Rơi từ cao ốc 68 tầng, nhiếp ảnh gia tử vong thương tâm

Chia sẻ Facebook
31/07/2023 18:21:27

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Pháp Remi Lucidi đã thiệt mạng sau khi rơi xuống từ tòa cao ốc 68 tầng ở Hong Kong khi đang cố gắng tạo dáng chụp ảnh.

Trên mạng xã hội, Remi Lucidi (30 tuổi, người Pháp) được biết đến với cái tên Remi Enigma. Trang cá nhân của anh ấy thu hút nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nhờ những pha tạo dáng nguy hiểm táo bạo trên các tòa nhà chọc trời.

Remi Lucidi là nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp những bức ảnh mạo hiểm. Ảnh: Remi Lucidi/Instagram.

Các quan chức Hong Kong cho biết, một nhân viên bảo vệ tòa nhà đã cố gắng ngăn Lucidi khi anh nói muốn đến thăm một người bạn ở tầng 40. Thực tế, anh đã nói dối để leo lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời.

Theo Daily Star, camera an ninh ghi lại cảnh Lucidi đang ở tầng 49 và đi thang bộ lên đỉnh của tòa nhà, các nhân viên an ninh cố gắng ngăn cản nhưng không được. Họ đuổi theo anh ta lên tầng cao nhất nhưng cánh cửa dẫn lên mái nhà đã bị đóng sập, từ đó không còn nhìn thấy anh nữa.

Lucidi được nhìn thấy lần cuối lúc 19h38. Một nguồn tin giấu tên khẳng định, anh bị mắc kẹt bên ngoài căn hộ áp mái trên tầng cao nhất của khu phức hợp Trengunter Tower và trước khi ngã, anh lấy hết sức mình đập cửa sổ kêu cứu khi thấy một người giúp việc bên trong. Ngay sau đó, người này đã gọi điện báo cảnh sát.

Theo một nguồn tin khác, camera tại hiện trường có ghi lại các pha leo trèo nguy hiểm của Lucidi trước khi tai nạn xảy ra. Hiện cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân thực sự của cái chết.

Trên mạng xã hội, nhiều fan của Lucidi bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin anh gặp nạn. Chủ nhà nghỉ Gurjit Kaur, nơi Lucidi ở trước khi qua đời, cho biết: 'Anh ấy là người thân thiện, khiêm tốn, khỏe mạnh, ngoại hình cân đối và đặc biệt khuôn mặt luôn vui vẻ. Tôi rất buồn khi nghe thấy tin này'.

Một nhân viên nhà trọ kể, người này đã nói chuyện với Lucidi vài lần trước ngày xảy ra tai nạn thảm khốc, và nhiếp ảnh gia cho biết anh đến thăm Hong Kong trong kỳ nghỉ: “Khi tôi hỏi anh ấy đi đâu, anh ấy nói sẽ đi leo núi. Lucidi bảo rằng anh ấy muốn đi bộ nhiều khi ở đây”.

Không lâu trước khi qua đời, Lucidi đã đăng một bức ảnh về đường chân trời của Hong Kong.

Chia sẻ Facebook