Phúng Phính được thuê gia sư riêng, đọc chưa sõi nhưng cực kỳ nỗ lực

Chia sẻ Facebook
25/10/2022 14:03:25

Từ ngày trở thành người mẫu độc quyền, cuộc sống của Phúng Phính đã có nhiều thay đổi tích cực. Bên cạnh ngoại hình, cô bé cũng được cho đi học để tìm lại con chữ.

Thời gian gần đây, Phúng Phính (tên thật Mua Thị Dua) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Từ một cô bé cho thuê hoa trên dốc Thẩm Mã, Phúng Phính xinh đẹp nay đã xuống thành phố làm mẫu độc quyền, chỉ mới gần 1 tháng đã có thể sắm sửa xe máy, điện thoại,... để báo hiếu bố mẹ. Cô bé xưa kia giờ đây đã có một cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.

Phúng Phính từng gây sốt bởi nét đẹp tự nhiên, trong trẻo của cô bé. (Ảnh: Dân Việt)

Cuộc sống của cô bé đã khác xưa rất nhiều từ ngày xuống thành phố làm mẫu độc quyền. (Ảnh: TikTok Mua Thị Dua)

Kể từ khi Mua Thị Dua được H.H đưa về nhà, có thể thấy rằng điều kiện sống của cô bé đã thay đổi vô cùng tích cực. Bên cạnh việc có quần áo đẹp, điện thoại xịn để dùng, Phúng Phính còn được tạo cơ hội tiếp cận với môi trường học tập rất tốt. Để Phúng Phính theo kịp bạn bè, H.H đã thuê hẳn gia sư đến tận nhà để dạy riêng cho cô bé.

Dua được thuê gia sư riêng để hướng dẫn cô bé học lại gần như từ đầu. (Ảnh: FB Mua Thị Dua)

Dù năm nay đã học đến chương trình giáo dục lớp 9 nhưng Phúng Phính vẫn còn gặp nhiều trở ngại trong việc đọc chữ. Bởi cuộc sống ở vùng cao của em quá cơ cực, bạn bè xung quanh khi đến trường đều dùng giọng đồng bào nói chuyện với nhau nên Phúng Phính gặp trở ngại giao tiếp cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Phúng Phính khá e dè, thiếu tự tin khi phải đọc chữ. (Ảnh: FB Mua Thị Dua)

Cô bé liên tục xoa đầu hay che miệng cười mỗi lúc đọc xong một từ. (Ảnh: FB Mua Thị Dua)

Thêm vào đó, H.H cũng dành cho Phúng Phính một phòng học riêng. Căn phòng này sẽ nằm ở gần nơi cô làm việc để Phúng Phính không cô đơn và tủi thân khi học bài. Hiện tại, phòng vẫn đang được sơn sửa và sẽ được Phúng Phính sử dụng trong thời gian tới.

Dòng bình luận bộc bạch nỗi lòng của H.H bên dưới bài đăng. (Ảnh: FB Mua Thị Dua)

Trước đó, khi Phúng Phính về Hà Giang và đang chuẩn bị trở lại Hà Nội, H.H đã ngỏ ý sang năm sau đưa em trai cô bé xuống Hà Nội học cùng chị nếu gia đình đồng ý. Ngay khi biết kế hoạch thuê gia sư của H.H, mẹ Phúng Phính tỏ ra không yên tâm. Cô sợ việc thuê gia sư dạy riêng sẽ tốn nhiều chi phí và con cô khi lớn lên sẽ phải làm việc để bù lại hết số tiền đó. Lập tức, H.H đã trấn an và cho biết sự giúp đỡ này hoàn toàn không đòi hỏi cần phải trả lại.

Bố mẹ Phúng Phính khá lo lắng khi phải để con đi học xa quá lâu. (Ảnh: FB H.H)

Cuộc sống của gia đình Phúng Phính trở nên ổn định hơn từ khi cô bé có công việc riêng. (Ảnh: TikTok Mua Thị Dua)

Có thể thấy, hành trình đi tìm con chữ của Phúng Phính vẫn còn rất dài ở phía trước. Giờ đây, sự cố gắng của Phúng Phính không còn là của mình em nữa mà còn là tương lai của 3 cậu em trai ở phía trước. Hy vọng với sự trợ giúp từ mọi người, Phúng Phính sẽ thuận lợi bước trên con đường để trở thành người tài này.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Dù từng vấp phải nhiều ý kiến khác nhau khi xuống thành phố làm mẫu độc quyền nhưng không thể phủ nhận rằng, kể từ khi được sự hỗ trợ của mọi người, Phúng Phính không chỉ mang đến cho bản thân cuộc sống tốt hơn mà con hỗ trợ bố mẹ rất nhiều về vấn đề kinh tế.

Giờ đây, với công việc ổn định, Phúng Phính có thể toàn tâm để tập trung vào việc học, thay đổi bản thân để trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn. Mong rằng trong thời gian tới, độc giả có thể thấy được một Phúng Phính tự tin giao tiếp mà không còn sự e dè nào.

Chia sẻ Facebook