Tháng 5 lịch sử - trái tim cả nước hướng về Quê Bác –Chuyến hành hương thăm Bác của những người con trên khắp cả nước

Chia sẻ Facebook
05/04/2024 04:37:30

Trong cái nắng oi nồng tháng Năm, tấp nập những đoàn xe chở du khách nối đuôi nhau hướng về làng Sen quê Bác với bao tâm nguyện thành kính trong bồi hồi nỗi nhớ...Tháng 5 về, quê hương Kim Liên (Nam Đàn) trở nên thắm hơn bao giờ hết. Ngào ngạt hương sắc sen hồng tỏa ra từ phía ao làng. Những đóa sen vươn cao tắm nắng ban mai thơm ngát quyện vào không gian đầy ắp hương lúa ngày mùa, đan xen giữa những ngôi nhà ngói mới, tạo nên một vẻ đẹp đồng quê nồng nàn, căng tràn sức sống.

Làng Sen quê nội và làng Hoàng Trù quê ngoại vẫn lưu giữ những hiện vật gắn với cuộc sống, sinh hoạt bình dị thuở thiếu thời của Bác, khiến du khách đến thăm luôn có cảm giác gần gũi, thân thương và xúc động: hai bộ phản gỗ là nơi nghỉ của cụ Phó bảng và hai con trai, chiếc giường là của bà Thanh con gái cụ, chiếc rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen.Tuổi thơ của Bác Hồ ở đấy, một tuổi thơ êm đềm trôi trong sự giáo dục nghiêm cẩn của cha và tình yêu thương, cũng như đức hy sinh cao cả của mẹ.

Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rải xuống đồng lúa màu vàng trĩu hạt lấp lánh sương mai. Quê ngoại của Bác Hồ hiện lên với bức tranh tươi sáng của sự trù phú, khang trang. Bên những con đường nông thôn mới ngát xanh là những hồ sen bắt đầu bung nhụy, hương sen lan tỏa hòa vào những bước chân của dòng người về với cội nguồn. Nếu Hoàng Trù quê mẹ là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời và sống tại đây cho đến 6 tuổi cùng mẹ, theo cha vào kinh thành Huế, thì làng Sen quê nội là nơi gắn bó với những năm tháng tuổi thơ của Người từ 11-16 tuổi. Dù đã hơn 100 năm trôi qua nhưng đường vào nhà Bác vẫn được lưu giữ, bảo tồn những nét thân thương gần gũi. Trong tâm tưởng du khách gần xa, hình bóng Người vẫn thấp thoáng đâu đó bên hồ sen, giếng nước, bên những con ngõ của hàng xóm, láng giềng. Và trong ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc của cụ Nguyễn Sinh Sắc, tưởng như năm nào người thiếu niên Nguyễn Sinh Cung đang pha trà lắng nghe cha mình cùng các danh sĩ luận bàn thời cuộc…


“Mơ ước bấy lâu, nay trên đường về quê Bác
Chúng con đi nghe rạo rực trong lòng
Xứ Nghệ đây rồi, ôi thương nhớ mênh mông
Hình bóng Bác giữa trời quê còn in đậm”

Có lẽ vào những dịp lịch sử này, những người làm dịch vụ như chúng tôi mới cảm thấy may mắn làm sao khi được chứng kiến những trái tim yêu nước từ khắp mọi phương. Vinh Plaza có vị trí đắc địa nằm ngay quốc lộ 1, cách quê Bác chỉ hơn 10km, thuận tiện di chuyển và tham quan, vì vậy mỗi dịp này Vinh Plaza luôn được du khách trong và ngoài nước lựa chọn là điểm dừng nghỉ (ăn uống – lưu trú) sau chặng đường di chuyển. Với tổ hợp bể bơi và café, nhà hang, khách sạn, phù hợp với nhiều lứa tuổi có lựa chọn không gian nghỉ ngơi thư giãn sau chuyến đi dài.

Hội Cựu chiến binh cùng nhau ôn lại kỉ niệm tại Khách sạn Vinh Plaza

Vào dịp này, từ sáng sớm, từng đoàn xe nối nhau dài hàng trăm mét, từ Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sinh viên, học sinh các trường trong, ngoài tỉnh xếp hàng ngay ngắn, dâng những bó hoa tươi thắm lên Người. Tham quan quê nội, quê ngoại, mộ bà Hoàng Thị Loan (Mẫu thân Bác), đền Chung Sơn (Đền thờ gia tiên Bác), mỗi người mang một nỗi niềm, cảm xúc riêng…, nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng của sự ngưỡng vọng, tri ân, tưởng nhớ đến công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh –vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Về quê Bác, mỗi người tìm về nguồn cội của tâm hồn, văn hóa Việt Nam. Kim Liên nói chung và Nam Đàn nói riêng là đất “trùng lai danh thắng địa, cổ lai đa hào kiệt”, nơi phát tích của những danh nhân làm rạng rỡ non sông. Bông hoa sen tinh khiết, mỏng manh, dịu dàng mà rực rỡ, kiên trinh là biểu tượng của bản sắc văn hóa Việt Nam, nền văn hóa nông nghiệp, trọng tình, yêu chuộng hòa bình, nhân ái, khoan dung… đã kết tinh và tỏa sáng rực rỡ trong con người Hồ Chí Minh.


Thu Hà

Chia sẻ Facebook