Nữ tu viện trưởng Serafima ủng hộ UOC, phản đối đàn áp tôn giáo ở Ukraine

Chia sẻ Facebook
18/03/2023 18:36:10

Nữ tu viện trưởng Igumenya Serafima của tu viện Archangel Michael Convent tại Odessa, đã lên tiếng ủng hộ UOC hôm 18/3, phản đối đàn áp tôn giáo. Bà đã có video đăng trên mạng xã hội, mở thỉnh nguyện trên website của nhà nước Ukraine, và thư ngỏ gửi đến Tổng thống Ukraine. Bà là người lâu nay phản đối cuộc xâm lược của Nga.


Bà nói tu viện Kyiv Pechersk Lavra (Tu viện Các Hang động) có lịch sử gần 1.000 năm, được xây dựng và sửa chữa bởi những tu sỹ đang ở đó trong 35 năm, hiện đang đối mặt nguy cơ đàn áp tôn giáo cực kỳ nguy hiểm.


Bà cũng tái khẳng định quan điểm chống cuộc xâm lược của Nga trong video này. Bà cũng kiên quyết phản đối điều gọi là cuộc “chiến tranh tôn giáo” trong nội bộ Ukraine do chính quyền Zelensky đang làm, gây chia rẽ nội bộ dân chúng, làm suy yếu Ukraine, và sẽ có lợi cho kẻ thù.


“Thưa các anh chị em,”

“Tu viện quốc gia chúng ta, Pechersk Lavra, hiện đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.”

“Người ta muốn đóng cửa [tu viện], và trục xuất khỏi tu viện những tu sỹ vốn sinh sống ở tu viện trong nhiều thập kỷ từ sau thời kỳ cai trị bởi Liên Xô – một chính quyền chống Chúa.”


Bà chỉ ra chỗ vô lý khi Bộ Văn hóa Ukraine lấy lý do rằng hợp đồng cho thuê miễn phí đã hết hạn và tu viện là tài sản quốc gia, đồng thời không cho các tu sỹ bất kỳ khả năng đàm phán hay lựa chọn, và chính quyền gợi ý rằng ai từ bỏ Giáo hội Chính thống UOC để chuyển sang giáo hội OCU mới thành lập thân Kyiv thì sẽ được ở lại tu viện. Đó là cưỡng bức ly giáo, đó là đàn áp tôn giáo.

“Lý do đóng cửa là cáo buộc rằng vi phạm điều khoản thuê của hợp đồng.”

“Nhưng đại diện của Giáo hội [UOC] không được phép cân nhắc [lựa chọn nào khác], hay tài liệu của ủy ban có cân nhắc đến gia hạn thời gian thuê… đồng thời các quan chức cung cấp khả năng ở lại nếu lựa chọn chuyển sang giáo hội khác…”

“Hiện nay các anh em ở tu viện đang đối diện với việc cưỡng bức đóng cửa…”

“Ukraine là quốc gia pháp quyền, có nền dân chủ dựa trên nguyên tắc [phục vụ] dân tộc.”

“Chính phủ không có quyền can thiệp tôn giáo cũng như sinh hoạt của giáo hội. Việc nâng giáo hội này lên và dìm giáo hội kia xuống, ấy là vi phạm Hiến pháp, cũng như quyền của hàng triệu tín đồ Ukraine…”


Bà cũng bày tỏ quan điểm chống chiến tranh, ủng hộ những người lính Ukraine trên chiến trường. Bà mong muốn:

“Hiện nay tất cả dân chúng đều trong điều kiện rất khó khăn để giành chiến thắng ở chiến trường… Rất khó khăn cho những người chết đi với khẩu súng trong tay ở tiền tuyến.”

“Những dân bản địa chúng ta đang chết đi. Những thành phố và thôn trấn đang chảy máu.”

“Chính vì lý do đó, khai mở cuộc chiến tôn giáo trong nội bộ xã hội, giữa chính những công dân thân quyến của chúng ta là điều không thể chấp nhận được. Đó là một tội ác.”

“Làm như vậy sẽ thỏa mãn kẻ thù và [thuận lợi] cho tuyên truyền của kẻ thù, sẽ phá vỡ đoàn kết dân tộc, suy yếu khả năng phòng thủ.”


“Hỡi những người [Ukraine] yêu nước!”


“Hãy bảo vệ tổ quốc!…”


“Đừng khiến Đức Chúa nổi giận!…”

“Tôi thỉnh nguyện lên các giới chức chính quyền: Đừng gia tăng bất hạnh thêm cho nhân dân, đừng động chạm đến mâu thuẫn tín ngưỡng, đừng xóa bỏ đức tin.”

“[Nhân dân] chúng ta đã khó khăn lắm rồi. Chúng ta đang vô tư chia sẻ gánh nặng chiến tranh. Nhưng xóa bỏ đức tin của chúng ta, thì chúng ta sẽ không đồng ý.”

“Bởi vì chính đức tin vào quyền năng Thiên Chúa, từ bi và ân điển của Ngài dành cho tổ quốc tươi đẹp của chúng ta mới là đảm chứng và là phương tiện dẫn đến chiến thắng vĩ đại và vinh quang cuối cùng cho chúng ta.”


“Vinh danh Chúa Jesus!”


“Vinh quang Ukraine!”


“Vinh quang các thánh thần và các anh hùng!”


Ngay trước đó, bà tu viện trưởng Serafima đã đề đạt và kêu gọi thỉnh nguyện lên Chính phủ Ukraine, và gửi thư ngỏ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.


Trong thư có đoạn viết (tạm dịch):

“Họ là những người đã định cư ở đây từ 35 năm trước, và [họ] hồi sinh [tu viện] trở lại tất cả vinh quang hùng vĩ của nó sau nhiều thập kỷ dưới sự cai trị của chế độ Xô Viết – chế độ chống Chúa.”

“Nhiều người trong số họ đặt cuộc sống và sinh mạng của họ vào việc xây dựng khu tu viện.”

“Thật kỳ lạ khi nơi bị đóng cửa ở chế độ Ukraine dân chủ hôm nay chính là nơi từng được chính quyền cộng sản Liên Xô trao trả vào năm 1988, là nơi từng tổ chức lễ kỷ niệm [thành lập] quốc gia [Ukraine], là nơi từng tổ chức rửa tội kỷ niệm 1.000 năm Kiev Rus.”

Kyiv Pechersk Lavra, tổ hợp tu viện với những mái vàng cổ kính nhìn ra sông Dnipro, là trụ sở chính của Giáo hội Chính thống Ukraine (UOC), tôn giáo quan trọng nhất của đất nước. Mãi cho đến gần đây, nó vẫn là một nhánh của Tòa thượng phụ Moscow, theo truyền thống từ thế kỷ 17.

Nhà thờ Dormition và Nhà thờ Refectory của tổ hợp tu viện đã bị chính quyền lấy đi và đưa cho một giáo hội khác vào tháng 1/2023. Hiện nay toàn bộ tu viện đang trong nguy cơ bị lấy đi, và các tu sỹ UOC sẽ bị trục xuất.

UOC ở cả tu viện và tất cả các giáo xứ trên Ukraine đã tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ với Nga từ tháng 5/2022, sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra và Thượng phụ Kirill của Moscow tuyên bố ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhưng chính quyền Kyiv không tin rằng giáo hội UOC đã chấm dứt quan hệ với Nga. Người của UOC nhiều lần công khai phản đối chiến tranh trên các phương tiện đại chúng, và họ gọi việc Kyiv gán ghép họ với Nga là cố ý gây thù hận.

Tu viện Pechersk Lavra và các cơ sở khác của giáo hội đã bị các cơ quan an ninh Ukraine đột kích vào năm ngoái và sách nhiễu nhiều lần vì nghi ngờ có liên hệ với Nga.

OCU là giáo hội thành lập 15/12/2018, thân Kyiv. Thượng phụ của giáo hội này được Thượng phụ Đại kết Constantinople công nhận ngày 5/1/2019, tuy nhiên các nhánh Chính thống Giáo khác không công nhận OCU.

Chính thống Giáo (Orthodox) là tín ngưỡng chủ yếu của cả Nga và Ukraine, và cũng phổ biến ở nhiều nước Đông Âu. Công giáo (Catholics) và Chính thống Giáo là các nhánh lớn của Kitô Giáo.


Nhật Tân

[Loạt ảnh] Tu viện Kyiv Pechersh Lavra sẽ lại một lần đổi chủ? Đài Châu Âu Tự Do có một bài tin ảnh hôm 15/3 về thăng trầm của tu viện Kyiv Pechersk Lavra gần 1.000 tuổi.

Chia sẻ Facebook