Tập 2 Sao Nhập Ngũ 2024: Cả tiểu đội bị phạt vì Phát La... phạm lỗi

Chia sẻ Facebook
28/12/2023 03:22:15

Ở tập 2 Sao Nhập Ngũ 2024, sau bữa trưa, cả tiểu đoàn cơ động về đơn vị nhận phòng ở. Không kịp có thời gian nghỉ ngơi, 8 chiến sĩ đã lập tức bước vào những nội dung huấn luyện liên quan đến chiến đấu tầm gần: Đâm lê, đánh báng, chém xẻng.

Lấy tập thể rèn cá nhân, Trung đội trưởng phạt Tiểu đội 1 vác súng chạy một vòng quanh sân.

Với cường độ luyện tập tương đối nặng ngay ngày đầu, sự mệt mỏi thoáng xuất hiện trên mặt của các nghệ sĩ: Xemesis liên tục nhăn mặt vì trời quá nóng; SOOBIN phải nhờ quân y hỗ trợ vì vết thương sâu ở ngón chân cái. Dẫu vậy, tất cả đều cố gắng giữ vững tinh thần và ý chí để tập trung vào bài học.

Nhưng ngay phần tìm hiểu về ý nghĩa của vũ khí, Phát La vô tình ngủ gật, liên tục bị Trung đội trưởng nhắc nhở. Lấy tập thể rèn cá nhân, Trung đội trưởng phạt Tiểu đội 1 (bao gồm Phát La, Mono, Tuấn Trần và 16 Typh) vác súng chạy một vòng quanh sân.

Khi được yêu cầu nhận định về hành động của đồng đội, Mono phát biểu: 'Đồng chí Phát không may bị buồn ngủ. Tôi nghĩ bản thân đồng chí cũng không muốn bị như thế đâu ạ'. Thực tế, Mono cho biết bản thân cũng khá buồn ngủ và còn đau đầu.

Nhận thấy vì lỗi lầm cá nhân gây ảnh hưởng đến đồng đội, Phát La lập tức gửi lời xin lỗi đồng đội và mong Trung đội trưởng thông cảm. 'Xin đồng chí thông cảm cho tôi một chút, vì trước khi tham gia hành trình này tôi có lịch làm việc liên tục 3 – 4 ngày, không được ngủ ban đêm. Từ sáng đến giờ cường độ làm việc quá dày cho nên tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ' - Phát La nói.

Trước chia sẻ của Phát La, Trung đội trưởng đồng ý, tuy nhiên yêu cầu nam nghệ sĩ cần phải nỗ lực hơn nữa: 'Chúng ta là đơn vị quân đội, vừa huấn luyện vừa sẵn sàng chiến đấu. Những nội dung của đơn vị trang bị cho các đồng chí những kiến thức, kỹ năng để các đồng chí thực sự là một người quân nhân đủ năng lực, đủ bản lĩnh để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vì vậy sự cố gắng của các đồng chí phải gấp nhiều lần so với những người bình thường' - Trung đội trưởng cho hay.

Để giúp Phát La 'tỉnh ngủ', Trung đội trưởng yêu cầu nam nghệ sĩ là người đầu tiên lên thực hiện thao tác đâm lê. Là người đầu tiên thực hiện, Phát La không tránh khỏi lúng túng, các động tác vụng về, phải làm đi làm lại vài lần liên tiếp.

Khi Trung đội trưởng yêu cầu Phát La vừa thực hiện thao tác vừa hô khẩu hiệu, nam nghệ sĩ khiến cả tiểu đoàn cười nghiêng ngả khi vô tư nói 'Hô!'.

Tuy nhiên, sự cố gắng của Phát La được chỉ huy và đồng đội ghi nhận. Tuấn Trần chia sẻ: 'Cái tôi thấy được là trong ánh mắt của đồng chí Phát có sự quyết tâm, quyết liệt để tiêu diệt địch. Tôi dành một lời khen cho đồng chí Phát La!'.

Sau Phát La, Xemesis và Mai Tài Phến lần lượt thực hành động tác đâm lê. Xemesis cũng không tránh khỏi lúng túng khi đâm lê. Không những không đâm trúng mục tiêu mà còn… bay người theo súng.

Mai Tài Phến là người đầu tiên được Trung đội trưởng biểu dương vì lực đâm mạnh, hành động dứt khoát.

Ở nội dung đánh báng đầu, chém xẻng, Mono, Tuấn Trần là hai chiến sĩ được biểu dương vì nắm vững kỹ thuật, có lực đánh tốt. Huỳnh Lập và 16 Typh có phần lúng túng, cần phải rèn luyện thêm.

Sao Nhập Ngũ 2024 với tinh thần 'Không khoan nhượng' được xem là mùa khác biệt nhất từ tước tới nay. Lần đầu tiên chương trình có sự tham gia của 8 sao nam và 8 chiến sĩ mới này sẽ trải qua những bài tập huấn luyện khắc nghiệt ngay ngày đầu nhập ngũ, sau đó, các bài tập huấn luyện liên tục, tăng dần độ khó.

Ngay khi vừa lên sóng, Sao Nhập Ngũ 2024 đã đem lại cho khán giả những ấn tượng khác biệt so với các mùa trước và được đón nhận nồng nhiệt.

8 chiến sĩ mới trong chương trình là 8 sao nam hot hit, hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, mỗi người mang màu sắc riêng, thú vị. Trong đó, Tuấn Trần gây ấn tượng bởi sự 'cool ngầu', luôn nghiêm túc, quyết tâm cao trong mỗi nhiệm vụ.

Anh có xem Sao Nhập Ngũ các mùa trước không? Khi nhận lời tham gia Sao Nhập Ngũ 2024 anh có đắn đo gì không?

Tôi không đắn đo vì đây là chương trình mà tôi yêu thích. Môi trường quân đội là môi trường kỷ luật, tôi thích những gì có tính kỷ luật, đòi hỏi sự tập trung, áp lực cao. Với tôi, áp lực mới tạo ra kỳ tích.

Đặc biệt, khi tôi xem một số bestcut của các mùa trước tôi thấy rất dễ thương, rất vui.

Khi nhận được lời mời của chương trình thì tôi sẵn sàng tham gia. Tôi nhớ ngày hôm đó khi đi ra Hà Nội để ra mắt phim, sau đó tôi đi hớt tóc luôn, rất nôn nao, hào hứng. Tôi chỉ lo là không biết khi vào quân ngũ, với môi trường kỷ luật nghiêm túc thì tôi có làm điều gì sai nguyên tắc không, có làm điều gì trật nhịp với nhịp sống trong đó không. Tôi sợ bị kỷ luật (cười).


Vậy khi đã nhập ngũ thì mọi việc với anh thế nào?

Nó là cái gì đó rất bất ngờ với tôi. Những gì tôi từng xem thì khi mới nhập ngũ, các chiến sĩ mới được làm quen trước, chương trình cho cắt tóc, mở vali, còn chúng tôi vừa vào là hành quân luôn, trở thành những chiến sĩ thực thụ thực hiện nhiệm vụ luôn.

Sốc thì cũng không hẳn là sốc vì tôi thích những gì liên quan đến thể thao, nhưng tôi bị bất ngờ bởi sự nghiêm túc, bởi sự nghiêm nghị của các chiến sĩ. Ở trong đó đòi hỏi không được giỡn, dùng từ chính xác là tôi có rén một chút xíu (cười).

Bình thường tập thể thao thì có giờ giấc, biết thể lực của bản thân mình tới đâu, ở quân ngũ thì mọi thứ vượt qua giới hạn thể lực nên cảm giác lúc đầu của tôi là bị ngợp, nhưng khi vượt qua mỗi thử thách tôi thấy mình có thêm động lực.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng đối với anh đi Sao Nhập Ngũ và đi đóng phim thì cái nào cực hơn?

Nếu so sánh thì tôi thấy mỗi lĩnh vực có cái khó và cái hay khác nhau. Ví dụ đi đóng phim khó hơn là tôi phải nhập tâm vào nhân vật, tìm tòi cảm xúc của nhân vật, phải tìm cách làm mới mình. Cái khó của Sao Nhập Ngũ là môi trường sống, tôi phải tập thích nghi với môi trường kỷ luật.

Đi Sao Nhập Ngũ hay đi đóng phim đều khiến tôi hào hứng, mỗi thứ đều cho tôi bài học rất hay. Đi đóng phim thì tôi được sống cuộc đời của nhiều nhân vật, có nhiều trải nghiệm hơn, còn đi Sao Nhập Ngũ tôi học được bài học về sự kỷ luật, phải để ý từng tiểu tiết, rèn luyện được tinh thần, trách nhiệm cao.

Khi trải qua môi trường quân đội, tôi ước có một bộ phim liên quan quân ngũ để mình được đóng. Tôi rất háo hức, hừng hực khí thế trong người.

Tuấn Trần và 7 chiến sĩ mới thân thiết sau khi tham gia chương trình.

Sự gắn kết của anh với 7 chiến sĩ mới trong chương trình như thế nào?

Trước đây tôi từng làm việc với Phát La, Huỳnh Lập, Mai Tài Phến và SOOBIN, nhưng tôi hơi hướng nội, bước đầu tôi hơi lo về việc làm sao để hòa nhập với mọi người. Tuy nhiên, khi vừa gặp gỡ thì mọi người cho tôi năng lượng tích cực, dễ thương.

Trong quá trình thực hiện thử thách, mọi người tạo không khí, tinh thần tập thể rất tốt, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Sau chương trình chúng tôi cũng thân thiết, thường gặp gỡ, ăn uống với nhau.

Sao Nhập Ngũ 2024 là mùa có nhiều sự khác biệt so với các mùa trước khi có sự tham gia của 8 sao nam với những màu sắc khác nhau: Mai Tài Phến, Tuấn Trần (Trần Duy Tuấn), Huỳnh Lập (Huỳnh Ngọc Lập), SOOBIN (Nguyễn Huỳnh Sơn), Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu), Phát La (La Vĩnh Phát), 16 Typh (Phạm Hoàng Hải) và Mono (Nguyễn Việt Hoàng).

8 chiến sĩ mới cũng sẽ phải trải qua những bài tập huấn luyện khắc nghiệt ngay ngày đầu nhập ngũ, sau đó, các bài tập huấn luyện liên tục, tăng dần độ khó.

Chia sẻ Facebook