Tâm sự của bố H.N sau gần 2 tháng ròng rã đi tìm tin con mất tích

Chia sẻ Facebook
27/08/2022 13:03:12

Đã gần 2 tháng trôi qua, tuy nhiên những thông tin về sự mất tích của H.N vẫn chưa có tiến triển tích cực. Có thể nói, hành trình tìm kiếm rất khó khăn. Mặc dù vậy, người nhà vẫn không từ bỏ hy vọng.

Thời gian vừa qua, thông tin về sự mất tích bí ẩn của L.H.N (23 tuổi, Hà Nội) vẫn luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dùng mạng xã hội. Bên cạnh sự xót thương dành cho cô gái trẻ, đa số mọi người còn đặt nhiều câu hỏi cho những chi tiết bất thường của sự việc. Hiện đã gần 2 tháng trôi qua, gia đình cô gái phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin, kết quả mặc dù đã mở rộng vị trí tìm kiếm.

Đã gần 2 tháng trôi qua, tuy nhiên người nhà vẫn chưa thể tìm được H.N. (Ảnh: Zing News)


Đều đặn từ 6 giờ sáng đến 2 giờ đêm tìm con

Zing News đăng tải, H.N được xác định mất tích từ ngày 14/7, kể từ thời điểm đó đến nay gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm H.N tại các khu vực có liên quan như: khu vực Cù Sơn - Vân Côn (nơi tìm thấy dép của cô gái), khu vực cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai (nơi tìm thấy túi xách của H.N), phố Tú Mỡ (nơi tìm thấy chiếc xe máy của cô gái) cũng như các cung đường mà định vị được H.N từng xuất hiện trước khi mất tích. Bên cạnh đó, gia đình còn thuê cả thợ lặn xuống sông nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa có kết quả.

Suốt hơn 1 tháng nỗ lực tìm kiếm nhưng kết quả vẫn chỉ ở con số 0. (Ảnh: Dân Việt)


Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, nhiều đơn vị chức năng, cá nhân cũng đã hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm H.N bằng những thiết bị chuyên dụng, hiện đại nhưng quá trình vẫn không mấy tiến triển, mọi tin tức về H.N vẫn dừng lại ở con số 0. Trong căn nhà nhỏ, ông L.V.T (47 tuổi, cha của H.N) nước mắt lưng tròng mỗi khi nhắc về con gái. Trao đổi với Zing New, ông T. nói: "Gia đình chỉ biết mất con thì đi tìm thôi. Không phương hướng cũng chẳng có định hướng. Người ta mất con làm đám tang là xong, nhưng con gái tôi mất tích không biết đang ở đâu, nằm chỗ nào... Day dứt lắm" .

Cha của H.N không khỏi xót xa khi nhắc về con gái. (Ảnh: Zing News)

Lời tâm sự của người cha không khỏi khiến độc giả bùi ngùi, xót xa. Mặc dù đôi chân không được khoẻ do nhiều lần đau bệnh, thế nhưng ngày nào ông Tuyên cũng đi gần 20 km đến chân cầu Cù Sơn tìm con. Đều đặn từ 6h sáng hôm nay đến 2h sáng hôm sau, ông không từ bỏ bất cứ một hy vọng nào dù là nhỏ nhoi nhất để tìm được con gái.

Dù biết sẽ khó khăn nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm con. (Ảnh: Dân Việt)


Ký ức còn lại về cô con gái

Chia sẻ với Zing News, người cha nhớ lại những ngày còn trò chuyện cùng H.N. Ông cho biết, trước ngày 14/7 H.N không hề có bất kỳ biểu hiện lạ nào, cô vẫn đi làm chăm chỉ từ sáng đến 23 giờ đêm. Đến ngày định mệnh ấy, H.N thông báo sẽ về thăm nhà vào buổi tối. Nghe tin con gái về, gia đình không khỏi ngóng chờ, tuy nhiên càng chờ thì tin tức về con lại càng xa. Không ai ngờ rằng, những dòng tin nhắn hứa hẹn sẽ về nhà vào tối nay cũng là lời cuối cùng H.N trò chuyện cùng gia đình.

Ngày 27/07 Công an TP Hà Nội lên quyết định truy tìm H.N. (Ảnh: Thanh Niên)

Khoảng thời gian từ 21h30 - 23h30 ngày 14/7, chị gái của H.N đã dò theo định vị tìm kiếm thì phát hiện vị trí của em gái thay đổi bất thường. Nghi ngờ H.N xảy ra chuyện không hay, gia đình đã báo cơ quan chức năng điều tra. Đến sáng 26/7, một người bạn của T. (bạn trai cũ của H.N) đã gọi điện thông báo cho gia đình tìm thấy xe máy. Khi đến nơi, gia đình nhận được chiếc xe máy dính đầy bùn đất, có nhiều vết xước, đặc biệt ở phần thân xe. Trong cốp xe, gia đình nhận được thêm chiếc ví bị rỗng tiền, chỉ còn giấy tờ của H.N và điện thoại được bọc trong túi rách.

Chiếc xe dính đầy bùn đất của H.N. (Ảnh: Zing News)

Mặc dù đã cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cũng như nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng nhưng người nhà vẫn không có bất kỳ thông tin từ H.N. Nóng lòng trông tin con, ông Tuyên vẫn thường xuyên lên cơ quan công an để cập nhật tình hình tìm kiếm con gái. Tuy nhiên vì cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra nên không thể tiết lộ. Trong thâm tâm, người cha vẫn không khỏi hy vọng một phép màu.

Mẹ H.N khóc cạn nước mắt chờ tin con. (Ảnh: Dân Việt)


Nói về quá trình tìm con, người cha cho biết: "May mắn, nhiều người dân biết chuyện đã động viên và cùng tìm kiếm với gia đình. Có người lo cho chúng tôi chỗ ăn, chỗ ở, tôi rất biết ơn. Không có mọi người giúp đỡ, chúng tôi không biết vượt qua chuyện này thế nào" .

Người nhà H.N vẫn không thôi hy vọng. (Ảnh: VTC News)

Có thể nói, gia đình H.N vẫn đang mong ngóng tin tức của cô gái từng giờ, từng phút. Hy vọng rằng, trong thời gian tới những thông tin liên quan tới H.N sẽ dần được tìm thấy để gia đình yên lòng.


Liên tục cập nhật những tin tức mới nhất cùng YAN !

Dù đã nỗ lực tìm kiếm gần 2 tháng qua nhưng thông tin của H.N vẫn bặt vô âm tín khiến nhiều người không khỏi xót xa. Xung quanh sự việc vẫn còn khá nhiều chi tiết bí ẩn, uẩn khúc khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, gia đình của H.N liên tục cầu cứu, hy vọng những người có liên quan có thể giúp gia đình cung cấp manh mối để việc tìm kiếm cô gái trẻ sớm có kết quả. Nhiều người vẫn hy vọng sẽ có phép màu xảy ra, để gia đình có thể đoàn tụ.


Cùng xem thêm TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook