Sau cuộc gặp mặt vui vẻ, nữ công nhân gục ngã mất đi 3 người thân

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 09:57:15

Chị V. chẳng thể ngờ cuộc hội ngộ vui vẻ nơi đất khách quê người lại là lần cuối cùng chị được nhìn thấy chồng, em trai và anh rể của mình. Họ đã gặp sự cố tại quán karaoke và không thể trở về.

Mới đây, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại quán karaoke (ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 33 người không qua khỏi và hàng chục người bị thương. Trong số những người xấu số, có trường hợp là anh em, họ hàng. Cùng lúc gánh chịu nỗi đau quá lớn, nhiều thân nhân không chịu nổi mà gục ngã.

Quán karaoke gặp sự cố ở Bình Dương. (Ảnh: Vietnamnet)

Zing News đăng tải, đêm ngày 7/9, chị T.T.B.V. (32 tuổi) vẫn đang đứng chờ làm thủ tục để đưa chồng, em trai, anh rể về quê nhà lo hậu sự. Trước đó, anh rể chị từ Bình Định vào Bình Dương khám bệnh cho con, còn em trai chị thì từ Phú Quốc vào. Được hội ngộ người thân ở nơi đất khách quê người, vợ chồng chị rất phấn khởi nên đã mời họ về nhà trọ của mình chơi.

Chị V. (áo hồng) gục ngã khi nhận tin dữ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khi ăn uống, chồng chị cùng 2 người thân rủ nhau đi hát karaoke. Nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng chị được nhìn thấy họ.

Được biết, do sự cố diễn ra vào ban đêm nên chị V. không hề hay biết, sáng hôm sau vẫn đi làm. Mãi đến gần 11h trưa, công ty thông báo tin dữ, chị mới bàng hoàng, không dám tin vào sự thật. Đau đớn hơn là chị vừa mất đi đứa con gái 8 tuổi cách đây không lâu, giờ lại đến chồng, em trai, anh rể.

Chị V. xót xa chuẩn bị hương hoa đón người thân. (Ảnh: Lao Động)

Nhớ lại giây phút nhận dạng chồng, chị xót xa cho biết do tác động của khói nên anh không còn nguyên vẹn. Chị phải dựa vào đặc điểm dáng người, khuôn mặt mới nhận ra. Lau vội dòng nước mắt, chị nấc nghẹn tâm sự không biết thời gian tới sẽ phải xoay sở ra sao khi vợ chồng cách biệt âm dương như thế này.

Nỗi mất mát quá lớn khiến chị không dám tin. (Ảnh: Lao Động)

Ngoài chị V., còn rất nhiều gia đình khác phải nhận dạng người thân của mình qua những đặc điểm riêng như giới tính, độ tuổi, hình xăm, chiều cao,... Trường hợp không thể nhận dạng sẽ phải kiểm tra ADN để xác định danh tính.

Rất nhiều người chờ đón thân nhân ở ngoài bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet)

Ai cũng mong phép màu sẽ đến với người thân của mình. (Ảnh: Zing News)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng ngày 8/9, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo về sự cố tại quán karaoke trên. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ công bố mức độ thiệt hại (về người và tài sản), nguyên nhân, cách khắc phục, công tác PCCC, kế hoạch hỗ trợ gia đình người bị nạn,...

Những cuộc điện thoại liên hồi vang lên, hỏi han tin tức người gặp nạn. (Ảnh: Zing News)

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/9, khói đen xuất phát từ tầng 2 bắt đầu bao trùm lấy quán karaoke. Chỉ ít phút, nó đã lan rộng. Do trong quán có nhiều vật liệu như xốp, gỗ nên khói càng lan nhanh hơn, gây bít cửa khiến nhiều người bị kẹt lại.

Lực lượng PCCC làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: Zing News)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khắc phục. Song phải mất 1 ngày mới tìm được hết những người còn ở bên trong. Nguyên nhân là bởi nhân viên và khách hàng rải rác ở nhiều phòng, nhiệt độ lại cao nên khó tiếp cận ngay lập tức.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn chuyện mất đi người thân. Với chị V., việc cùng lúc tiễn đưa cả chồng, em trai, anh rể có lẽ sẽ điều ám ảnh nhất trong cuộc đời. Song ai rồi cũng phải bước tiếp. Chỉ mong những người mất đi thân nhân sẽ sớm ổn định lại tinh thần, sống thay phần người đã khuất.

Đồng thời, sự việc trên cũng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta cần chú ý hơn nữa đến công tác PCCC. Chỉ một sơ sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.


Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook