"Ông vua màn bạc" thập niên 90 Lý Hùng ở tuổi 50: Ở biệt thự 700 m2, mua cầu nâng xe tận Mỹ để đủ chỗ cho 2 xe hơi

Chia sẻ Facebook
18/01/2024 04:46:32

Giàu có, điển trai, phong độ nhưng hiện tại nam diễn viên vẫn đang độc thân.

Tên tuổi Lý Hùng được khán giả biết đến mạnh mẽ nhất qua vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công – Cúc Hoa của đạo diễn Lưu Bạch Đàn vào năm 1988. Khi 17 tuổi, anh thi đỗ vào trường Đại học Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) năm 1986 với sự động viên của cha.

Là con trai thứ hai của NSND đạo diễn Lý Huỳnh - người có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh Việt, anh đã thừa hưởng gen nghệ thuật của cha từ khi còn nhỏ. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong các bộ phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông như: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu...

Vào thời điểm ấy, anh cũng được mệnh danh là "ông vua màn bạc" của thập niên 90. Thậm chí, Guiness Việt Nam đã ghi tên tuổi Lý Hùng vào kỷ lục: Nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam, với con số 30 triệu đồng/tập, trong khi vàng thời đó có 400.000 đồng/chỉ vàng. Đến nay, nếu theo cách quy đổi này, vẫn chưa ai vượt nổi kỷ lục của Lý Hùng trong làng phim ảnh.

Ban đầu, anh sống cùng gia đình trong một căn hộ, đồng thời là là trụ sở văn phòng của xưởng phim gia đình nằm trên đường 3/2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó, anh đã "tậu" riêng một căn biệt thự 3 tầng nằm trên diện tích đất 700 m2 trong khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình. Tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ rộng khoảng 100 m2. Tấm phù điêu lớn "Vinh quy bái tổ" treo trong phòng ăn được nam diễn viên đặt mua từ Nam Định. Đáng chú ý nhất, hầm xe của nhà Lý Hùng gồm 1 tầng để xe máy và một cầu nâng xe được anh đặt mua từ Mỹ đủ để đủ chỗ cho 2 xe hơi. Bên cạnh đó, trong khoảng sân lớn, anh dành để trồng cây, nuôi chim, thả cá.

Với số cát-xê cao chót vót ở thập niên 90, Lý Hùng chỉ cần đóng 2 bộ phim là đủ tiền sắm xế hộp Toyota, loại tay lái nghịch, nhập từ nước ngoài. Khi ấy, anh còn sắm thêm một chiếc motor phân khối lớn, trị giá khoảng 10.000 USD dùng để đi quanh Sài Gòn.

Song, hiện tại, do hạn chế đi diễn xa, anh mua một chiếc Mercedes GLA với độ an toàn cao để phục vụ việc đi lại trong thành phố. Nhưng để thỏa mãn sở thích ngắm phố phường, đi lại thuận tiện, anh thường chạy xe Vespa.

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, nam diễn viên cũng đầu tư khá nhiều vào lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, anh đã mua cổ phiếu của công ty nhà đất do anh trai mình là doanh nhân Lý Điền Sơn - người từng gây thành công lớn trong vai trò đạo diễn của bộ phim "Nước mắt học trò" - sáng lập và điều hành. Tính đến cuối tháng 8/2016, Lý Hùng đang sở hữu 30.800 cổ phiếu, có giá trị khoảng 800 triệu đồng.

Ở độ tuổi 50, Lý Hùng sống bình an với đại gia đình. Anh khẳng định bản thân không vội vàng chuyện kết hôn và quan niệm mọi thứ là nhân duyên. Đi qua thời hoàng kim, nam tài tử vừa đóng phim vừa sản xuất phim, thỉnh thoảng ca hát hoặc nhận lời quay gameshow.

Lý Hùng tuổi 54 tại Mỹ: "Tôi vẫn ngây thơ mà, ngây thơ vì chưa lấy vợ"

Tuấn Cảnh tiết lộ: "Lý Hùng sợ lấy vợ vì thấy mọi người sợ vợ quá, nhắc tới vợ mặt xanh mét nên Lý Hùng cũng sợ luôn không dám lấy vợ".

Mới đây, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi dự tiệc tại Mỹ thì bất ngờ gặp diễn viên Lý Hùng. Được biết, Lý Hùng vừa qua Mỹ để dự bữa tiệc hội ngộ những người bạn đồng nghiệp từng học chung tại trường Sân khấu Điện ảnh năm xưa.

Một trong những người bạn thân từng học chung lớp tại trường Sân khấu Điện ảnh với Lý Hùng là ca sĩ Tuấn Cảnh (bố ruột bé Xuân Mai). Cả hai vô cùng vui sướng khi gặp lại nhau sau hàng chục năm xa cách, ôm vai bá cổ thắm thiết. Lý Hùng chia sẻ:

Tuấn Cảnh và Lý Hùng

"Lần này qua Mỹ tôi mới gặp được Tuấn Cảnh chứ lâu lắm rồi chưa gặp. Hồi đó tôi có đọc một bài báo Tuấn Cảnh chia sẻ lấy vợ hai rồi qua Mỹ sống. Tuấn Cảnh khen cô vợ thứ hai lắm, khen là nấu phở gà ngon nên qua Mỹ bán phở gà luôn.

Tôi không biết tiệm phở gà của Tuấn Cảnh ở đâu. Hôm đó vừa đặt chân tới Mỹ, tôi đói bụng quá nên tính tới nhà hàng Hàn Quốc ăn đồ nướng, nhưng vô tình chiếc xe chở tôi lại đậu ngay trước cửa tiệm phở Tuấn Cảnh. Tôi lập tức xuống chụp ảnh và gọi điện cho Tuấn Cảnh ngay để ra đón tôi. Đó là sự vô tình nhưng đúng là có duyên với nhau thật.

Thế là hôm đó tôi và cả gia đình kéo vào ăn phở của Tuấn Cảnh luôn. Tuấn Cảnh chơi đẹp lắm, không lấy tiền nhưng tôi không chịu, đến ăn ủng hộ mà không trả tiền là không được".

Tuấn Cảnh nghe vậy liền giải thích: "Thôi thì lần sau đến ăn tôi tính tiền chứ 30 năm mới mời nhau được tô phở mà lại lấy tiền thì không được. 30 năm rồi tôi mới mời được thằng bạn thân Lý Hùng tô phở".

Tiếp đó, Lý Hùng chia sẻ đã qua Mỹ nhiều lần rồi và lần này qua chơi cùng gia đình, đi nhiều nơi du lịch. Anh nói: "Tôi đưa người yêu tôi đi Mỹ 4, 5 lần rồi". Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: "Tôi tưởng anh Lý Hùng ngây thơ, mới qua Mỹ lần đầu chứ".

Lý Hùng đáp: "Tôi vẫn ngây thơ mà. Tôi ngây thơ vì tôi chưa lấy vợ đó".

Điều này khiến Thúy Nga thắc mắc, liền hỏi vì sao Lý Hùng ở tuổi 54 vẫn chưa chịu lấy vợ. Thấy Lý Hùng ngại ngùng, Tuấn Cảnh liền tiết lộ: "Lý Hùng sợ lấy vợ vì thấy mọi người sợ vợ quá, nhắc tới vợ mặt xanh mét nên Lý Hùng cũng sợ luôn không dám lấy vợ".

Ngoài ra, Lý Hùng cũng giới thiệu một người bạn học cùng trường Sân khấu Điện ảnh vô cùng xinh đẹp nhưng lại không theo nghề, khiến ai cũng trầm trồ về nhan sắc.

Chia sẻ Facebook