Tạo bất ngờ khi đi Nhật về, con trai bị mẹ rượt khắp sân

Chia sẻ Facebook
26/08/2022 12:57:10

Sau khi trở về từ Nhật, con trai không báo với bố mẹ để tạo bất ngờ. Điều đáng nói, vì vừa thương vừa giận nên mẹ rượt con chạy vòng khắp sân, dỗi tới mức không chịu nhận hoa.

Làm việc xa nhà nhiều năm, điều những người con háo hức nhất là ngày trở về gặp lại bố mẹ, người thân. Chính vì vậy không ít người cố gắng biến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn bởi điều bất ngờ.

Con trai từ Nhật về không báo với bố mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok N.V.H)


Đi Nhật về không báo trước, con bị mẹ rượt quanh sân

Mới đây, TikToker N.V.H đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh mình trở về nhà sau thời gian dài đi Nhật. Vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, anh không báo trước mà tự ý về. Tuy nhiên, khác với hình ảnh xúc động thường thấy trong video trên mạng, chàng thanh niên này lại nhận cái kết “đắng”.



Trở về không báo trước, con bị mẹ rượt khắp sân. (Video: TikTok N.V.H)

Thanh niên nhận về kết đắng vì không thông báo trước với mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok N.V.H)

Cụ thể, N.V.H về nước tuy không báo với gia đình nhưng có sự hỗ trợ từ bạn bè. Lúc về tới nhà, anh mua bó hoa thật to nhờ bạn giữ giúp, đồng thời một bạn khác kéo vali. Vừa nghe tin con trai trở về đột ngột, người mẹ đã dùng gậy dài rượt con chạy sắp sân. Nam thanh niên có phần hoảng hốt nên chỉ có thể chạy vòng quanh xe máy để tránh chiếc gậy mẹ cầm. Trong khi đó, những người đứng xung quanh được trận cười vỡ bụng, ai nấy đều thích thú trước khoảnh khắc đáng yêu này.

Người mẹ rượt con chạy khắp sân. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok N.V.H)

Điều đáng nói, người mà mẹ rượt không phải con trai mà là bạn thân của anh, bởi người này đang kéo vali nên bà đã nhận nhầm trong giây phút xúc động. Đến lúc con cởi khẩu trang, tặng hoa, mẹ có phần "dỗi" nên phải năn nỉ mãi mới chịu nhận.

Thực ra người mẹ rượt không phải con trai mà chỉ là bạn thân của con. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok N.V.H)

Đoạn video tuy ngắn nhưng nhanh chóng nhận về sự chú ý lớn của dân tình. Mọi người không khỏi ghen tị với chàng trai vì có người mẹ đáng yêu lại thương con hết mực. Chắc rằng vì dỗi con không chịu báo với mình, lại thương con về nước một mình nên mẹ mới có hành động như vậy. Bên cạnh đó, những người con ở xa cũng vào "xin vía", mong sớm có cơ hội trở về nước đoàn tụ cùng gia đình.

Mẹ vì quá thương con nên mới hành động như vậy. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok N.V.H)

Con bí mật trở về sau 5 năm, bố bật khóc vì quá hạnh phúc


Cùng chung cảnh đi Nhật trở về nhà sau nhiều năm nhưng câu chuyện dưới đây lại khác hoàn toàn. Cụ thể, chàng trai đi Nhật 5 năm và trở về bí mật, không báo trước với bố mẹ. Lúc về, cậu đeo khẩu trang, đội mũ kín mít và tự giới thiệu là người quen lúc mẹ mở cổng. Khi được bố mẹ mời nước, thanh niên tiếp tục diễn: “Cháu là bạn thằng T. (tên của cậu con trai)”. Thấy bố mẹ vẫn ngơ ngác chưa hiểu ra ai, chàng trai tiếp tục nhấn mạnh bản thân đã đến chơi nhà nhiều lần.

Thanh niên về bất ngờ không báo với bố mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.T)

Anh đi vào nhà uống nước nhưng bố mẹ không nhận ra. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.T)

Chỉ đến khi anh tháo kính mắt, người bố mới giật mình vì có chút thân quen và tiến tới tháo khẩu trang của cậu xuống. Lúc này tất cả mới vỡ òa nhận ra con trai đi Nhật suốt 5 năm chưa trở về. Bố không kiềm chế được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt rồi bật khóc nức nở. Dường như ông đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Nhận ra con, bố vui tới mức bật khóc. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.T)

Bố mẹ nào cũng yêu thương con hết mực nhưng mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau. Con đi xa trở về, điều họ mong muốn nhất không phải tài sản, tiền bạc mà những đứa trẻ do mình sinh ra khỏe mạnh, sống hạnh phúc.


Cùng cập nhật nhiều thông tin tại YAN !

Với bố mẹ, không gì buồn bằng việc dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải xa con. Thế nhưng cũng chỉ vì mưu sinh, cuộc sống khó khăn nên nhiều người phải xa nhà đi làm ăn. Chính vì thế, giây phút chờ đợi nhất là được thấy con trở về mạnh khỏe. Trong khoảnh khắc đó mỗi người sẽ có cách biểu hiện tình cảm khác nhau. Có bố mẹ yêu thương bằng cách vỗ về, ôm ấp nhưng cũng có người vì thương mà giận. Tựu chung lại, tất cả cũng vì 2 chữ thương con.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook