Phụ huynh tá hỏa tìm con khi biết vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Chia sẻ Facebook
19/01/2023 01:12:36

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến dân cư sinh sống ở khu vực lân cận hết sức bàng hoàng, nhiều người còn vội vã đi tìm con vì lo rằng con mình có thể là một trong những nạn nhân.

Vào khoảng 9h ngày 18/1, một cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TP.HCM) phát ra tiếng động lớn, sau đó trần nhà bị đổ sập. Tại thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người tá hỏa chạy đi tìm con của mình.

Cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TPHCM) bị đổ sập. (Ảnh: VietNamNet)

Trao đổi với báo Dân Trí, bà H.T.A.T. - cư dân sống tại Lô B chung cư Tôn Thất Thuyết cách cửa hàng tiện lợi bị sập chưa đầy 100m cho biết khi sự cố xảy ra, bà đang tập thể dục trong nhà nên không nghe thấy tiếng động lớn. Tuy nhiên, tiếng thông báo tin nhắn nhóm nội bộ cư dân liên tục báo, bà kiểm tra điện thoại rồi lập tức chạy đi tìm con của mình.


"Vừa biết tin sập cửa hàng, tôi tá hỏa chạy vào phòng kiểm tra xem mấy đứa nhỏ còn ở nhà không. Buổi sáng tụi nhỏ thường qua đó mua đồ ăn, nước uống. Hên là tụi nó còn ngủ." - Bà T. cho biết.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, người dân tá hỏa chạy đi tìm con. (Ảnh: Dân Trí)

Một nữ cư dân khác ở Lô C chung cư Tôn Thất Thuyết cách nơi bị sập vài mét cũng chia sẻ rằng buổi sáng chị nghe tiếng động lớn lúc 9h hơn, tưởng ai đó nghịch pháo nên không chú ý. Khi được hàng xóm báo tin sập cửa hàng tiện lợi, chị cũng chạy vào nhà lớn tiếng gọi con gái 10 tuổi xem có còn ở nhà không.

Các nhân viên y tế được điều đến hiện trường để sơ cứu cho nạn nhân. (Ảnh: C.H)

Chia sẻ với Dân Trí, anh M. - cư dân thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi mua đồ cho biết buổi sáng xảy ra sự việc, anh đã rời nhà từ sớm và bố mẹ anh cũng không đi mua đồ.


"Chỉ có một chỗ đó bán hàng 24h, phục vụ cho nhiều tòa chung cư xung quanh, nên nơi này thường đông người vào mua đồ từ sáng đến đêm" - anh M. cho biết.

Cửa hàng tiện lợi này thường đông người vào mua đồ từ sáng đến đêm. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Anh M. cũng kể lại rằng cách đây gần 3 tháng, cửa hàng từng đóng cửa tu sửa trong thời gian ngắn. Đứng từ vị trí của một người làm trong ngành kiến trúc - xây dựng, quan sát cửa hàng trong lúc mua hàng, anh M. cho rằng phần trên tầng bị sập có kết cấu là một gác "giả", không phải xây bê tông cố định nên có khả năng sập nếu chịu áp lực nặng.

Cửa hàng tiện lợi xảy ra sự cố rộng 70m2, kết cấu gồm tầng trệt và tầng lầu. (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, trong khi nhiều khách hàng và nhân viên đang mua sắm tại cửa hàng tiện lợi thì bất ngờ trần nhà phía trên đổ sập, hàng hóa, gạch đá chặn lối đi khiến họ bị mắc kẹt bên trong. Khi chứng kiến sự cố xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng đến hiện trường giải cứu.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: VietNamNet)

Theo đó, có tất cả 9 người ở tầng trệt, trong đó 4 nhân viên của cửa hàng khi nghe tiếng động đã kịp thời thoát ra bên ngoài. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, 8 nạn nhân đã được cứu hộ đưa ra khỏi cửa hàng, may mắn là cả 7 người chỉ bị thương nhẹ. Nhưng riêng trường hợp của nữ sinh lớp 9, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện quận 4 cho biết nạn nhân đã không qua khỏi.

Nữ nạn nhân được đưa ra khỏi cửa hàng. (Ảnh: VnExpress)

Bạn nghĩ sao về sự việc sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé!


Và đừng quên, cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin xã hội!

Tết đến xuân về là thời điểm thị trường bán lẻ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Do vậy, để đảm bảo lượng cung, nhiều người bán hàng thường nhập hàng hóa với số lượng lớn. Tuy nhiên, người bán cũng cần nghiên cứu thật kỹ về cấu trúc địa điểm kinh doanh của mình, xem cửa hàng có thể chứa được khối lượng sản phẩm lớn hay không. Bởi việc chủ quan, sơ suất có thể sẽ gây ra những sự cố đáng buồn như trên. Hy vọng rằng những người kinh doanh/buôn bán sẽ coi đây là một bài học để không xảy ra thêm những trường hợp tương tự.


Xem thêm thông tin tương tự TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook