Sinh viên nghèo ngậm ngùi ăn Tết xa nhà vì không có tiền mua vé xe

Chia sẻ Facebook
19/01/2023 16:12:31

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, nhiều sinh viên nghèo chỉ có thể ngậm ngùi nhìn bạn bè lần lượt về quê. Bố mẹ các em khó khăn tới nỗi không thể mua nổi tấm vé xe cho con.

Những ngày Tết cận kề, nhiều người nô nức mua sắm, đặt vé xe để về quê cùng gia đình. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có những hoàn cảnh đáng thương khi chẳng thể mua nổi vé về quê, bố mẹ ở nhà biết nhưng chỉ có thể khóc thầm trong bất lực.

Chàng trai sinh viên nghèo bất lực khi không có vé về quê ăn Tết. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đã đăng tải câu chuyện của những sinh viên nghèo khi chỉ có thể lủi thủi trong 4 bức tường phòng trọ những ngày Tết cận kề. Hoàng Anh (sinh viên năm 4 trường đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương) là trường hợp khiến nhiều người xót xa khi trông chờ ngày về quê vào vé xe 0 đồng. Hoàng Anh từ nhỏ đã không còn bố, mẹ lớn tuổi lại bị va chạm giao thông nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Kinh tế gia đình cũng vì thế mà khó khăn khi 2 anh em đều đang độ tuổi đi học.

Nhiều lần ốm đau nhưng Hoàng Anh không dám nói với mẹ. (Ảnh: Thanh Niên)


Thời gian trước, Hoàng Anh từng phải chiến đấu với lằn ranh sinh tử qua 3 lần mắc Covid-19 nhưng không dám nói vì sợ mẹ lo lắng. Chưa năm nào, cậu có khao khát về quê nhiều như năm nay. Hoàng Anh chia sẻ: “Em chưa có lúc nào suy nghĩ phải lo sợ hết. Em cứ lạc quan, cố gắng. Khi em bị Covid-19, em chỉ sợ mẹ một mình ở ngoài quê lo nên em không báo tin, đến khi em điều trị khỏi rồi thì em mới báo cho mẹ biết, lúc đó mẹ coi như đứng tim luôn”.

Thanh Nhi bị hỏng mắt nên được ưu tiên đi học. (Ảnh: Thanh Niên)

Trường hợp khác cũng đáng thương không kém đó Thanh Nhi và Thanh Nữ (chị em sinh đôi 20 tuổi). Dù sinh đôi nhưng người chị khỏe mạnh lành lặn còn em lại mắc bệnh hiểm nghèo võng mạc, phải loại bỏ 1 bên mắt. Trong khi đó, gia đình 2 chị em lại khó khăn, bố mẹ làm nghề bắt cá biển mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng. Năm 2020 dù cả 2 chị em đều đỗ đại học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị gái Thanh Nữ phải đi làm nuôi em Thanh Nhi học hành.

Gia đình quá khó khăn nên cuộc sống của em và chị đều rất khó khăn. (Ảnh: Thanh Niên)


Nửa năm sau khi có tiền trang trải cuộc sống, con đường học tập mới tiếp tục mở ra với Thanh Nữ, em đỗ vào Đại học Văn Lang. Thanh Nữ chia sẻ: “Nhi là động lực của em, vì em may mắn hơn rất nhiều vì Nhi thấy tầm 10cm thôi, Nhi không thấy nhiều nhưng Nhi tự đi học, tự đi xe buýt... Đó là động lực to lớn nhất để em cố gắng hoàn thiện phát triển để sau năm em lo cho Nhi nhiều hơn nữa chứ không phải để Nhi đi xe buýt”.

Cũng như những trường hợp trên, Thanh Tâm là cô sinh viên năm nhất trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đang ngóng trông từng ngày để được sum họp cùng gia đình. Dù gia cảnh cực kỳ khó khăn, bố bệnh hiểm nghèo, anh trai thất nghiệp còn em trai mới học lớp 9 nhưng Thanh Tâm vẫn được mẹ nỗ lực bươn chải, chu cấp để tới trường.

Thanh Tâm từng nghĩ phải ăn Tết xa nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Nhiều chuyến xe 0 đồng chở người khó khăn về quê. (Ảnh: Dân Trí)

Gia đình khó khăn tới nỗi, những ngày cận Tết, Thanh Tâm chỉ có thể lủi thủi trong góc phòng ký túc xá nhìn các bạn lần lượt thu dọn đồ trở vê quê. Em từng nghĩ rằng, năm nay phải ăn Tết xa nhà vì đi làm cả tháng cũng chẳng đủ tiền mua một tấm vé xe. May mắn khi biết tới chương trình vé xe 0 đồng, em đã đăng ký và có cơ hội trở về quê ăn Tết miễn phí.

Tâm hồi hộp trên chuyến xe về quê. (Ảnh: Thanh Niên)

Người mẹ bật khóc khi thấy con về. (Ảnh: Thanh Niên)

Còn rất nhiều hoàn cảnh sinh viên khác xa quê nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên tấm vé vài trăm nghìn cũng không thể xoay xở. Trong khi các bạn tất bật mua sắm, gói ghém đồ đạc thì các em lại ngậm ngùi chấp nhận cảnh xa bố mẹ cùng nỗi nhớ nhà da diết. Biết hoàn cảnh các con nhưng bố mẹ cũng đành khóc thầm bất lực vì không đủ kinh tế.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơm không đủ ăn nhưng vẫn cố gắng tằn tiện để con có thể tới trường. Họ quan niệm rằng, học chính là con đường duy nhất để thoát nghèo. Những người trong hoàn cảnh này khiến chúng ta phải cảm phục vì tinh thần cố gắng vươn lên không ngừng. Đồng thời bên cạnh đó, vẫn rất cần những nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể hỗ trợ các em nhiều hơn nữa trong việc học hay sinh hoạt. Để con đường tới trường của các em không còn quá chông chênh.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook