Tết Trung thu trọn vẹn của gia đình vợ chồng khiếm khuyết

Chia sẻ Facebook
11/09/2022 21:53:02

Dù bố mẹ có khiếm khuyết trên cơ thể nhưng tình cảm họ dành cho con luôn trọn vẹn, đủ đầy. Cậu bé đã có một mùa Trung thu đáng nhớ và là kỷ niệm đẹp đẽ trong tuổi thơ của mình.


" Con chính là động lực để chúng tôi nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc sống. Dù ngoài kia áp lực, mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần nghĩ đến con, hai vợ chồng lại có thêm năng lượng tích cực ", đó là lời chia sẻ của anh Đoàn Ngọc Bảo (29 tuổi, ở Hà Nội) - người đàn ông chỉ có 1 chân. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Lệ Thu (28 tuổi) cũng mang cơ thể khiếm khuyết, hai người luôn cố gắng để cho con trai có cuộc sống đầy đủ nhất, được đón Trung thu trọn vẹn và hạnh phúc như các bạn đồng trang lứa.

Gia đình của anh Bảo và chị Thu - đôi vợ chồng "lính chì". (Ảnh: Dân Trí)

Báo Dân Trí viết, gia đình anh Bảo sống trong căn nhà trọ rộng 20m2. Anh và chị Thu (cũng chỉ có 1 chân) kết hôn vào tháng 3/2020, hôn lễ của họ từng khiến dân tình ngưỡng mộ và gọi thân thương là đám cưới của "chú lính chì".

Gia đình sống trong căn nhà trọ chỉ rộng  20m2 nhưng tràn đầy yêu thương, hạnh phúc. (Ảnh: Dân Trí)


1 tháng sau đám cưới, chị Thu mang thai đứa con đầu lòng. Mỗi ngày, 2 vợ chồng đều cầu nguyện con được lớn lên với chỉ số bình thường, cơ thể phát triển trọn vẹn, đầy đủ bộ phận. Đến khi con trai ra đời, cặp đôi "lính chì" mới thở phào nhẹ nhõm, anh Bảo hạnh phúc nói với vợ: " Thế là trong gia đình vợ chồng một chân đã có thành viên hai chân rồi ". Họ đặt tên con trai là Minh Trí với hi vọng con lớn lên thông minh, trí tuệ, luôn vui vẻ và biết yêu thương mọi người.

Bé Trí là món quà mà ông trời bù đắp cho đôi vợ chồng. (Ảnh: Dân Trí)

Vì cả anh Bảo và chị Thu đều chỉ có 1 chân nên việc chăm sóc con gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng động viên nhau, cùng nuôi dạy con thành đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Để tiện chăm con, anh Trí chuyển sang làm freelancer ở nhà để vợ ra đi làm. Với 2 vợ chồng, bé Trí là món quà mà ông trời bù đắp cho họ.

Dù khá khó khăn nhưng đôi vợ chồng "lính chì" luôn cố gắng để chăm sóc con tốt nhất có thể. (Ảnh: Dân Trí)

Anh chị là chỗ dựa vững chắc cho bé Trí. (Ảnh: Dân Trí)


Ngày 5/7 vừa rồi là ngày đầu tiên em Trí đến lớp. Tuần đầu, đêm nào về em cũng khóc khiến bố mẹ lo lắng vô cùng nhưng sau đó Trí đã hoà nhập cùng các bạn, mỗi lần đi học đều rất vui. Chị Thu vừa mừng, vừa tự hào vì thấy con dạn dĩ hơn mỗi ngày, hiểu biết hơn và nói được nhiều câu. " Tuy bố mẹ không hoàn hảo nhưng bố mẹ sẽ yêu thương theo cách hoàn hảo nhất ", đó là cách mà đôi vợ chồng "lính chì" chăm sóc và bảo vệ con trai của mình.

Tự hào nhìn con lớn hơn mỗi ngày. (Ảnh: Dân Trí)

Dù không có cơ thể hoàn hảo nhưng 2 vợ chồng luôn yêu thương con theo cách trọn vẹn nhất. (Ảnh: Dân Trí)

Năm nay là lần đầu tiên bé Trí được đón Trung thu vì năm ngoái bị dịch Covid-19 cản trở. 16h30, anh Bảo đến lớp đón Trí. Vừa thấy anh, bé đã vui vẻ chạy ào về phía bố. Khi về nhà, nhìn những món đồ chơi mới được bố mẹ chuẩn bị sẵn, Trí rất phấn khích, hạnh phúc cười giòn tan.

Trí hạnh phúc với những mòn quà Trung thu bố mẹ chuẩn bị cho mình. (Ảnh: Dân Trí)

Đón Trung thu hạnh phúc bên gia đình. (Ảnh: Dân Trí)

Bên cạnh đó, Trí còn được bố mẹ dẫn lên phố dạo chơi trong không khí rộn ràng, sôi nổi của ngày Tết Trung thu. Ở trường, bé cũng được phá cỗ cùng bạn bè, xem các chương trình xiếc nghệ thuật, văn nghệ thiếu nhi. Những kỷ niệm này sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ nhất tuổi thơ Trí.

Trí đã có mùa Trung thu đầu tiên trọn vẹn và đáng nhớ. (Ảnh Dân Trí)

Với vợ chồng anh Bảo, chị Thu, bé Trí là cả thế giới của họ, là kết tinh của tình yêu và là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời của cặp đôi "lính chì". Không chỉ dừng lại ở Tết Trung thu, họ sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để em được cảm nhận tình yêu thương trọn vẹn, giây phút nào cũng được hạnh phúc.

Trung thu đã qua, nhưng những câu chuyện đáng yêu, ý nghĩa vẫn được chia sẻ và lan toả năng lượng tích cực trên mạng xã hội. Bên cạnh chuyện về gia đình anh Bảo, hình ảnh người cha chạy xe ôm công nghệ mang Trung thu "muộn" về cho con cũng khiến nhiều người "tan chảy".

Chú xe ôm công nghệ ghé cửa tiệm mua chiếc đèn ông sao cho con. (Ảnh: FB C.C.H.N)


Giữa dòng người tấp nập hoà mình vào không khí nào nhiệt của Tết Trung thu, một chú xe ôm công nghệ vội ghé tiệm đồ chơi, mua cho con chiếc đèn ông sao sau khi kết thúc ngày làm việc của mình. Vừa trả tiền cho người bán, chú vừa tự trách mình: “ Muộn quá, giờ qua giờ rước đèn rồi mà mới mua được”. Vậy mới biết, dù ở trong hoàn cảnh nào, cơ thể khiếm khuyết hay lành lặn, dư dả hay khó khăn, cha mẹ vẫn luôn cố hết sức để cho con cái những điều tốt đẹp nhất.

Chú xe ôm tự trách bản thân vì mua quà cho con hơi muộn. (Ảnh: FB C.C.H.N)

Em bé ở nhà chắc chắn sẽ vui với món quà của bố. (Ảnh: C.C.H.N)

Tình thân gia đình, đặc biệt là tình cảm của bố mẹ dành con là một trong những điều đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trong cuộc sống này. Vậy nên, không chỉ Trung thu, hãy luôn nhớ về bố mẹ đang ở nhà, đừng ngại thể hiện sự quan tâm đến họ bạn nhé!


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN !

Tình cảm gia đình luôn là điều quý giá, thiêng liêng và là nguồn năng lượng tuyệt vời mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu. Với đấng sinh thành, dù có vất vả đến mấy, khổ cực ra sao thì họ ẫn luôn nỗ lực để con cái có cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn nhất không bị thua thiệt với bạn bè. Hiểu được điều này, hãy cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của bố mẹ dành cho chúng ta bạn nhé!


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook