Rớt nước mắt trước hoàn cảnh khó khăn của 3 mẹ con ngủ ngoài đường

Chia sẻ Facebook
17/10/2022 19:59:13

Một người mẹ vì bất đắc dĩ đã phải cùng các con của mình ngủ ngoài đường. Chị có tới 2 người chồng những vẫn chẳng thể cho các con 1 gia đình trọn vẹn, một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Bất cứ ai cũng mong muốn các con của mình có gia đình thật đầy đủ, một mái ấm nhỏ để về, được nhận tình yêu thương của cả cha và mẹ, cuộc sống dù không giàu sang nhưng vẫn thật hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó ngoài kia vẫn còn có rất nhiều những em nhỏ không may mắn như vậy, các em còn không đủ ăn, đủ mặc, sớm phải theo người lớn đi bươn chải mưu sinh vì hoàn cảnh.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại câu chuyện của một người mẹ bất đắc dĩ phải mang 3 con của mình ra đường ngủ chỉ vì thực sự quá bế tắc và bất lực với cuộc sống. Theo lời chị kể, chị và người chồng của mình có một sạp bán đồ chơi nhưng do sự cố mà bị mất. Sau đó 2 vợ chồng xảy ra xích mích, anh đã bỏ chị và các con đi luôn.

Người phụ nữ vì hoàn cảnh phải đưa các con ra đường ở. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)

Người chồng đã bỏ lại chị và những đứa con nhỏ. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)

Chị vốn không phải là người sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Từ năm 2018, chị đã ly hôn với người chồng đầu và mang theo các con lên thành phố lớn bươn chải. Mấy mẹ con chẳng thuê được nhà nên cũng ngủ ngoài đường.

Cả họ hàng chẳng ai khá giả đủ để cưu mang 4 mẹ con. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)

Năm 2018, đã có 1 nhóm thiện nguyện thuê nhà giúp chị và các con. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)

May mắn được một nhóm từ thiện giúp đỡ, họ thuê nhà cho chị ở. Nhưng một thời gian sau, khi con chuẩn bị đi vào lớp 1, chị lại cho cháu về quê để học tập. Khi ấy, chị gặp gỡ và quen biết người chồng thứ 2. Tuy nhiên, được một thời gian, cả nhà lại cùng nhau khăn gói lên thành phố vì không trụ được.

Chị cùng người chồng thứ 2 có 1 bé gái chung, từ hồi con mới chỉ có 1 tháng tuổi, người mẹ này đã phải dằn lòng mình lại bế con ra đường ở vì thời điểm ấy bùng phát dịch Covid-19. Không có việc làm, khoản tiết kiệm cũng hết theo thời gian, chị thậm chí còn không có đủ tiền để mua đồ ăn cho các con.

Người mẹ này khổ đến nỗi không có tiền mua đồ ăn cho các con. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)


Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ: “Cuộc đời em chỉ có nhiêu đó, em cô đơn lắm, không ai gồng gánh cùng. 2 người chồng nhưng lại chẳng còn lấy nổi 1 người lo. Em không muốn mang các con ra đây ngồi, vừa tủi thân cho mình vừa chạnh lòng cho các con".

Chị thực sự rất thương những đứa trẻ thiếu thốn đủ mọi thứ của mình. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhìn những đứa trẻ và những biến cố mà người mẹ đã phải trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi này ai cũng đều cảm thấy nhói lòng.

Đoạn clip ngắn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)


- Nhìn con mình đang được ngủ trong chăn ấm đệm êm thế này lại thương những em bé chẳng có nổi một chiếc chăn để đắp.


- Xem mà xót xa quá. 3 con còn quá nhỏ để phải chịu đựng những vất vả này. Mong có một người nào đó tốt bụng, hữu duyên giúp đỡ mấy mẹ con.


- Phải sinh con ra mới biết nuôi con 1 mình nó tủi thân như thế nào. Người mẹ này thật mạnh mẽ, có khổ cũng không bỏ con.

3 mẹ con đã được một tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chô để ở. (Ảnh: TikTok L.X.Đ)

Quá thương cảm cho hoàn cảnh của 3 mẹ con, một mạnh thường quân tốt bụng đã giúp chị và các con tìm một phòng trọ nhỏ để có nơi che mưa che nắng. Niềm vui và sự hạnh phúc ánh lên rõ trong mắt của mẹ và 2 cô bé lớn.

Thế mới thấy, dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến nhường nào thì người mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi các con của mình. Những đứa con do mình mang nặng đẻ đau sinh ra, chẳng ai nỡ lòng rời xa. Mấy mẹ con dù đói khổ nhưng vẫn yêu thương, đùm bọc nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo,... Đó chính là tình mẫu tử. Người mẹ trong câu chuyện trên thực sự có cuộc sống quá éo le, nhưng chị vẫn cố gắng, kiên cường vì các con của mình. Chẳng người chồng nào gồng gánh, mưu sinh vì chị thì người phụ nữ ấy tự gồng gánh gia đình nhỏ của mình.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook