Sau 5 năm, sĩ sỗ lớp vẫn đông đủ ngày họp mặt

Chia sẻ Facebook
29/01/2023 23:15:18

Ngày đầu năm, nhiều thành viên kêu trời vì lớp chẳng ai chịu đi họp mặt. Thế nhưng, cũng có những trường hợp, dù ra trường lâu năm mọi người vẫn có mặt rất đầy đủ.

Sau khi ra trường, ai cũng có công việc cuộc sống riêng khiến quan điểm cũng như suy nghĩ của bản thân thay đổi. Chưa kể nhiều người còn lập gia đình rồi nên quá bận bịu, việc đi họp lớp trở nên xa vời. Chính vì vậy chẳng quá lạ khi cứ đầu năm mới, các thành viên lại liên tục cập nhật tình hình họp lớp với sĩ sỗ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dù đã ra trường nhiều năm nhưng các thành viên vẫn có mặt đông đủ. (Ảnh: FB T.T)

Thế nhưng, bạn T.T lại đưa đến cho mọi người góc nhìn khác khi là thành viên của lớp có tinh thần họp lớp rất tốt. Trải qua 5 năm tốt nghiệp, mọi người hầu như đều đã ra đi làm thế nhưng mỗi dịp Tết đến sĩ sỗ tập trung vẫn khá đông đủ. Chàng trai này đã đăng tải bức ảnh lớp trong 3 lần tụ họp đầu xuân là năm 2021, 2022 và gần đây nhất là 2023. Trải qua bao năm nhưng tình cảm mà các thành viên dành cho nhau vẫn trọn vẹn như ngày đầu.

Mọi người vui mừng khi được gặp mặt lại bạn bè. (Ảnh: FB T.T)

Trong ảnh, mọi người đều háo hức, vui mừng vì gặp lại bạn thân sau suốt 1 năm bôn ba làm việc. Đặc biệt nhìn qua có thể thấy, số lượng thành viên lớp có mặt gần tới 40 người. Đây không phải điều dễ dàng để có thể làm được. Nhiều người nhìn vào khung cảnh này chỉ biết ghen tị vì bản thân lớp mình không được như thế. Đồng thời, dân tình cũng gửi lời chúc mong rằng lớp T.T mãi giữ vững tinh thần đoàn kết này.


“Hiếm có thật sự, trước tới nay lớp tui đi họp lớp có năm được 5 người, nhìn chán thật sự”.


“Trông lớp người ta mà thèm, nhìn lại lớp mình mấy hôm vừa rồi có 10 người đi. Nói chung so với năm ngoái là cũng đông hơn vài anh rồi đó nhưng buồn quá”.


“Mọi người cũng vì công việc cuộc sống rồi suy nghĩ người ta cũng thay đổi nên không phải cứ bảo đi họp lớp là đi được. Nhưng những ai sắp xếp thời gian mà có mặt được như này là quý lắm nhé” - ý kiến từ bạn đọc.

Khung cảnh đông đủ của lớp khiến mọi người nhìn vào ngưỡng mộ. (Ảnh: FB T.T)

Sau khi ra trường, chỉ còn 4 người trong tổng sĩ số 40 đi họp lớp. (Ảnh: Trường Người Ta)

Số lượng sĩ sỗ họp lớp là 25/42 sau 2 năm ra trường, khá đông so với những lớp khác. (Ảnh: Trường Người Ta)

Không riêng lớp của chàng trai trên, nhiều người cũng đã hớn hở khoe khoảnh khắc họp mặt đầu xuân của mình. Có lớp vẫn đông đủ nhưng không ít trường hợp mếu máo chỉ vì hứng khởi đi họp lớp nhưng tới nơi chẳng thấy ai. Hay có cô gái dù chân bị đau phải chống nạng nhưng vẫn nhiệt tình tới địa điểm để tụ tập với bạn bè.

Nhìn cảnh họp lớp khiến nhiều người ngán ngẩm. (Ảnh: Trường Người Ta)

Dù trước đó có nhiều hứa hẹn nhưng chỉ 13/33 người đi họp lớp. (Ảnh: Trường Người Ta)

Mọi người cũng hào hứng đi họp lớp nhưng sĩ số nó lạ lắm. (Ảnh: Trường Người Ta)

Chúng ta ai cũng có tuổi trẻ và ai cũng phải loay hoay với công  việc, gia đình. Dù là vậy nhưng ngày đầu xuân năm mới hãy cố gắng tạm gác mọi việc để có thể gặp lại những người bạn từng là cả thanh xuân.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Khi mới ra trường, chúng ta chưa bị vướng bận con cái quá nhiều thì nên dành thời gian để gặp mặt bạn bè. Bởi lẽ, sau này chẳng may phải lo nội ngoại 2 bên, ta sẽ chẳng còn thời gian để làm những việc này nữa dù rất muốn. Mỗi người sẽ có một cuộc sống mới nhưng chắc chắn kỷ niệm với bạn bè cũ là điều tuyệt vời nhất từng có. Vì vậy dịp đầu xuân gặp mặt bạn bè, cùng hàn huyên chuyện cũ cũng là một niềm hạnh phúc.


Theo dõi thêm bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook