Ông Trump không nhận tội ở Georgia, thủ lĩnh nhóm bạo loạn Điện Capitol lĩnh án 17 năm tù

Chia sẻ Facebook
01/09/2023 16:19:52

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (31/8) đã không nhận tội trước cáo buộc rằng ông đã dẫn đầu một âm mưu tội phạm nhằm lật ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020 ở bang Georgia.

Ông Trump, người phải đối mặt với 13 tội danh nghiêm trọng bao gồm cả lừa đảo, đã đưa ra lời bào chữa trên trong một hồ sơ tòa án. Trước đó, ông Trump đã đầu thú tại Nhà tù Hạt Fulton ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia vào tuần trước, qua đó là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị cảnh sát chụp ảnh nghi phạm.


Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 200.000 USD và có số tù nhân 'PO1135809', ông Trump bị cáo buộc thông đồng với 18 bị cáo khác trong một nỗ lực nhằm lật ngược thất bại bầu cử của mình ở Georgia.

Ông đã bị truy tố hình sự 4 lần kể từ tháng 4 năm nay và là cựu hoặc đương kim Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Các phiên tòa khác nhau của ông, nếu diễn ra vào năm tới, sẽ trùng với chiến dịch tranh cử trở lại Nhà Trắng của ông.

Trong một diễn biến khác liên quan đến ông Trump, một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã kết án cựu lãnh đạo Joseph Biggs của nhóm Proud Boys 17 năm tù và đồng phạm Zachary Rehl 15 năm tù về tội âm mưu bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020.

Các bản án tù do thẩm phán Timothy Kelly đưa ra cho Biggs và Rehl thấp hơn nhiều so với mức án các công tố viên liên bang đề nghị là 33 năm và 30 năm.

Trước khi tuyên án, Biggs xin lỗi về hành động của mình, nghẹn ngào khi nói về con gái mình, người mà anh ta nói là nạn nhân tấn công tình dục, người cần anh ấy trong khi anh ấy bị nhốt.

“Tôi đã bị đám đông quyến rũ và tôi cứ thế tiến về phía trước. Sự tò mò của tôi càng trở nên lớn hơn”, Biggs nói. “Tôi không phải là một kẻ khủng bố. Tôi không hề có sự căm ghét trong lòng”.

Trong khi đó, Rehl đã òa khóc và nói trong phiên tòa rằng “tôi rất hối hận khi liên quan đến bản thân mình với bất kỳ điều gì trong số đó” và cho biết thêm rằng anh ta đã để chính trị tiêu diệt cuộc sống của mình.

Thủ lĩnh Joe Biggs của nhóm Proud Boys phát biểu trong một cuộc biểu tình ở Portland, Oregon, vào ngày 26 tháng 9 năm 2020. Ảnh: Reuters

Hai thành viên của nhóm Proud Boys khác -  Ethan Nordean và Dominic Pezzola - sẽ phải đối mặt với phát quyết vào ngày 1 tháng 9, trong khi cựu chủ tịch nhóm Enrique Tarrio sẽ bị kết án vào ngày 5 tháng 9. Các công tố viên đang đề nghị mức án 33 năm tù cho Tarrio và 27 năm cho Nordean, đều với tội âm mưu nổi loạn.

Các phán quyết trên là những mức án nghiêm khắc nhất cho đến nay liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol. Trước đó, cựu sáng lập viên nhóm Oath Keepers, Stewart Rhodes, bị kết án 18 năm tù vào hồi đầu năm nay, cũng với tội âm mưu nổi loạn.

Hơn 1.100 người đã bị bắt vì tội liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol. Trong số đó, hơn 630 người đã nhận tội và ít nhất 110 người đã bị kết án tại phiên tòa. Năm người trong đó có một sĩ quan cảnh sát đã chết trong hoặc ngay sau cuộc bạo động và hơn 140 cảnh sát bị thương. Điện Capitol bị thiệt hại hàng triệu đô la.

Một trong 4 cáo trạng buộc tội hình sự đối với ông Trump liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol với cáo buộc kích động người ủng hộ của mình. Ông sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử trong vụ án này vào ngày 4 tháng 3 năm 2024.

Ngoài vụ án ở Georgia và Washington, ông Trump còn bị buộc tội xử lý sai tài liệu mật ở Florida và cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng trả cho ngôi sao khiêu dâm ở New York.

Chia sẻ Facebook