Nữ sinh trường Y không đủ khả năng nhập học vì bố bệnh đã được giúp đỡ

Chia sẻ Facebook
08/10/2022 10:05:00

Thương nữ sinh đậu ngành y có nguy cơ không được nhập học, Trúc Phương đã kêu gọi giúp đỡ. Chỉ sau thời gian ngắn, số tiền mạnh thường quân ủng hộ nữ sinh đã rất nhiều.

Trúc Phương được mọi người mệnh danh là “cô tiên Sài Gòn” khi liên tục có những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con khó khăn. Trong mùa dịch vừa rồi, Trúc Phương không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng đi khắp nơi hỗ trợ mọi người. Đến khi dịch kết thúc, cô lại rong ruổi mọi nẻo đường, kêu gọi quyên góp cho nhiều người gặp chuyện éo le trong cuộc sống.

Nữ sinh có nguy cơ không được nhập học vì nhà quá nghèo. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Mới đây nhất, trên trang cá nhân Trúc Phương đã chia sẻ về câu chuyện của em T. thi đỗ đại học nhưng khả năng phải tạm gác ước mơ vì hoàn cảnh gia đình. Trúc Phương cho biết, sau 12 năm đèn sách cuối cùng T. cũng thực hiện được ước mơ đỗ vào trường Đại học Y dược Cần Thơ. Thế nhưng, khả năng ước mơ này của em sẽ phải gác lại vì gia đình không đủ khả năng chi trả học phí.

Bố bệnh, gia cảnh nghèo khiến em không có tiền nhập học. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Em mơ ước trở thành bác sĩ. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Hàng ngày, T. ngoài việc học còn phải đi làm để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình. Ba đang phải chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, mẹ dù không được khỏe nhưng vẫn phải lam lũ, gánh vác kinh tế chính. Thương con gái vừa phải đi học vừa làm việc nhưng bố mẹ chẳng còn cách nào khác để xoay xở được học phí cũng như những khoản khác khi con lên thành phố nhập học.

Hàng ngày em vừa đi làm vừa đi học. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)


Trúc Phương viết trên trang cá nhân: “Em Phương thật sự rất mong mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ em T., để em có thể tiếp tục ước mơ và cố gắng trở thành 1 bác sĩ, y tá có ích cho gia đình và xã hội. Thông tin đã được xác thực bởi cô giáo của em và nhà trường. Cũng như giấy xác nhận của ấp Vĩnh Thạch B nơi em cư trú.


Người xin em Phương hỗ trợ cũng là cô giáo của trường. Người cô đã rất yêu thương học trò mình và bất lực khi nhìn thấy các em có khả năng nhưng không thể bước tiếp con đường học vấn. Em biết mọi người đang tập trung cho miền Trung nên em không dám xin nhiều, nên chắc đủ tiền đóng học cho bé 1 năm đầu là em sẽ ngưng ạ”.

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Em đã viết lý lịch sẵn nhưng ước mơ đến trường còn rất xa. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)


Chỉ sau thời gian ngắn kêu gọi quyên góp, số tiền ủng hộ cho T. đã rất nhiều. Trúc Phương vui mừng thông báo trên Facebook: “Em Phương đã xin được cho em T. 70 triệu đồng và một học bổng toàn phần dành cho ngành Y. Xin cám ơn C.N.C đã hỗ trợ học bổng này và xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân của quỹ chung đã nối tiếp ước mơ cho em ấy”.

Em mong nhà trường tạo điều kiện để theo học. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Dân tình ủng hộ giúp đỡ em để có cơ hội được đến trường. (Ảnh: FB Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Như vậy, nhờ sự hỗ trợ của đông đảo mọi người, nữ sinh đã có cơ hội tiếp tục ước mơ trở thành bác sĩ. Mong rằng, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để học tập tốt, tương lai trở thành bác sĩ để báo đáp bố mẹ cũng như giúp ích cho xã hội.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Nhiều em nhỏ tuy nhà nghèo nhưng cực kỳ chịu khó, hiếu học. Ban ngày dù phải đi làm vất vả nhưng tối về các em vẫn cặm cụi chong đèn ôn tập, học bài. Khó khăn cũng là một phần sức mạnh để các em cố gắng nhiều hơn nữa để mong được học đại học, sớm thoát khỏi cảnh khổ cực. Những tấm gương hiếu học đó khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Mong rằng, các em sẽ luôn bền chí, gắng sức đến cùng để hướng đến tương lai, có cuộc sống tốt đẹp hơn.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook