Nữ Tiến sĩ bật khóc nức nở sau 1 buổi dạy con trai lớp 3 làm bài tập

Chia sẻ Facebook
06/12/2022 19:08:43

Người phụ nữ cảm thấy vô cùng bất lực vì giảng mãi mà con không hiểu, bài tập có thể hoàn thành trong 5 phút thì cậu bé làm tới 1 tiếng mới xong. Mặc dù cô đã từng dạy rất nhiều sinh viên nhưng cũng đành bật lực với cậu con trai của mình.

Từ trước đến nay, việc kèm con làm bài tập về nhà luôn là nỗi “ám ảnh” với nhiều bậc phụ huynh. Không ít người phải kêu trời kêu đất bất lực khi dạy con học bài. Thậm chí có những phụ huynh là giáo viên, tưởng chừng có thể dễ dàng dạy con học nhưng cũng phải bó tay. Cũng từ đây mà không ít câu chuyện “dở khóc dở cười” ra đời.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rần rần chia sẻ hình ảnh một vị phụ huynh bật khóc nức nở sau 1 buổi kèm con trai làm bài tập về nhà. Đáng chú ý, người phụ nữ còn là Tiến sĩ văn học của một trường đại học. Câu chuyện được đăng tải trên trang Sohu nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen.

Người mẹ Tiến sĩ miệt mài giảng bài cho cậu con trai của mình. (Ảnh: Sohu)

Cụ thể, người phụ huynh trong bức ảnh là cô Dương, một vị phụ huynh đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cô là tiến sĩ văn học, hiện tại đang là giáo viên dạy tiếng Trung tại Đại học Hán Giang. Với trình độ học vấn này, để dạy một đứa trẻ học tiểu học là điều hết sức đơn giản. Tuy nhiên, khi đối diện với cậu con trai học lớp 3 của mình, cô Dương cũng phải bất lực.

Thời điểm mới ngồi bàn học cô Dương rất tự tin và nghiêm túc dạy đứa trẻ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau cậu bé tỏ ra không tập trung học. Dù mẹ có giảng đi giảng lại thế nào cậu cũng nói rằng bản thân không hiểu. Thậm chí khi mẹ đưa ra yêu cầu làm bài tập cậu bé còn không thực hiện ngay khiến cô Dương vô cùng tức giận. Nhìn thấy vở bài tập sai lên sai xuống của con khiến người mẹ không kiềm chế được cảm xúc mà xé bỏ.

Quá tức giận vì dạy mãi con không hiểu, người mẹ xé luôn cả vở bài tập của con. (Ảnh: Sohu)

Số bài tập này theo cô Dương con trai có thể hoàn thành trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, cậu bé mất tới 1 tiếng để làm, thậm chí còn không làm đúng. Sau khi dạy con học xong, cô Dương cảm thấy người mệt rã rời, hai mẹ con tự nhiên có một cảm giác xa cách khó tả.


Chia sẻ với Sohu, người phụ nữ khẳng định: “ Làm giáo viên liên quan đến giáo dục, nhưng làm mẹ thì không liên quan gì đến học vĩ."

Quá bất lực với cậu con trai của mình, cô Dương đã bật khóc nức nở. Nhìn hình ảnh người Tiến sĩ văn học cũng phải đau đầu khi dạy kèm con làm bài tập về nhà khiến các bậc phụ huynh không khỏi "dở khóc dở cười". đúng là câu chuyện không của riêng ai.

Người phụ nữ bất lực ngồi khóc nức nở. (Ảnh: Sohu)

Cô cảm thấy hai mẹ con bắt đầu xa cách sau buổi học đầy "bão tố" này. (Ảnh: Sohu)

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người để lại bình luận đồng cảm với vị phụ huynh này cũng như kể ra các kỷ niệm dạy học cho con em của mình cũng bất lực không kém.

Một số bình luận của độc giả Việt Nam về sự việc này:


"Tự mình học giỏi và giúp người khác học giỏi là 2 phạm trù khác nhau. Ai học giỏi cũng dạy được người khác thì ai cũng đi làm giáo viên cả rồi."


"Tui hiểu cảm giác bất lực đó nè, giảng bài cho em gái mà tức muốn khóc luôn, cho đến khi quyết định tống nó đi học giáo viên dạy thêm còn mình ở nhà chỉ lấy lại bài giáo viên dạy thêm để ôn lại cho em thì mọi chuyện dễ hẳn. Nên là dạy trẻ thì cứ để giáo viên thôi."


"Mỗi lần dạy em học là mỗi lần cảm thấy nghề giáo thật đáng ngưỡng mộ."

Nhiều người để lại bình luận đồng cảm với người mẹ này. (Ảnh: Chụp màn hình Weibo Việt Nam)

Mỗi đứa trẻ có một khả năng tiếp thu khác nhau, phụ huynh không nên đặt ra yêu cầu quá cao với con em mình. (Ảnh: Hình minh họa: Sohu)

Trước đó, mạng xã hội cũng từng chia sẻ một trường hợp tương tự khi người mẹ là Thạc sĩ, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng bất lực khi dạy con gái lớp 4 học bài. Cụ thể, trong đoạn clip được ghi lại, cô bé cắm cúi cầm cây bút viết chữ, khuôn mặt rầu rĩ, lặng lẽ rơi nước mắt.


Vì tốc độ viết chữ của con quá chậm khiến người mẹ vô cùng bất lực. Người phụ nữ bật khóc nức nở nói: “Có mỗi một vài chữ mà mất đến 3 giờ đồng hồ cũng không viết xong… Tôi thực sự không muốn làm mẹ của con bé nữa. Tôi không muốn mắng con và tôi cũng muốn kiểm soát cơn nóng giận của chính mình.”

Bé gái ngồi học cùng mẹ, vừa học vừa lấy tay lau nước mắt. (Ảnh: Sohu)

Đoạn clip này cũng từng gây xôn xao trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Nhiều người cho rằng người mẹ có phần hơi nghiêm khắc. Đồng thời, netizen nhận định việc để con làm bài trong trạng thái đầy lo âu như vậy vừa gây hưởng xấu đến tinh thần, vừa không đem lại hiệu quả học tập tốt.

Khi dạy con học các bậc phụ huynh cần nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn. (Ảnh minh họa: Thanh niên)


Bạn thấy cách dạy con của những người mẹ này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Mỗi đứa trẻ có khả năng tiếp thu bài vở khác nhau. Đối với người lớn, có thể những bài tập đó là rất dễ nhưng với trẻ nhỏ đó là bài học đầu đời, chúng chưa từng biết qua. Không thể lấy quy chuẩn cũng như trình độ của người lớn để áp đặt vào con trẻ. Chính vì thế, khi dạy và kèm cặp con học, phụ huynh cần bình tĩnh, kiềm chế sự nóng giận. Không nên quát mắng hay có các hành động khiến bé hoảng sợ. Điều đó chỉ khiến mối quan hệ gia đình thêm căng thẳng mà cũng không giúp ích gì cho việc học của con.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook