Ông bố hạnh phúc ôm chặt con gái nhỏ vào lòng sau 3 năm đi Nhật

Chia sẻ Facebook
07/12/2022 11:09:11

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai bố con xúc động ôm chặt nhau giữa sân bay sau hơn 3 năm xa cách đã khiến nhiều người hạnh phúc lây. Dù đây là lần đầu cô bé gặp lại bố kể từ khi 10 tháng tuổi nhưng vẫn dễ dàng nhận ra bố chỉ qua ánh mắt quen thuộc.

Là cha, là mẹ, chắc chắn không ai muốn phải xa gia đình, xa con cái. Thế nhưng, vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, có những bậc phụ huynh phải đành lòng để lại con cái ở nhà, rời quê hương để sang xứ người làm việc. Ở nơi đất khách, quê người, họ không chỉ nặng lòng miếng cơm, manh áo mà còn đau đáu nhớ về gia đình, những người thân đang ở nơi xa.

Cô bé đứng ôm hoa ở cổng sân bay để đợi bố về. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.H)


Mới đây, khoảnh khắc hai cha con lần đầu gặp nhau sau 3 năm xa cách đã khiến nhiều người xúc động khi nhìn thấy. Theo đó, tài khoản TikTok C.H đã đăng tải một đoạn video ghi lại khung cảnh hai cha con ôm chặt nhau giữa sân bay đông người qua lại cùng dòng trạng thái: “Bố đi Nhật khi em bé mới chỉ hơn 10 tháng. Ngày nào cũng gọi điện thoại, chỉ nhìn thấy bố qua màn hình. Vậy mà gặp cái là nhận ra bố rồi chạy đến luôn. Mong bố đừng bao giờ xa em bé nữa nhé”.

Từ xa cô bé đã nhận ra bố, người mình chỉ được gặp qua điện thoại. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.H)

Bước chân lon ton chạy nhanh tới, ùa vào lòng bố. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.H)



Cô bé ngay lập tức nhận ra bố dù chưa từng gặp ngoài đời, chỉ thấy qua màn hình điện thoại. (Video: TikTok C.H)

Được biết, người bố trong đoạn video vì cuộc sống mưu sinh mà đã rời đi khi con gái mới được 10 tháng tuổi, chưa biết nói, chưa kịp nhớ kỹ mặt bố. Đây cũng là lần đầu tiên người bố trở về sau 3 năm xa cách, được ôm con gái nhỏ vào lòng. Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 11 giây, chỉ là một cái ôm ấm áp nhưng khiến ai xem xong cũng cảm thấy hạnh phúc và nhớ tới những người thân của mình.

Người bố ôm chặt con gái sau 3 năm xa cách. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.H)

Cụ thể, cô con gái nhỏ được mọi người trong nhà giao trọng trách ôm bó hoa, đón bố về nhà. Ngay khi thấy thấp thoáng bóng dáng người đàn ông đang đẩy xe, cô bé chưa cần ai bảo đã lập tức nhận ra người bố mà em vẫn được mẹ cho nói chuyện mỗi ngày qua màn hình điện thoại. Cô bé vô cùng vui mừng và lao nhanh tới vòng tay đang dang rộng của bố. Hai bố con ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc không gì có thể diễn tả được sau bao ngày xa cách.

Cả gia đình hạnh phúc khi được đoàn tụ với nhau. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.H)

Chứng kiến khoảnh khắc gia đình toàn tụ, nhiều người cũng cảm thấy hạnh phúc lây và gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ. Nhiều người cũng ngậm ngùi nhớ tới bé con của mình đang ở nhà vì bố/mẹ phải đi làm ăn xa quê. Một số bình luận của người xem:


- “5 ngày nữa thôi mình cũng được gặp lại con trai sau 4 năm xa cách.”


- “Ai trong hoàn cảnh này mới hiểu được. Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Chúc cả gia đình hạnh phúc.”


- “Mình cũng đi Nhật khi vợ mới bầu 2 tháng. Tháng sau về nhà rồi, 5 năm không gặp, không biết sẽ như thế nào đây, con có nhận ra bố không.”

Nhiều người cũng mong đợi đến khoảnh khắc được đoàn tụ với con. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.H)

Trước đó, khoảnh khắc người bố lần đầu đến đón con gái tan học sau hơn 3 năm xa cách cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Được biết, người bố đi Nhật khi em bé vẫn còn trong bụng mẹ, chưa chào đời. Suốt 3 năm, cả hai bố con chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại. Có lẽ vì vậy mà khi gặp bố, cô bé phải mất 5 giây ngơ ngác mới nhận ra người đàn ông đang dang tay chào đón mình vào lòng chính là bố. Sau khi nhận ra, cô bé lập tức vui vẻ, xoay vài vòng rồi chạy nhanh tới trong cái ôm ấm áp của bố.

Người bố đến đón con gái nhỏ sau 3 năm xa cách. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.A)

Hai bố con ôm chặt nhau cho thỏa nỗi nhớ sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.A)

Khoảnh khắc xúc động ấy chắc chắn những ai đang xa quê, xa gia đình, người thân sẽ hiểu rõ nhất. Dù đi đâu, về đâu, gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất, nơi có những người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay, đón chúng ta trở về nhà.


Bạn nghĩ sao về khoảnh khắc ấm áp trên? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất của mỗi người, ở đó lúc nào cũng có người chờ đợi, sẵn sàng dang rộng vòng tay, ôm chúng ta vào lòng. Thế nhưng, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh mà nhiều người phải chấp nhận xa quê, xa những người thân thương. Có lẽ vì vậy mà sân bay luôn là nơi chứng kiến giọt nước mắt của sự chia ly hay nụ cười hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Và chắc chắn, dù có xa bao lâu đi nữa thì tình thân vẫn sẽ luôn tồn tại.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook