Nuôi con 11 năm, ông bố bàng hoàng phát hiện đứa trẻ không cùng máu mủ

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 08:22:20

Xét nghiệm huyết thống để cho con vào hộ khẩu, người cha ngỡ ngàng khi phát hiện đứa trẻ mình nuôi suốt 11 năm qua không chung dòng máu. Đáng chú ý, anh và mẹ đứa trẻ đã chia tay được 10 năm.

Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Trang QQ đưa tin, anh Tan Xingsheng, 47 tuổi bất ngờ phát hiện cậu con trai mình nuôi dưỡng suốt 11 năm không phải con ruột của anh.

Cụ thể, vì cậu bé cần làm một số giấy tờ để đi học mà chưa có tên trong hộ khẩu nên cần làm giám định ADN. Vì cặp vợ chồng đã ly hôn nên đây là cách duy nhất để xác định thân phận của cậu bé. Tuy nhiên khi có kết quả, anh Tan Xingsheng vô cùng sốc vì anh và cậu bé hoàn toàn không phải cha con ruột.

Người đàn ông vô cùng sốc khi phát hiện đứa trẻ mình nuôi suốt 11 năm qua không phải con ruột. (Ảnh: QQ)

Trước đây, anh Tan Xingsheng và chị Liu Fang (mẹ cậu bé) quen nhau tại một nhà máy rồi nhanh chóng sống cùng nhau. Khi chị Liu Fang có thai cả hai kết hôn nhưng thời điểm đó cặp vợ chồng quên không làm giấy khai sinh cho con ngay. Sau đó một thời gian anh Tan Xingsheng vướng vào lòng lao lý. Chị Liu Fang quyết định ly hôn, quyền nuôi con thuộc về người cha. Bẵng đi một thời gian, cả gia đình cũng không chú ý đến việc cậu bé vẫn chưa có tên trong hộ khẩu gia đình.

Suốt 11 năm qua anh chưa từng nghi ngờ thân phận của cậu bé. (Ảnh: QQ)

Đến thời điểm hiện tại người cha muốn nhập hộ khẩu cho con mà thủ tục nhập khẩu yêu cầu phải có xét nghiệm huyết thống. Chính vì thế anh đã phát hiện ra sự thật. Tuy nhiên, 11 năm qua nuôi dưỡng đứa trẻ, anh Tan Xingsheng cũng có tình cảm rất lớn với cậu bé. Do đó, anh quyết định coi như không có chuyện gì mà tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ.

Nhưng có một vấn đề là cậu bé cần có hộ khẩu để đi học. Lúc này anh Tan Xingsheng đã tìm đến vợ cũ mong muốn cô nhập hộ khẩu cho đứa trẻ nhưng người mẹ thẳng thừng từ chối. Quá bức xúc trước cách hành xử vô trách nhiệm này, anh Tan đã cầm kết quả ADN đến tận nhà người mẹ để nói chuyện. Lúc này anh gặp mẹ của vợ cũ. Người bà tỏ ra vô cùng thản nhiên, dường như đã biết sự thật từ lâu. Thậm chí bà còn khuyên anh Tan Xingsheng đừng làm phiền con gái mình vì cô đã có gia đình mới.

Người vợ cũ kiên quyết từ chối cho con trai vào hộ khẩu. (Ảnh: QQ)

Gia đình vợ cũ còn cho rằng anh Tan Xingsheng cố tình làm như vậy để nhăm nhe chia đất sau này cho đứa trẻ. (Ảnh: QQ)


Người phụ nữ chẳng những không xấu hổ mà còn thản nhiên nói: “Tôi cũng không hiểu, đứa trẻ rõ ràng là của anh. Tôi cũng không biết vì sao lại như thế.”

Trước những tuyên bố này của gia đình vợ cũ anh Tan Xingsheng hoàn toàn “cạn lời”. Chia sẻ với QQ, anh cho hay sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình vợ cũ nữa, anh sẽ một mình giải quyết chuyện đến trường của con trai.

Anh Tan Xingsheng khẳng định sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ mà không cần sự trợ giúp của nhà vợ cũ. (Ảnh: QQ)

Mới đây, ở Việt Nam cũng xảy ra câu chuyện tương tự thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cụ thể, câu chuyện được một giảng viên tên Trần T.T tại Hà Nội chia sẻ trên trang cá nhân. Cách đây hơn 4 năm anh quen người vợ vừa mới ly hôn của mình là chị Đặng V.A. Sau một thời gian tìm hiểu, chị V.A bất ngờ thông báo có thai khiến anh T. rất vui. Dù bị gia đình phản đối nhưng anh T. vẫn quyết cưới chị V.A bằng được.


Để vợ thoải mái nhất anh T. còn xin phép bố mẹ dọn ra ở riêng, mọi công việc nhà anh đều làm giúp vợ. “4 năm qua từ ngày làm vợ, làm mẹ, cô ấy chưa hề phải nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa…”, anh T. chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh T. tố người vợ lừa rối, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: FB T.T.T)

Hai năm trở lại đây, hai vợ chồng anh T. phát triển kinh doanh online và khá thuận lợi. Cả hai tích cóp được gần 4 tỷ đồng dự định mua nhà. Vì tin tưởng vợ nên mọi tiền bạc trong nhà anh đều giao cho vợ quản lý. Tuy nhiên lúc này chị V.A lại gây sự đòi ly hôn. Số tiền chung của cả hai trong tài khoản cũng bị người vợ chuyển đi hết không còn đồng nào.


Nhưng điều khiến anh T. sốc nhất là đứa con anh yêu thương suốt 4 năm qua không phải con ruột của mình. "Thế rồi khi mọi người nghe tôi nói có khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN đứa con… tôi đã đi kiểm tra và phát hiện ra đấy không phải con trai tôi, 4 năm qua tôi đã nuôi con người khác!”, anh T. đau lòng chia sẻ trên trang cá nhân.

Kết quả xét nghiệm ADN chứng minh anh T. và con không có quan hệ huyết thống. (Ảnh: FB T.T.T)


Dù đã hết lòng tin tưởng vợ, chưa từng mảy may nghi ngờ con có giống mình hay không nhưng sự thật với những người đàn ông này lại quá phũ phàng. Bạn nghĩ sao về trường hợp của những người đàn ông này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Khi đã lập gia đình ai cũng mong muốn có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, được cùng vợ chăm sóc những đứa con. Tuy nhiên, cuộc sống là một chuỗi những điều bất ngờ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù rất sốc nhưng với những người đàn ông này, những năm qua họ đã coi đứa trẻ như con ruột của mình. Dù không có quan hệ huyết thống nhưng chắc chắn tình cảm mà người cha dành cho con sẽ xóa nhòa khoảng cách ấy. Trẻ con thì không có tội, hi vọng tình phụ tử thiêng liêng sẽ mãi được viết tiếp.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook