S.ốc: 'Tiểu tam' Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi b.ạo h.ành tập thể 1 nữ sinh, thêm 1 ngôi sao có mặt ở hiện trường

Chia sẻ Facebook
05/04/2024 04:23:49

Báo Người Đưa Tin ngày 2/4/2024 đưa thông tin với tiêu đề: "Sốc: “Tiểu tam” Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bạo hành tập thể 1 nữ sinh, thêm 1 ngôi sao có mặt ở hiện trường" cùng nội dung như sau: 

Thông tin “Tiểu tam” Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi - Song Ha Yoon bạo lực học đường đang là tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc.


Tối ngày 2/4, chương trình Scandal Supervisor phần 2 lên sóng tiếp tục hé lộ những tình tiết gây sốc về vụ bạo lực học đường của Song Ha Yoon. Sau nạn nhân đầu tiên, xuất hiện nhân chứng thứ 2 cung cấp thông tin cho JTBC: "Song Ha Yoon bị cưỡng chế chuyển trường do có liên quan đến 1 vụ bạo hành tập thể. Tại thời điểm đó, có 3 người tham gia đánh 1 nữ sinh. Tôi đã nói chuyện với những người đó, họ bảo Song Ha Yoon khích bác họ đánh người. Nạn nhân của vụ việc bị thương trong 4 tuần".


Ngoài ra, 1 trong 3 người tham gia vụ bạo hành cũng tiết lộ thêm: "Đúng là Song Ha Yoon có liên quan. Chúng tôi không thể phủ nhận chuyện cô ta tham gia vụ hành hung. Nếu Song Ha Yoon phủ nhận chuyện này thì tức là cô ta cũng phủ nhận lỗi lầm của những người tham gia. Điều đó không đúng".

Song Ha Yoon...

... tiếp tục bị JTBC bóc trần vụ bạo lực học đường


Rất nhanh chóng sau đó, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho cũng đăng tải những tiết lộ của nạn nhân đầu tiên tố cáo Song Ha Yoon. Theo đó, tại hiện trường vụ Song Ha Yoon tát nạn nhân 90 phút có 1 ngôi sao nổi tiếng. Được biết ngôi sao này nhỏ hơn mỹ nhân Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi 2 tuổi, tức là sinh năm 1988.

Ở thời điểm đó, ngôi sao này có mặt tại hiện trường nhưng nhanh chóng rời đi vì bận quay phim, vì thế ngôi sao này không tham gia vụ bạo lực. Nạn nhân đặc biệt nhấn mạnh về ngôi sao sinh năm 1988, để chứng minh ký ức của mình về vụ bạo hành là chính xác.

Nạn nhân bị Song Ha Yoon tát 90 phút tiết lộ tại hiện trường có 1 ngôi sao khác sinh năm 1988


Rất nhanh chóng sau khi chương trình Scandal Supervisor lên sóng, King Kong by Starship lên tiếng phủ nhận : "Về nội dung liên quan đến Song Ha Yoon trên chương trình Scandal Supervisor của JTBC và các báo liên quan, chúng tôi muốn nhắc lại rằng tất cả đều không đúng sự thật. Chúng tôi đang xem xét các biện pháp cần thiết như xử lý dân sự lẫn hình sự với người cung cấp thông tin, đồng thời xin lệnh tạm thời cấm phát sóng chương trình Scandal Supervisor".

Phía Song Ha Yoon tiếp tục phủ nhận những nội dung trong chương trình Scandal Supervisor, dọa xin lệnh cấm phát sóng chương trình

Trước đó, báo Dân Trí ngày 2/4/2024 cũng có bài đăng với thông tin: "Mỹ nhân của "Đi mà lấy chồng tôi" nói gì khi bị tố tát bạn học 90 phút?". Nội dung được báo đưa như sau:

Chương trình Scandal Supervisor của đài JTBC (Hàn Quốc) vừa đưa tin về một nữ diễn viên tên "S" bị tố vi phạm bạo lực học đường, tát vào mặt nạn nhân suốt 90 phút.

Đáng chú ý, ảnh nữ diễn viên bị làm mờ trong chương trình được cho là Song Ha Yoon - ngôi sao vừa lên sau thành công của bộ phim Đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband).

Công ty quản lý của Song Ha Yoon yêu cầu mọi người dừng phát tán những thông tin chưa được xác nhận (Ảnh: Newsen).

Giữa nghi vấn bạo lực học đường, King Kong by Starship - công ty quản lý của Song Ha Yoon - đã nhanh chóng phủ nhận: "Chúng tôi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc và đã trao đổi để xác minh thông tin với người đăng tải thông tin trên. Tuy nhiên, người cung cấp thông tin từ chối. Chúng tôi yêu cầu gọi điện thoại cũng không được hồi đáp".

Công ty King Kong by Starship cũng khẳng định, nữ diễn viên Song Ha Yoon không quen người tố cáo. Công ty chia sẻ: "Sau khi xác minh với nữ diễn viên, chúng tôi xác nhận cô ấy không có bất kỳ liên hệ nào với người tố cáo. Không có bất kỳ nội dung nào trong lời tố cáo là sự thật. Xin mọi người vui lòng hạn chế lan truyền những suy đoán chưa được xác nhận, chỉ dựa trên lập trường đơn phương của người cung cấp thông tin".

Sau khi công ty King Kong by Starship lên tiếng phản hồi, mọi chủ đề liên quan tới Song Ha Yoon đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều ý kiến thắc mắc, chương trình Scandal Supervisor không nhắc tới danh tính nữ diễn viên bị tố cáo bạo lực học đường, nhưng lại sử dụng ảnh làm mờ của Song Ha Yoon.

Ngoài ra, trong đoạn băng tố cáo, nạn nhân cũng nói tới việc nữ diễn viên S có chuyến du lịch tới Việt Nam. Điều này được cho là trùng khớp với hoạt động của Song Ha Yoon, cô vừa có chuyến nghỉ dưỡng ở Việt Nam vào tháng 3 cùng đoàn phim Đi mà lấy chồng tôi để ăn mừng thành công của phim.

Chương trình Scandal Supervisor được cho là sử dụng hình ảnh của Song Ha Yoon để nói về việc bạo lực học đường (Ảnh: JTBC).

Trong chương trình, một nạn nhân nam đã kể lại vụ bạo lực học đường xảy ra vào tháng 8/2004. Khi đó, nữ diễn viên S học lớp 12 còn nạn nhân học lớp 11.

Nạn nhân cho biết: "Trong giờ ăn trưa, chị ta gọi tôi đến sân chơi ở khu chung cư. Ngay khi tôi vừa đến nơi, chị ta bắt đầu đánh tôi. Đến giờ tôi vẫn không biết lý do vì sao, chỉ nhớ mình đã bị tát vào má liên tục trong một tiếng rưỡi. Có nhiều tiền bối và bạn bè xung quanh đã ngăn cản bằng lời nói, nhưng người đó vẫn tiếp tục đánh tôi".

Nạn nhân kể thêm, anh ta không phản kháng vì bạn trai của nữ diễn viên S là "anh chị" có tiếng trong trường. Theo người này, S đã bị đánh dấu trong hồ sơ là vi phạm bạo lực cấp độ 8. Vụ việc còn khiến cô bị buộc chuyển đến một trường cấp 3 khác tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Nạn nhân tiết lộ, anh đang sống ở Mỹ và rất sốc khi vô tình xem được cảnh S tham gia chương trình truyền hình giải trí. Anh đã liên lạc với S và công ty của nữ diễn viên. Người này cho hay, mọi chuyện vẫn để lại trong anh những tổn thương tâm lý sâu sắc và nạn nhân yêu cầu S công khai xin lỗi.

Nạn nhân kể rằng, công ty của S đã từ chối và giải thích S đang ở nước ngoài nên họ không thể liên lạc. Công ty của S yêu cầu nạn nhân đến sân bay Los Angeles (Mỹ) để gặp S, hoặc anh ta có thể về Hàn Quốc để nói chuyện. Dù nạn nhân từ chối nhưng công ty của S vẫn muốn gặp mặt.

Song Ha Yoon nói với công ty cô không quen nạn nhân (Ảnh: Singles).

Nạn nhân nói thêm trong chương trình: "Tôi chỉ yêu cầu một lời xin lỗi chân thành nhưng tôi đang dần mất kiên nhẫn. Công ty liên tục từ chối xin lỗi, kéo dài thời gian bằng cách nói S đang ở Việt Nam nên không liên lạc được".

Khi ê-kíp chương trình Scandal Supervisor liên lạc, công ty của S trả lời: "Cô ấy không nhớ gì". Dư luận Hàn Quốc đang chờ đợi những thông tin chi tiết hơn từ phía Song Ha Yoon và chương trình Scandal Supervisor.

Song Ha Yoon (SN 1986) là nữ phụ trong Đi mà lấy chồng tôi nhưng lại được đánh giá là một trong những yếu tố giúp bộ phim thành công. Đi mà lấy chồng tôi ra mắt vào đầu năm 2024, nhanh chóng gặt hái những thành tích ấn tượng về tỉ suất bạn xem đài, trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt trong năm.

Đặc biệt, diễn xuất được khen như "lên đồng" của Song Ha Yoon khi vào vai tiểu tam mưu mô, tham vọng và đầy đố kỵ Jung Soo Min khiến khán giả của bộ phim khó rời mắt.

Khi phim phát sóng, Song Ha Yoon liên tục lọt vào bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của giới nghệ sĩ Hàn Quốc do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố. Đáng chú ý, Song Ha Yoon còn vượt qua nam và nữ chính của bộ phim Đi mà lấy chồng tôi - Na In Woo và Park Min Young.

Song Ha Yoon trong bộ phim "Đi mà lấy chồng tôi" (Ảnh: tvN).

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, nhân vật Soo Min là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất gần 2 thập kỷ của Song Ha Yoon. Trong những năm qua, Song Ha Yoon đóng phim nhiều nhưng không có một vai diễn thực sự nổi bật dù cô sở hữu tài năng và diễn xuất không kém ai.

"Tôi có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tôi bắt đầu đóng phim từ khi học cấp 3 nhưng rất nhiều lần, tôi băn khoăn không biết mình có nên theo đuổi con đường nghệ thuật không.

Tôi không nổi tiếng, tham gia 1-2 bộ phim mỗi năm nhưng không một ai biết tới tôi và cũng chẳng có bộ phim nào nổi tiếng trong số đó. Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình là một diễn viên mờ nhạt", Song Ha Yoon tâm sự.

Sau gần 20 năm chờ đợi, Song Ha Yoon thực sự tỏa sáng, diễn xuất của cô trong Đi mà lấy chồng tôi được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

"Tôi luôn tin rằng, may mắn sẽ đến với mình nếu tôi biết học cách chờ đợi", cô nói. Sau thành công của Đi mà lấy chồng tôi, Song Ha Yoon có thêm nhiều lời mời hợp tác và đang cân nhắc lựa chọn dự án tiếp theo.

Chia sẻ Facebook