Thảm đỏ ở Sài Gòn hôm qua: Dàn mỹ nhân thi nhau mặc đồ tối màu, các nàng hậu mặc gì thế nhỉ?

Chia sẻ Facebook
30/05/2022 23:15:34

Trong đêm cuối cùng của chuỗi sự kiện, thảm đỏ danh tiếng này đã thu hút nhiều gương mặt nghệ sĩ hơn hẳn đêm hôm trước.

Cũng như những ngày hôm trước, ngày lễ cuối của chuỗi sự kiện đình đám nọ đã diễn ra ở TP.HCM vào tối nay (29/5), mặc kệ những bất lợi đến từ thời tiết trong khoảng thời điểm "nắng lắm mưa nhiều" suốt cả tuần này. Ngày cuối cùng cũng là thời điểm nổi bật, được chờ đón nhất, hội tụ nhiều ngôi sao Vbiz hơn cả.

Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện chỉ diễn ra 2 lần/năm này, các ngôi sao đã kỳ công đầu tư chất xám cho những màn phục sức có sức "chặt chém" nhằm tôn vinh vị thế của mình trong làng giải trí Việt. Nhưng xem ra, đường đua thời trang ở thảm đỏ lần này không rực rỡ như nhiều người kỳ vọng.

Được chờ đợi xuất hiện và toả sáng hết mức sau thành tích không phải cỡ vừa tại Miss World vừa qua, Đỗ Thị Hà lại không để lại mấy ấn tượng gì khi chọn bộ cánh mang tên Không Thể An Toàn Hơn

Bộ cánh không xấu nhưng quá an toàn, dễ khiến người ta thấy nhàm chán với nhan sắc vốn đã không quá nổi trội của nàng hậu xứ Thanh. Hơn nữa mái tóc bổ đôi, búi trễ lại càng khiến vẻ đẹp "hương đồng gió nội" của cô càng không hợp với quang cảnh sự kiện

Cựu người mẫu Thuý Hạnh cùng layout mang cảm hứng từ thập niên 20 với váy sheet sequin và mái tóc finger-wave đặc trưng

Siêu mẫu Anh Thư đang nỗ lực từng ngày để lấy lại hào quang khi xưa với chiếc váy xẻ cao khoe chân nõn nà, dù cho vẻ ngoài này chẳng khiến cô trở thành siêu sao nổi bật nhất đêm

Vẫn với công thức hoa lá hẹ thông thường, chiếc váy trở nên có đôi phần sến rện khi được kết hợp hàng loạt chi tiết/phụ kiện lấp lánh như bầu trời ngập sao sa

Cùng đem lòng yêu thương nhà mốt nước Ý, nên cả Tiên Nguyễn...

... và mẹ đồng lòng chọn những thiết kế tới từ Dolce&Gabanna. Những thiết kế mang đậm tinh thần maximalism, cùng lối sáng tạo bay bổng từ nhà mốt dẫu khó mặc, nhưng cũng không quá làm khó được cặp mẹ con nhà nữ đại gia

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Lưu Thị Diễm Hương lại muốn mang bầu không khí Halloween vừa u uất, vừa rắc rối và nặng nề bởi quá nhiều phụ kiện và những chi tiết rườm rà thiếu cần thiết. Không ngoa lắm khi nói cô mang tinh thần của chiếc rèm cửa thế kỷ 18 lên trang phục của mình


Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ Facebook