Ông lão quá nghèo liều đi ăn cắp để được vào tù có 3 bữa ăn

Chia sẻ Facebook
06/08/2022 13:25:07

Người đàn ông ăn cắp 3 bánh xà phòng và yêu cầu nhân viên cửa hàng gọi điện báo cảnh sát để được bắt giữ và đi tù. 

Đi ăn cắp để được vào tù vì quá nghèo không có tiền sống tự do

Dư luận Thái Lan không khỏi bị sốc khi biết tin một người đàn ông (60 tuổi) cố tình đi ăn trộm ở cửa hàng thuốc để bị bắt và được ngồi tù, do ông này quá nghèo tới mức không có tiền để chi trả những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống tự do.

Theo Oddity Central, vụ ăn trộm bất thường xảy ra vào chiều ngày 29/7 tại một cửa hàng thuốc ở tỉnh Chonburi của Thái Lan. Cảnh sát cho hay, người đàn ông có tên Phichit (60 tuổi) bị nhân viên cửa hàng thuốc bắt tại trận khi đang ăn cắp 3 bánh xà phòng có giá 17 bath (0,47 USD). Hiệu thuốc đã có biển cảnh báo chống lại nạn ăn cắp vặt. Theo đó, những người vi phạm có nguy cơ phải nộp phạt gấp 30 lần so với giá trị món hàng đã lấy cắp, và thậm chí là ngồi tù.

Người đàn ông (áo xanh) đi ăn cắp để được vào tù vì quá nghèo không có tiền sống tự do. (Ảnh: Oddity Central)

Tuy nhiên, trong trường hợp của người đàn ông (60 tuổi), nhân viên cửa hàng lại quyết định tha cho thủ phạm. Thậm chí, một người đi đường còn tự nguyện trả tiền hộ, nếu như cửa hàng phạt tiền người đàn ông (60 tuổi). Nhưng người đàn ông lại khăng khăng không đồng ý, và yêu cầu nhân viên cửa hàng gọi điện báo cảnh sát.

Ông Phichit nhấn mạnh ông ta cần bị bắt giữ vì hành vi phạm tội của mình nên nhân viên cửa hàng đành gọi điện cho cảnh sát tới làm việc. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông cho hay ông muốn được ngồi tù, bởi trong tù ông sẽ được ăn 3 bữa/ngày và còn được nói chuyện với bạn tù, thay vì phải lang thang trên đường phố trong tình cảnh thất nghiệp và có nguy cơ bị chết đói như hiện tại.

Hiện chưa rõ cảnh sát Thái Lan sẽ xử lý vụ việc của người kẻ cắp bất đắc dĩ này như thế nào. Song câu chuyện của ông Phichit đã phần nào phản ánh tình thế khó khăn của không ít người dân Thái Lan hiện nay, giữa lúc tỷ lệ lạm phát đã ở mức cao nhất kể từ năm 2008.

Trên thực tế, người đàn ông ở Thái Lan không phải là người đầu tiên cố tình phạm pháp để được bắt giữ. Vào năm 2016, ông lão Lawrence John Ripple (70 tuổi) ở Mỹ đã đi cướp ngân hàng ở thành phố Kansas chỉ để được bắt giam và ngồi tù nhằm trốn tránh người vợ hay cằn nhằn.

Khi tới bàn của nhân viên giao dịch tại ngân hàng, ông Ripple đã đưa ra tờ giấy có dòng chữ “Tôi có súng, hãy giao tiền ra”.

Nhân viên giao dịch đã làm theo yêu cầu và đưa tiền cho ông Ripple. Nhưng thay vì nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, ông lão lại cầm theo tiền và ngồi chờ ở sảnh ngân hàng. Khi bảo vệ ngân hàng lại gần, ông lão chỉ nói “Tôi chính là người anh đang tìm”. Cảnh sát được huy động tới ngân hàng sau khi người bảo vệ báo cáo ông Ripple cướp số tiền 3.000 USD.

Theo hồ sơ tòa án, ông Ripple đi cướp ở ngân hàng vì mục đích được ngồi tù để tránh người vợ suốt ngày cằn nhằn của mình. Quyết tâm được ngồi tù của ông Ripple còn lớn tới mức ông từ chối để luật sư bào chữa cho mình trước tòa.

Cũng tại Mỹ, vào năm 2019, ông William J. Gallagher (68 tuổi) mới được ra tù 6 tháng sau 20 năm bị giam lại đi cướp ngân hàng để được trở lại nhà giam. Nguyên nhân là do ông Gallagher không thể làm quen được với cuộc sống tự do bên ngoài.

Vụ cướp ngân hàng của ông Gallagher là vô cùng bất thường. Thay vì vơ vét nhiều tiền nhất có thể và nhanh chân bỏ trốn, ông Gallagher lại chỉ lấy số tiền 100 USD và yêu cầu nhân viên giao dịch gọi cảnh sát còn mình ngồi chờ bị bắt. Nói với cảnh sát, ông Gallagher thú nhận ông không có ý định lấy số tiền 100 USD mà chỉ xem đây là cái cớ để được trở lại nhà giam.


Minh Thu (lược dịch)

Tin Cùng Chuyên Mục

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bao tải vứt ở bãi rácicon0Người dân làng phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong chiếc bao tải màu trắng và vứt ở bãi rác trên con suối cạn.

Kiếm sống bằng nghề thuyết phục ‘tiểu tam’ buông tha đàn ông đã có gia đìnhicon0Nữ chuyên gia cho biết chỉ trong 1 năm, cô đã thuyết phục hơn 800 'tiểu tam' từ bỏ những người đàn ông đã có gia đình.

Nữ người mẫu đã có chồng giăng bẫy lừa tình và tiền của 18 người đàn ôngicon0Dù đã kết hôn và có con trai 2 tuổi, nữ người mẫu vẫn dùng nhiều chiêu trò ranh mãnh để lừa tình và tiền của 18 người đàn ông.

Cháy hộp đêm khiến hơn 50 người thương vong, nhiều người bị cháy quần áo cố chạy ra ngoàiicon0Hỏa hoạn bùng phát ở một hộp đêm tại Thái Lan khiến hơn 50 người thương vong vào rạng sáng nay.

Cận cảnh núi lửa ở Iceland phun trào dung nham

icon 0

Mới đây, trên mạng xã hội tràn ngập video núi lửa Fagradalsfjall nằm cách thủ đô Reykjavik của Iceland 30 km phun trào dung nham đỏ rực.

Phụ nữ hiện đại không dám sinh con vì sợ già, mất dáng, mất sự nghiệp

icon 0

Phụ nữ Trung Quốc ngày nay không dám sinh con vì lo già, mất dáng và mất cả sự nghiệp, dù chính phủ cho triển khai nhiều chính sách khuyến sinh.

Người cha nhẫn tâm 3 lần bán con gái thiểu năng trí tuệ để lấy tiền sính lễ cướiicon0Người cha nhẫn tâm 3 lần bán con gái cho nhà khác để làm đám cưới, dù cô bé vẫn còn ở tuổi thiếu niên và bị thiểu năng trí tuệ.

Người Nga tích trữ hàng chục tấn vàngicon0Kommersant đưa tin, doanh số bán vàng miếng đã tăng mạnh trong các ngân hàng Nga trong những tháng gần đây.

Nhiều người Nga ‘đổ xô’ mua nhà ở một quốc gia ven biểnicon0Theo Thailand Real Estate, nhu cầu nhà ở của người Nga ở Thái Lan tăng 71%.

Trả giá đắt vì muốn nổi tiếng khắp cõi mạng

icon 0

Bất chấp nguy hiểm để được nổi tiếng bằng cách tiêm chất làm tăng cơ bắp suốt thời gian dài, một vận động viên thể hình đã qua đời ở tuổi 55.

XEM THÊM BÀI VIẾT

Chia sẻ Facebook