Sách cổ hơn 300 năm trước tiết lộ sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Chia sẻ Facebook
05/10/2022 19:16:17

Rất nhiều người tin rằng, trong vũ trụ bao la này, con người không phải là sinh mệnh có trí tuệ duy nhất. Trong một cuốn sách xuất bản cách đây hơn 300 năm, tác giả đã từng đưa ra nhận định tương tự.

(Ảnh minh họa qua Starwars)

Theo BBC và tờ ‘Daily Mirror’, một cuốn sách xuất bản năm 1698 của Christiaan Huygens – khoa học gia người Hà Lan, gần đây đã được Jim Spencer – nhà thẩm định sách phát hiện ở Gloucestershire, Anh.


Cuốn sách có tựa đề “The Celestial World Discover’d: Or, Conjectures Concerning the Inhabitants, Plants and Productions of the Worlds in the Planets” (Tạm dịch: Khám phá Thế giới Thiên thể: Hoặc, những phỏng đoán về dân cư, thực vật và Sản xuất trên các hành tinh.)

Khoa học gia Huygens là một nhà thiên văn học và toán học nổi tiếng, ông được biết đến với việc phát hiện ra các vành đai của sao Thổ và hành tinh “Titan” được quý như ‘Mặt Trăng’ lớn nhất của sao Thổ.

Jim Spencer và cuốn sách trên 300 tuổi. (Ảnh qua BBC)

Huygens mất năm 1695, và cuốn sách về người ngoài hành tinh này được xuất bản 3 năm sau khi ông qua đời. Cuốn sách được phát hiện là phiên bản tiếng Anh. Ngoài ra nó còn có phiên bản tiếng Latinh.

Cuốn sách có tuổi đời 324 năm này cho biết lý do tại sao Thượng Đế tạo ra các hành tinh khác, và sau đó khiến cho con người trên Trái Đất có thể khám phá ra chúng. Tác giả Huygens cho biết: Các hành tinh khác nhau tồn tại để cung cấp môi trường sống cho các loại sinh mệnh khác nhau, đặc biệt là sao Thổ và sao Mộc.

Huygens mô tả sao Mộc có các loài động vật lớn gấp 10-15 lần con voi, và những động vật dài hơn cá voi. Huygens cho biết người ngoài hành tinh rất thích thiên văn và quan trắc, họ biết điều khiển phi thuyền và nghe nhạc, nhưng họ cũng gặp chiến tranh, đói nghèo và nhiều bất hạnh khác.

Đánh giá về cuốn sách, ông Spencer nói: Cuốn sách có ý nghĩa về mặt khoa học. Khi lướt qua cuốn sách, ông có cảm giác tò mò, vì nội dung của nó thuộc về tương lai hoặc khoa học viễn tưởng, như thể tác giả đang ở quá khứ và đối thoại với chúng ta bây giờ.


Theo The Epoch Time

Chia sẻ Facebook