Nữ y tá Việt vượt 3000km theo tiếng gọi tình yêu với chồng ngoại quốc

Chia sẻ Facebook
08/10/2022 18:57:44

Thời gian đầu ai cũng nói nữ y tá quá liều lĩnh khi bỏ công việc 8 năm để đến một đất nước xa xôi. Tuy nhiên, với chị Đỗ Thị Ý (36 tuổi) đây chính là định mệnh của đời mình.

Từ trước đến nay những mối tình xuyên biên giới luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Dù có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa cũng như khoảng cách địa lý nhưng họ vẫn có sự đồng cảm, thấu hiểu và hi sinh vì nhau. Câu chuyện của nữ y tá Việt sẵn sàng bỏ việc 8 năm để sang Ấn Độ theo tiếng gọi tình yêu chính là một ví dụ.

Quen nhau qua app hẹn hò, trò chuyện qua google dịch

Câu chuyện tình yêu của chị Đỗ Thị Ý (36 tuổi, sống tại TP.HCM) và anh Porithosh Shetty (44 tuổi, người Ấn Độ) được đăng tải trên báo Phụ nữ Việt Nam thu hút sự chú ý của nhiều netizen. Vốn là người đam mê xê dịch, yêu thích lặn biển nên 10/2019, anh Porithosh Shetty đã quyết định tới Đà Nẵng để khám phá.

Cặp đôi nên duyên nhờ ứng dụng hẹn hò, trò chuyện vẫn phải sử dụng google dịch. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Khi tới TP.HCM, anh Porithosh Shetty tình cờ mở ứng dụng hẹn hò và quét trúng chị Ý. Thời điểm đó, chị đang làm y tá tại một trung tâm y tế ở Quận 5. Nhìn hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với gương mặt phúc hậu và nụ cười thân thiện, anh Porithosh Shetty lập tức “say nắng”. Tuy nhiên, khi nhắn tin làm quen anh không nhận được hồi đáp của chị Ý.

Khi về nước người đàn ông vẫn kiên trì hỏi lý do vì sao chị Ý lại không trả lời mình. Dù có chút e ngại với người đàn ông ngoại quốc nhưng thấy anh hỏi nhiều quá chị Ý cũng lịch sự trả lời lại. Kể từ đó cả hai nói chuyện nhiều hơn và dần cảm mến nhau. Những câu chuyện chỉ thông qua google dịch, gọi video nhìn mặt nhưng cũng khiến cặp đôi U40 rung động.

Chính sự kiên trì và chân thành của anh Porithosh Shetty đã khiến chị Ý cảm động. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Sau 1 tuần trò chuyện, anh Shetty đã đề nghị sang Việt Nam gặp chị Ý. Tuy nhiên vì lý do công việc, anh chỉ có thể qua được 3-4 ngày. Chính vì thế, chị Ý đã quyết định sang Ấn Độ để có thời gian tìm hiểu về đối phương nhiều hơn.


"Anh ấy quá bận, chỉ sang được 3 - 4 ngày nhưng mình nghĩ thời gian ngắn như vậy không đủ để mình tìm hiểu một người. Và anh ấy gợi ý "em có thể đến Ấn Độ thăm anh trước". Tôi tin vào linh cảm, tin vào người đàn ông này nên đã đồng ý luôn không nghĩ ngợi gì" , chị Ý kể lại với Phụ nữ Việt Nam.

Vậy là sau 1 tháng quen nhau qua mạng, nữ y tá Việt đã vượt hơn 3000km từ TP.HCM sang Ấn Độ để gặp anh Porithosh Shetty. Anh chàng cũng chờ sẵn ở sân bay để đón bạn gái. Lúc này chị Ý có chút bất ngờ vì anh ăn mặc rất đơn giản chỉ với áo thun, quần jeans và đi dép lào. Chuyến đi này của nữ y tá Việt kéo dài 20 ngày. Chị Ý đã có thêm thời gian hiểu về văn hóa Ấn Độ cũng như tham quan không gian sống và gặp gỡ các thành viên trong gia đình anh Shetty.

Chị Ý đã chủ động tới Ấn Độ để có thể hiểu hơn về người khiến mình rung động. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Choáng ngợp với cơ ngơi 20.000m2, 10 người giúp việc nhà bạn trai

Vừa đặt chân đến nhà bạn trai, chị Ý vô cùng bất ngờ trước cơ ngơi rộng 20.000m2 của gia đình anh Porithosh Shetty. Nơi đây vừa để ở vừa để kinh doanh khu resort tiệc cưới. Ngay khi chị Ý bước vào đã thấy cả chục người giúp việc lẫn bảo vệ cúi chào. Đường vào nhà phải đi qua mấy lượt cửa mới đến.


"Đến khu nhà ở thì tôi thấy gara rất rộng, chứa cả chục cái xe hơi và mô-tô. Ngoài ra, còn có 10 người giúp việc, mỗi người chỉ làm một công việc như nấu ăn, chăm sóc thú cưng, làm vườn..." , chị Ý chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam.

Thời gian đầu chị Ý cũng lo ngại gia đình nhà chồng sẽ không thích mình. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Thấy gia đình bạn trai có điều kiện quá tốt chị Ý cũng lo ngại bố mẹ anh Porithosh Shetty sẽ phản đối. Bởi với điều kiện này anh dư sức lấy được một người vợ cùng quốc tịch không cần phải tìm hiểu một cô gái ngoại quốc. Ngoài ra, chị Ý cũng từng một lần đổ vỡ hôn nhân nên cũng có nhiều băn khoăn. Tuy nhiên, ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ anh Shetty đã rất thích chị Ý, khen chị xinh và hiền. Thậm chí bà còn bày tỏ ủng hộ chuyện tình cảm của hai con, khi nào muốn kết hôn chỉ cần nói với bà một tiếng bà sẽ lo cho hết.

Cơ ngơi của gia đình bạn trai khiến chị Ý phải choáng ngợp. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Sau khi về nước 1 tháng, chị Ý quyết định xin nghỉ công việc đã gắn bó với mình 8 năm để quay trở lại Ấn Độ. Chuyến đi lần này kéo dài 3 tháng đã giúp cặp đôi có thêm thời gian tìm hiểu và vun đắp tình cảm, xua tan nỗi nhớ trong thời gian yêu xa. Đây cũng là thời điểm cặp đôi quyết định "về chung một nhà".


Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của cô dâu Việt

Sau khi về nước làm thủ tục chuẩn bị đăng ký kết hôn cặp đôi lại gặp phải thử thách do dịch Covid-19 bùng phát. Từ đó họ phải yêu xa, đây cũng là quãng thời gian thử thách lòng chung thủy của cả hai. Cuối cùng sau 1 năm 7 tháng yêu xa, cặp đôi đã chính thức đoàn tụ tại Ấn Độ, khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn.

Tháng 4/2022, cặp đôi đã chính thức tổ chức đám cưới ngay tại khu resort của gia đình nhà trai. Trong tiệc cưới, chị Ý cũng mặc áo dài đỏ truyền thống Việt Nam, đồ truyền thống Ấn Độ và một bộ váy cưới hiện đại. Cô dâu Việt rất được lòng nhà chồng. Mẹ chồng chị Ý đã tặng con dâu hẳn một bộ trang sức bằng kim cương, bà ngoại chồng cũng tặng 1 lượng vàng.

Sau 1 năm 7 tháng yêu xa do dịch, cả hai đã chính thức làm đám cưới. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Làm dâu hào môn, chị Ý không cần làm việc nhà vì gia đình đã có 10 người giúp việc. Thời gian rảnh chị thường tập thể thao và đi công tác, tiệc tùng cùng chồng vì anh chàng là doanh nhân. Dù khác biệt về văn hóa và thói quen sinh hoạt nhưng chị Ý đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Duy nhất về vấn đề ngôn ngữ, chị Ý vẫn chưa giao tiếp tốt được Tiếng Anh. Tuy nhiên, chính chồng của chị đã luôn hỗ trợ, động viên vợ. Anh cũng dặn mọi người trong gia đình nói chậm lại một chút để chị có thể nghe và hiểu được.

Với nữ y tá Việt, anh Porithosh Shetty là người nói ít làm nhiều. Chính những hành động ấm áp, chân thành của anh đã khiến chị “đổ gục”. Cặp đôi cũng dự định sẽ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đến hết năm nay sau đó sẽ lên kế hoạch sinh con. Ở Ấn Độ chị Ý được gọi với tên thân mật là Yuly. Thỉnh thoảng chị cũng sẽ vào bếp trổ tài nấu món Việt để chiêu đãi gia đình chồng.

Chị Ý vô cùng hạnh phúc vì được nhà chồng hết mực yêu thương. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Cô gái Nghệ An "hốt" chồng Thụy Sĩ: Mẹ chồng "cưng như trứng mỏng"

Nhắc đến chuyện tình yêu xuyên biên giới phải kể câu chuyện tình của cô gái Nghệ An tên Hoàng Quỳnh Anh (sinh năm 1989) nên duyên với chàng trai Jörg Strehler người Thụy Sĩ. Câu chuyện được đăng tải trên Báo Vietnamnet từng gây bão mạng. Cả hai quen biết nhau tại Campuchia. Thời điểm đó, anh Jörg Strehler đang đi dạy ở một trường quốc tế, còn chị Quỳnh Anh quản lý cho một công ty chuyên bán lẻ đồ gia dụng.

Chuyện tình của cô gái Nghệ An và chàng trai Thụy Sĩ thu hút sự chú ý lớn của netizen. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi quen nhau 6 tháng, anh Jörg Strehler đã cầu hôn chị Quỳnh Anh nhưng lúc này chị còn đắn đo nhiều. Bởi hiện tại thu nhập mà chị có khá cao, để từ bỏ sự nghiệp theo chồng là cả một vấn đề lớn. Tuy nhiên, anh Jörg Strehler đã chứng minh được tình cảm của mình khi sẵn sàng ở bên cạnh đợi chị 2 năm kể từ thời điểm cầu hôn.


“Sau 3 năm ở bên nhau, mình thấy thương chồng nhiều vì anh nhớ nhà. Mẹ chồng mình cũng lớn tuổi nên rất mong con về. Vì thế, mình đã đồng ý lấy anh và đến Thuỵ Sĩ định cư lâu dài” , chị Quỳnh Anh chia sẻ với Vietnamnet.

Anh Jörg Strehler không ngại chờ đợi tới 2 năm để nhận được cái gật đầu của bạn gái. (Ảnh: Vietnamnet)

Chị Quỳnh Anh được mẹ chồng ngoại quốc hết mực cưng chiều. (Ảnh: Vietnamnet)

Thời gian đầu chị cảm thấy rất stress và không thể thích nghi được với thời tiết mùa đông lạnh giá ở đây. Tuy nhiên, chính mẹ chồng là người đã sưởi ấm trái tim nàng dâu Việt. Không chỉ dẫn con dâu đi mua áo khoác, chọn tất, bà còn học nấu món ăn Châu Á cho con dâu. Chưa kể mỗi lần thấy con dâu khóc bà lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Chính điều này khiến chị Quỳnh Anh thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.


Bạn nghĩ sao về các mối tình xuyên biên giới của những cặp đôi này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Vậy mới thấy khi người ta đã tìm được định mệnh của đời mình thì dù có là khoảng cách bao xa cũng không thể ngăn được 2 trái tim đang hòa chung một nhịp đập. Những mối tình xuyên biên giới này đã chứng minh được tình yêu không phân biệt khoảng cách, tuổi tác, địa vị, ngôn ngữ,... Chính vì thế, những ai vẫn còn đang băn khoăn về điều này thì hãy mạnh dạn yêu, mở lòng mình cho chính bản thân và đối phương một cơ hội. Biết đâu đây sẽ chính là định mệnh mang đến hạnh phúc cho bạn thì sao?


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook