Sao nhí "Mặt trăng ôm mặt trời" vất vả nuôi 12 đứa em, cứ về nhà mới biết bố mẹ đ.ẻ thêm

Chia sẻ Facebook
04/07/2023 19:36:49

Nam Bo Ra là con cả trong một gia đình có tới 13 người con và cô đã luôn bị gánh nặng kinh tế ''chèn ép'' kể từ khi mới là một cô gái 15 tuổi. Tất cả những khoản tiền cô kiếm được đều phải dùng để nuôi dưỡng và chăm sóc cho các em của mình.

Nữ diễn viên từng gây ấn tượng khi đóng một vai trong bộ phim nổi tiếng "Mặt trăng ôm mặt trời". Cô là chị cả trong gia đình có 13 người con và sớm phải đi làm để hỗ trợ cha mẹ.


Nữ diễn viên Nam Bo Ra nuôi nấng 12 người em khiến nhiều người không khỏi xót xa thay cô


Cô vào vai công chúa Min Hwa trong "Mặt trăng ôm mặt trời".


Nam Bo Ra gần như đã dành mọi số tiền kiếm được để lo cho các em của mình. Cô cũng không có thời gian hẹn hò vì phải dành thời gian cho gia đình. "Đối với tôi không dễ để hẹn hò vì phải chăm sóc các em. Quan tâm đến các em luôn là ưu tiên số 1 của tôi. Tôi cảm thấy mình đối xử với bạn trai cũng giống như em mình vậy", nữ diễn viên thú nhận.

Nữ diễn viên tiết lộ, mỗi lần bước vào một mối quan hệ mới, cô đều cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cô không muốn đối phương phải chịu trách nhiệm về gia đình mình cùng với mình. Sau mối tình cùng đại gia họ Choi vào năm 2016, từ đó đến nay, Nam Bo Ra không xuất hiện trong bất cứ một tin đồn hẹn hò nào khác.

Nam Bo Ra cho biết, vì cô luôn bận bịu với công việc làm thêm và việc đi học ở trường, vậy nên hầu như cô không bao giờ ở nhà, bố mẹ cũng cố gắng giấu cô việc chuẩn bị có thêm con, vậy nên cho đến tận khi đứa bé được sinh ra cô mới được biết.


Tuy nhiên, bất chấp trách nhiệm nặng nề, cô cho biết mình có được sức mạnh từ gia đình: “Tôi nhận được rất nhiều sức mạnh từ những điều nhỏ nhặt. Ví dụ, gia đình cực kỳ đông đúc tại các buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng nếu được các em an ủi, tôi sẽ nhanh chóng quên đi mọi chuyện. Theo một cách nào đó, chúng giống như một động lực giúp tôi thực hiện bước tiếp theo của mình”, Nam Bo Ra nói.

Nam Bo Ra hiện được biết đến qua các phim "My Heart Twinkle Twinkle" và "Only Love". Cô từng được đề cử giải Rồng Xanh cho "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" qua vai diễn trong phim điện ảnh "Don't Cry Mommy". Năm 2020, nữ diễn viên sinh năm 1989 nhận vai khách mời trong "Penthouse" mùa 1. Cô vào vai chuyên gia đàn piano, chơi đàn cho học sinh trường nghệ thuật Cheong Ah trong cuộc thi hát opera. Ngoài ra cô cũng vào vai chính trong phim điện ảnh "Croissant" và vai phụ nhỏ trong "New Year Blues", nhưng không được chú ý.

Khán giả Hàn Quốc nhận định Nam Bo Ra có ngoại hình đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt nhưng chưa có cơ hội nổi tiếng. Ngoài "Don't Cry Mommy", cô tham gia một "cú hit phòng vé" khác là Sunny - bản gốc của Tháng năm rực rỡ. Các bạn diễn của cô trong phim như Kang Sora, Shim Eun Kyung, Min Hyo Rin, Chun Woo Hee đều vươn lên hàng ngũ ngôi sao, thậm chí có người trở thành ảnh hậu Rồng xanh, chỉ có Nam Bo Ra vẫn mãi là diễn viên hạng B.

Ở tuổi ngoài 30, nữ diễn viên vẫn duy trì được gương mặt trẻ thơ, nhưng phong cách thời trang của cô có nhiều thay đổi. Khác với hình ảnh nữ tính, dễ thương giai đoạn trước, hiện nay nữ diễn viên chuộng phong cách thanh lịch với quần ống rộng, các kiểu áo khoác phom cứng như blazer, coat... Kiểu tóc và lối trang điểm của cô cũng mơi hơi hướng chín chắn, già dặn hơn.

Đầu năm nay, Nam Bo Ra đã chính thức bắt đầu lại kênh YouTube của mình vào tháng hai và tải lên các vlog, video trang điểm và các nội dung khác. Nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng mình đã bắt đầu thương hiệu chăm sóc da vào năm 2020. Với công việc kinh doanh của mình, cô cũng đã quyên góp và tài trợ cho các bà mẹ đơn thân nước rửa tay. Ngoài hỗ trợ tài chính, cô còn phát động chiến dịch nâng cao nhận thức của các gia đình đơn thân.

Vừa đảm đương công việc diễn xuất, vừa đảm nhận trách nhiệm chị cả, vừa điều hành công việc kinh doanh riêng, Nam Bo Ra vẫn bận rộn hơn bao giờ hết. Cô sẽ xuất hiện trở lại trong một bộ phim truyền hình Hàn có tên "Hyo Shim's Independent Life" vào tháng 9 năm nay, với sự tham gia của các diễn viên UIE và Ha Jun.

Vào đúng ngày Valentine 14.2/2016, nữ diễn viên Nam Bora từng thủ vai công chúa Minhwa của bộ phim “Mặt trăng ôm mặt trời” - Nam Bora bất ngờ bị paparazzi của trang K Star (Hàn Quốc) chụp được cảnh hẹn hò với bạn trai.

Vì đang là khoảng thời gian nghỉ Tết nên các ngôi sao xứ Kim chi vẫn dành thời gian nghỉ ngơi và tập trung cho các hoạt động cá nhân. Nam Bora không lường trước được việc mình bị chụp lén từ xa nên cô và bạn trai trông rất thoải mái, nắm tay nhau cùng đi tại một trung tâm thương mại ở Seoul.


Nam Bora bị bắt gặp tay trong tay cùng bạn trai hẹn hò ở khu thương mại

Ngay sau đó, các trang tin Hàn Quốc đã “điều tra” danh tính của bạn trai của Nam Bora. Một số nguồn tin cho hay đây là một thiếu gia, con của giám đốc một doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc. Vẻ ngoài của chàng công tử nhà giàu này được truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời ca tụng.

Tuy nhiên đại diện công ty quản lý của nữ diễn viên “Mặt trăng ôm mặt trời” đã lên tiếng giải thích. Nam Bora đã gặp gỡ người bạn trai này vào ngày 14.2 vừa qua nhưng sáng nay (15.2), cả hai chính thức nói lời chia tay.

Theo giải thích của quản lý Nam Bora, hai người tuy chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp nên vẫn gặp gỡ nhau. Bạn trai cũ của cô là một người không hoạt động trong ngành giải trí nên cả hai đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này.

Mặc dù vậy cư dân mạng vẫn không tin vào phát ngôn từ phía Nam Bora bởi hình ảnh thân mật giữa cô và vị thiếu gia vào ngày 14.2 không thể hiện bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào. Việc cả hai nói lời chia tay chỉ sau một đêm là điều khiến cộng đồng mạng thấy khó hiểu. Một số người cho rằng quản lý của Nam Bora đã nói dối vì không muốn việc hẹn hò làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngôi sao 27 tuổi.


Sinh năm 1989, Nam Bora là một diễn viên trẻ nhiều triển vọng tại Hàn Quốc, nhất là sau thành công của phim "Mặt trăng ôm mặt trời"

Nam Bora khởi nghiệp với nghề diễn viên từ năm 2005 và được chú ý qua vai công chúa Minhwa si tình trong phim Mặt trăng ôm mặt trời. Đây là bộ phim truyền hình hot nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2012 với kỷ lục về tỷ suất khán giả xem phim cũng như các giải thưởng cho ê kíp thực hiện.

Nam Bora cũng từng giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải điện ảnh Rồng Xanh. Khán giả yêu quý cô ngoài vẻ xinh đẹp ngây thơ còn vì đức tính hy sinh khi là chị cả của 12 đứa em trong gia đình. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình như Sunny, Mẹ ơi đừng khóc, Cá mập…

Chia sẻ Facebook