Như Thảo có dịp đến thăm nhà Phùng Ngọc - "thằng Cò" trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn. Nói là nhà nhưng nơi ăn ở của Phùng Ngọc là một phòng trọ ọp ẹp tại Bình Dương. Hiện anh sống bằng công việc bảo vệ mới mức lương 6 triệu đồng/tháng. Trước đó, Phùng Ngọc chạy xe ôm nhưng sau đợt dịch, anh gồng gánh tiền nhà trọ không nổi, đành phải bán chiếc xe máy duy nhất để trả nợ.

"Đợt dịch tôi đâu có đi làm được, nhưng tiền trọ thì người ta không giảm. Tôi nói qua dịch đi làm rồi trả nhưng qua dịch cũng không đi làm được. Người ta đòi quá nên tôi đi mượn tiền góp để trả trước rồi lại mắc nợ, cuối cùng đành phải bán chiếc xe. Bây giờ tôi chẳng có gì cả, đến chiếc điện thoại cũng đi mượn của người ta. Tôi mới đặt mua chiếc điện thoại 780.000 đồng nhưng người ta chưa giao. Trước đây tôi có nghề cắt tóc dạo, nhưng thấy chạy xe ôm kiếm được nhiều tiền hơn nên tôi bỏ", Phùng Ngọc tâm sự.

Căn phòng trọ chật hẹp, đồ đạc đơn sơ, không có lấy một cái bàn, cái tủ của Phùng Ngọc


"Thằng Cò" phim Đất phương Nam từng lập gia đình từ năm 2004. Nhưng sau 10 năm chung sống, anh và vợ "đường ai nấy đi". Nam diễn viên tâm sự lý do đổ vỡ vì bản thân không lo làm ăn khiến cuộc sống khó khăn. Đó cũng là điều khiến anh áy náy, ngại gặp lại vợ cũ sau ly hôn. Từ đó đến nay, Phùng Ngọc sống một mình, đi lang thang, bôn ba khắp nơi.

Anh trăn trở: "Tôi cũng đi làm nhưng cứ đủ ăn là nghỉ chứ làm không có dư. Mình không nghĩ tới ngày mai ra sao, cứ đủ ăn là được. Không nghĩ tới chuyện sẽ mua nhà, làm chuyện này chuyện kia để thay đổi cuộc sống. Không biết tôi có bị thần kinh không mà lại không nghĩ tới chuyện đó. Giống như ba tôi nói: "Làm có ăn là được, đừng mong làm giàu. Giàu thì người ta làm hết rồi". Với lại tôi cũng có một mình, không biết ngã hay mất hồi nào, sống ngày nào hay ngày đó đi chứ tính xa gì nữa".

"Thằng Cò" trải qua đủ thứ nghề từ cắt tóc, chạy xe ôm, bán quần áo vỉa hè, bảo vệ... để mưu sinh


Nói về lý do bỏ nghề diễn, anh tâm sự: "Vì mình không đủ khả năng. Thứ nhất là về chỗ ở, thứ hai là kinh tế cũng khó khăn lắm. Lúc đó mình cũng không nghĩ đến việc theo nghề. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với cha một thời gian thì đi theo ông bác về TP.HCM sống. Sau Đất phương Nam , tôi về sống cùng người mẹ nuôi và có tham gia một vài phim nữa. Tới khi trưởng thành, tôi mới về Bình Dương. Tính tôi thích bay nhảy, tự chọn cuộc sống của mình chứ không ở một chỗ. Nhiều lúc tôi thấy mình sao bụi đời quá, lạc lõng giữa cuộc đời. Tôi cảm thấy tính cách, hoàn cảnh của thằng Cò như vận vào đời mình. Mình tên Ngọc nhưng cái tên Cò cứ theo mãi".

Lúc trở về Bình Dương, Phùng Ngọc đi học nghề rồi cắt tóc dạo. Thời gian sau anh mua được chiếc xe máy rồi vừa chạy xe ôm vừa cắt tóc. Khi thấy nghề chạy xe ôm kiếm được nhiều tiền, anh bỏ hẳn công việc kia. Hiện tại, Phùng Ngọc tâm sự mình không có tiền để mua lại chiếc xe máy cũ vì mức lương 6 triệu đồng từ công việc bảo vệ chỉ đủ trang trải cuộc sống. Có lần làm mất xe máy trong ca trực, anh và nhiều bảo vệ phải góp 2,2 triệu đồng để đền xe. Phùng Ngọc nói mình mong ước có chiếc xe thì sẽ chuyển sang công việc mua tỏi, bánh tét, bánh ú... để bán cho công nhân, không chạy xe ôm nữa vì "giờ xe công nghệ nhiều mình đua không lại".

Nam diễn viên rơi nước mắt thừa nhận nhiều lúc bế tắc với cuộc sống, không còn muốn vươn lên

Trong chương trình, khi Quốc Thuận cho xem đoạn clip tâm sự của người mẹ nuôi, Phùng Ngọc như vỡ òa cảm xúc. Anh khóc nghẹn chia sẻ: "Cuộc sống của con giờ bế tắc lắm cô, đến cái xe cũng không có mà đi. Đầu óc con quẩn quá, con không biết dùng từ nào để nói lên tình cảm của con với cô. Khi nghe cô tâm sự, con lại nhớ về những năm tháng mà cô đã nuôi con. Cho tới bây giờ, con cũng chưa có gì để báo đáp cô. Bốn mươi mấy tuổi nhưng tới giờ vẫn chưa có gì trong tay. Không biết vì số của con như vậy hay do bản tính khiến con ra như vậy. Con hy vọng có chiếc xe rồi sẽ lên thăm cô".

Phùng Ngọc thừa nhận anh thao thức đến ngủ không được khi được tặng chiếc xe máy

Trước khi chia tay Phùng Ngọc, MC Quốc Thuận đã gửi tặng anh chiếc điện thoại là món quà của chương trình. Bên cạnh đó, Phan Như Thảo cũng quyết định tặng "thằng Cò" chiếc xe máy để mưu sinh với hy vọng anh có cuộc sống tốt hơn.

Chia sẻ Facebook