Quang Linh dỗ dành Lôi Con sau khi khóc nức nở tạm biệt chú Tiến

Chia sẻ Facebook
18/12/2022 10:40:24

Sau khi khóc nức nở chia tay chú Tiến, Lôi Con đã mệt mỏi nằm ngủ ngay trên ghế sô pha. Thấy vậy, Quang Linh liền an ủi, dỗ dành cậu bé cùng lời nhắn: 'Còn chú mà, khóc làm gì'.

Nếu theo dõi team Châu Phi, chắc chắn ai cũng biết đến cậu bé Lôi Con, người được các chú yêu thương, chiều chuộng, thường cho đi chơi cùng. Có lẽ vì vậy mà với cậu nhóc, các chú trong team đã như người thân. Bên cạnh Quang Linh, chú Tiến là người cực kỳ thân thiết với cậu nhóc nên Lôi Con cũng rất quý chú.

Lôi Con khóc sướt mướt khi nghe tin chú Tiến về nước. (Ảnh: Facebook Tiến Nguyễn)


Vì tình cảm đặc biệt đó nên khi nghe tin chú phải về Việt Nam ăn Tết, Lôi Con đã không ngừng khóc nức nở. Sau khi thấm mệt vì khóc khi tạm biệt chú Tiến, cậu bé Lôi Con đã ngủ ngay trên chiếc ghế sô pha. Thương em bé tình cảm, Quang Linh đăng tải trên trang Facebook cá nhân: “Còn chú mà khóc làm gì. Chú thương… chú thương. Buồn nào rồi cũng sẽ qua chỉ có buồn ngủ không tha phút nào”.

Quang Linh đăng tải hình ảnh Lôi Con ngủ ngon sau khi thấm mệt vì khóc chia tay chú Tiến. (Ảnh: Facebook Phạm Quang Linh)

Dù chú Tiến tạm rời châu Phi về Việt Nam ăn Tết nhưng bên cạnh Lôi Con vẫn còn chú Linh yêu thương. Thế nhưng, trước dòng trạng thái của Quang Linh, nhiều người nhanh chóng trêu rằng cậu nhóc Lôi Con không khóc vì nhớ chú Tiến mà vì nghĩ đến ngày tháng sắp tới phải ở cùng chú Linh.

Trên đường đưa chú Tiến ra sân bay, cậu bé cũng khóc không ngừng. (Ảnh: TikTok Tiến Nguyễn)


Team Châu Phi cũng tranh thủ dịp này để “cà khịa” phó chủ tịch Quang Linh: “Nay cháu khóc nhiều rồi chú tha cháu vài ngày. Thuyết âm mưu hôm nay Lôi khóc là sợ đối mặt với chú Linh những ngày sắp tới chứ không phải nhớ chú Tiến”. Dù rất thương cậu bé hiểu chuyện, tình cảm nhưng trước dòng trạng thái của Quang Linh, ai cũng phải bật cười vì Quang Linh vốn là người hay chọc cho cậu bé khóc nhiều nhất.

Nhiều người tranh thủ “cà khịa” Quang Linh, cho biết Lôi khóc vì sợ ở một mình với chú Linh. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Phạm Quang Linh)


Ngày 18/12, Tiến Nguyễn chia sẻ khoảnh khắc tạm biệt mọi người ở châu Phi để về Việt Nam ăn Tết cùng dòng trạng thái: “Cháu cứ thế này thì chú về làm sao được. Thỉnh thoảng gọi điện gặp nhau là được rồi”. Đăng kèm dòng trạng thái là hình ảnh Lôi Con ôm chú Tiến khóc nức nở.

Lôi Con ôm chặt chú tiến, không nỡ để chú đi. (Ảnh: Facebook Tiến Nguyễn)

Để không cho chú Tiến về quê, cậu bé còn không ngần ngại nằm lăn ra đất ăn vạ, chỉ mong níu chân chú. Thậm chí, trên xe chở chú Tiến ra sân bay, Lôi Con vẫn không ngừng khóc. Tình cảm đặc biệt đó có lẽ bởi chú Tiến là người luôn yêu thương, chăm sóc cậu nhóc. Mỗi lần đi chơi, ăn uống, chú Tiến đều cho Lôi Con đi cùng.

Cậu bé thậm chí còn nằm ra đất ăn vạ chỉ để giữ chú ở lại. (Ảnh: TikTok Tiến Nguyễn)

Chú dỗ như thế nào cũng vẫn bật khóc nức nở. (Ảnh: TikTok Tiến Nguyễn)

Trên trang Fanpage của Quang Linh Vlog cũng cho biết Tiến Nguyễn là thành viên đầu tiên của team châu Phi trở về quê nhà ăn Tết. Trước đó đã xuất hiện hình ảnh Lôi Con được đưa đi làm giấy tờ nên nhiều người hy vọng có thể sớm gặp được cậu bé tại Việt Nam trong mùa đoàn viên năm nay.

Chú Tiến là người chăm sóc Lôi nhiều nhất. (Ảnh: TikTok Tiến Nguyễn)

Hai chú cháu lúc nào cũng chơi đùa vui vẻ cùng nhau. (Ảnh: TikTok Tiến Nguyễn)

Hy vọng có thể sớm được gặp team châu Phi cũng như cậu bé Lôi Con tại Việt Nam.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Tiến Nguyễn là một trong những thành viên team châu Phi thân thiết nhất với cậu bé Lôi Con. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc cậu bé cẩn thận. Có lẽ vì vậy mà tình cảm Lôi dành cho chú cũng rất đặc biệt. Chính vì vậy, trong giây phút tạm chia tay, để chú Tiến về Việt Nam ăn Tết, cậu bé đã bật khóc nức nở, muốn níu chú ở lại. Thế nhưng, dù chú Tiến tạm về Việt Nam thì bên cạnh Lôi vẫn còn chú Quang Linh và các chú khác yêu thương, chiều chuộng.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook