Sau 7 năm chia tay, cặp đôi "gà bông" nắm tay nhau về chung nhà

Chia sẻ Facebook
22/11/2022 08:57:41

Sau 7 năm cách xa nhau, cặp đôi 'gà bông' ngàycòn cắp sách tới trường vẫn có thể tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn và tạo nên một chuyện tình yêu đẹp.

Người ta hay nói "yêu đúng người là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ", thế nhưng thực tế, có những cặp đôi không chỉ thân nhau từ thuở cắp sách đến trường mà sau này, họ vẫn nắm tay nhau về chung một nhà. Điển hình như câu chuyện của anh Nguyễn Hữu Long (26 tuổi) và chị Nguyễn Hoàng Phương Mai (24 tuổi) - mối tình tuổi học trò năm 17 tuổi nhưng lại kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Cặp đôi "gương vỡ lại lành" kết thúc bằng đám cưới viên mãn. (Ảnh: FB M.P.H.)

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Long cho biết mối tình của họ bắt đầu từ khi còn học chung một trường cấp 3 ở Bình Phước. Như bao tình yêu học trò khác, mối tình này cũng sớm nở chóng tàn, chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng rồi anh và chị Mai "đường ai nấy đi".

Sau 7 năm chia tay, cặp đôi quay lại và bên nhau. (Ảnh: FB M.P.H.)

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Long về quê lập nghiệp, còn chị Mai ở lại TP.HCM để làm việc. Kể từ đó, hai người không còn liên lạc gì với nhau và cũng không sống cùng một thành phố. Chưa bao giờ họ có suy nghĩ sẽ gặp lại và ở bên nhau một lần nữa, thế nhưng đến hồi tháng 8/2021, khi dịch Covid-19 bùng lên, cả hai bắt đầu tương tác nhiều hơn trên Facebook.


" Lúc đó dịch nên ai cũng ở nhà. Lướt Facebook tình cờ thấy tài khoản của anh, tôi cũng vào xem, hỏi thăm xem anh sống thế nào ”, chị Mai nhớ lại. Những kỷ niệm cũ ùa về, càng trò chuyện, họ càng cảm thấy gần gũi, thân quen. Chỉ 2 tuần sau đó, anh Long và chị Mai chính thức quay lại bên nhau. Đến tháng giữa năm 2022, mối tình năm 17 tuổi của đôi trẻ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Những lần hẹn hò sau khi quay lại của vợ chồng Long - Mai. (Ảnh: FB M.P.H.)

Lễ đính hôn được tổ chức mới gần đây. (Ảnh: FB M.P.H.)


Anh Long cũng chia sẻ thêm, quyết định cưới không phải một quyết định vội vàng mà trái tim anh mách bảo chị Mai là một người vợ tuyệt vời. “ Bởi, những ngày dịch, việc làm ăn của tôi không thuận lợi, nếu không muốn nói là trắng tay. Cô ấy lúc đó vẫn đồng hành cùng tôi, san sẻ và động viên tôi vượt qua. Người con gái bên mình lúc thất bại nhất, khó khăn nhất chính là người yêu mình thật lòng ”, anh kể.


Còn với chị Mai, người chồng hiện tại không còn là một chàng trai bồng bột như những ngày còn đi học, anh đã trưởng thành hơn, luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc vợ. “ Cả 2 vợ chồng vẫn đang màu hồng trong cuộc hôn nhân của mình và cố gắng vun vén cho hạnh phúc. Tụi mình tin khi đón chào thêm thành viên mới, cả nhà sẽ càng gắn kết và hạnh phúc hơn ”, Thanh Niên dẫn lời chị Mai.

Nụ cười hạnh phúc của cô dâu trong ngày cưới. (Ảnh: FB M.P.H.)

Cả hai chuẩn bị đón "thiên thần nhí" chào đời. (Ảnh: FB M.P.H.)

Tương tự, trước đó câu chuyện tình yêu "gương vỡ lại lành" của anh T. và chị L.A. cũng thu hút sự chú ý của dân tình. Yêu nhau năm 17 tuổi, từng có khoảng thời gian chia tay 3 năm, sau tất cả, họ vẫn quay trở lại với nhau.

Ảnh cưới độc đáo của cặp đôi "gương vỡ lại lành". (Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa)


Thể Thao & Văn Hóa viết, như anh Long và chị Mai, hậu chia tay, anh T. và chị L.A. không liên lạc gì với nhau. Thế nhưng nhân duyên gặp nhau tại một cửa hành điện thoại khiến cho chàng trai có nhiều băn khoăn, quay về nhà chủ động kết bạn Facebook với cô gái. Từ đó, cả hai bắt đầu nói chuyện qua lại, anh T. dần dần nảy sinh ý muốn bù đắp những tổn thương năm xưa bằng cách hàn gắn tình cảm và chị L.A. đồng ý. Nói về chuyện tình này, chàng trai tâm sự: " Cả hai cũng đã từng hiểu nhau và cùng nhau cố gắng để không mắc lại những sai lầm. Quan trọng là các bạn đủ yêu thương và đủ duyên hay không mà thôi ."

Cả 2 quan niệm chỉ cần đủ yêu thương sẽ có thể nắm tay nhau đến trọn đời. (Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa)

Từ những câu chuyện trên, có ai còn ngờ vực về "tình yêu gà bông" hay những mối tình "gương vỡ lại lành"? Hy vọng rằng những người đang yêu nhau sẽ đủ can đảm để mở lời, nắm lấy cơ hội để không đánh mất nhau.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Nhiều người cho rằng trong tình yêu, đặc biệt là những mối tình học trò non trẻ một khi đã chia tay thì  không nên quay lại với nhau vì dễ lặp lại những sai lầm đã cũ. Tuy nhiên, đôi khi việc 2 người từng yêu hàn gắn với nhau cũng là một quyết định đúng đắn vì họ hiểu tính cách và mục tiêu mà đối phương hướng tới.

Suy cho cùng, tình yêu là sự đồng điều từ hai tâm hồn, là việc 2 người có thể san sẻ, đồng hành cùng nhau hướng tới cuộc sống tốt hơn. Tình yêu dù đúng hay sai cũng cho ta những trải nghiệm hay bài học quý giá. Vậy nên nếu cơ hội tìm đến và bạn cũng rung động, đừng ngại ngần, băn khoăn mà hãy mở lòng đón nhận nhé!


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook