Nữ sinh nghèo nén nỗi đau, vượt khó, cố học cái nghề để kiếm sống

Chia sẻ Facebook
18/11/2022 21:40:23

Cô nữ sinh nghèo thương ba, nén nỗi đau mất mẹ cố gắng học tập thật giỏi để có một tương lai tốt đẹp hơn. Câu chuyện của em khiến nhiều người đọc không khỏi xúc động.

Cô bé Võ Diễm Phúc (ngụ xã ấp 3, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có một cái tên thật đẹp thế nhưng em lại không may mắn và có “diễm phúc” để được ở trong một gia đình đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Báo Tuổi Trẻ đăng tải, em Phúc không còn mẹ khi mới 12 tuổi, một lứa tuổi thần tiên, cần tình thương của gia đình nhất.

Vượt qua nỗi đau không còn mẹ, nữ sinh xuất sắc đỗ đại học

Mẹ của Phúc khuất núi do căn bệnh suy thận mạn. Cả gia đình em vốn đã thiếu trước hụt sau này vì chạy chữa cho mẹ nên càng khó khăn hơn. Nhưng vì nghĩ còn nước là còn tát nên cả nhà vẫn cố gồng gánh.

Nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc nhưng kém may mắn khi thiếu thốn tình thương của mẹ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ba em là Võ Văn Thơi (46 tuổi), không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền nuôi các con đi học, nuôi vợ bệnh. Dù đã cố gắng hết sức nhưng phép màu vẫn không xảy ra với gia đình, mẹ em đã ra đi mãi mãi. Sau khi vợ mất, anh Thơi lên TP.HCM làm việc, phần vì kiếm tiền trả nợ, phần vì buồn cảnh nhà.

Căn nhà lụp xụp, cũ kỹ chỉ còn lại một mình em. Có những ngày đi học về, Phúc thèm thấy dáng mẹ trong bếp, thèm mùi cá kho quẹt với chén cơm trắng nóng hổi mẹ nấu. Rồi em ngồi khóc mướt, bỏ luôn bữa cơm trưa.

Em không còn mẹ khi tuổi quá nhỏ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

May mắn khi ấy còn có bà ngoại ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Mỗi ngày sau khi học tập ở trên trường xong, em sẽ về nhà dọn dẹp, sau đó đọc sách, học bài, đến tối muộn mới đạp xe về ngủ với bà cách đó mấy cây số.

Nay sau thời gian ra ngoài làm việc, ba của Phúc đã về nhà, không còn bôn ba xa xứ. Đó cũng là một niềm động viên rất lớn đối với cô gái nhỏ. Nhớ mẹ, thương ba cô gái chỉ biết dồn hết những nỗi niềm ấy vào việc học. Chính vì vậy, suốt nhiều năm liền Phúc luôn là học sinh giỏi, thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử, đạt nhiều học bổng.

Nhớ mẹ, thương ba, Diễm Phúc cố gắng học tập. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hai ba con ở trong căn nhà cũ kỹ, chẳng có bất cứ tài sản nào giá trị. Gia tài lớn nhất có lẽ là cái tủ thờ và tấm vách dán đầy giấy khen của các con, thậm chí vách dán không đủ còn phải bỏ vào bọc treo trên cây đinh. Đến cuối năm học lớp 12 Phúc xuất sắc được kết nạp vào Đảng, tấm giấy quyết định đỏ thắm rực rỡ được treo chính giữa những bằng khen.


"Giấy khen là thứ duy nhất minh chứng cho sự cố gắng của tụi em trong hành trình chinh phục thành thạo một cái nghề để kiếm sống. Cha em dặn, khổ khó mấy cũng nên đi học để có cái nghề", Phúc tâm sự với báo Tuổi Trẻ.

Gia tài quý giá nhất trong ngôi nhà cũ kỹ là những tấm giấy khen của Diễm Phúc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cô Võ Thị Kiều Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Trường THPT Thành phố Cao Lãnh 2, tỉnh Đồng Tháp, cho biết Diễm Phúc mặc dù không còn mẹ, gia đình khó khăn nhưng em vẫn lạc quan, thích trồng chăm sóc cây cối. Đặc biệt, em biết san sẻ với bạn bè có cùng hoàn cảnh với mình những học bổng, phần thưởng cho gia đình nghèo, cận nghèo tại lớp mà lẽ ra em được ưu tiên nhận.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập mà em đã trúng tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Đây thực là niềm vui rất lớn đối với gia đình. Nhưng sau niềm vui là nỗi lo, nhìn con, anh Thơi chỉ biết khẽ thở dài. Số tiền vay nợ hồi chữa bệnh cho vợ đến nay đã 6 năm gia đình anh vẫn chưa trả hết thì con gái đi học anh cũng chẳng biết chạy vạy đường nào.

Con đường đến giảng đường của em Phúc còn rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhưng thấy con gái chăm học như vậy anh lại động viên, an ủi con đi bước nào tính tiếp bước nấy, cố gắng cố gắng tìm tương lai nhờ vào con chữ mong có một nghề chắc chắn để thoát cảnh thiếu trước hụt sau.


Nghị lực vươn lên của cô học trò nghèo

Cùng không có trọn vẹn tình thương gia đình như Diễm Phúc, cô nữ sinh Trần Thị Diệu Em và mẹ sống nương nhờ nhà bà ngoại cùng cậu mợ. Báo Tuổi Trẻ viết, dù gia cảnh khó khăn cùng cực là vậy nhưng với mẹ Diệu Em, bà không bao giờ có ý định cho con gái nghỉ học, một mình bà gồng gánh làm đủ nghề cũng phải gắng gượng.

Cô nữ sinh nghèo học giỏi. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thương mẹ, Diệu Em còn đi làm thêm phụ mẹ. Vừa học vừa làm nhưng thành tích của em luôn ở trong top đầu lớp. Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua em đã đạt được 26,98 để vào Trường đại học Luật TP.HCM. Tuy nhiên số tiền học phí lại là nỗi lo lớn nhất với 2 mẹ con Diệu Em.

Diệu Em đã đi làm ở một hàng thuốc tây để phụ mẹ kinh tế. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Diệu Em đã được các MTQ chung tay giúp đỡ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhưng quyết không để con phải nghỉ học nên mẹ em đã cố chạy vạy khắp nơi, chừng nào không cố được thì thôi. May mắn sau đó em đã được các mạnh thường quân hỗ trợ và tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng những nữ sinh trên đều không phó mặc cho số phận, vượt qua nghịch cảnh, học tập thật tốt để có một tương lai tươi sáng hơn.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều người không may mắn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình thương của ba mẹ nên phải sống trong cảnh bữa no bữa đói, thiếu trước hụt sau. Thế nhưng, các em vẫn biết vượt lên số phận, bám vào con chữ, cố gắng học tập để có thêm kiến thức với hy vọng sẽ thay đổi được số phận, giúp gia đình thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Hy vọng rằng những ai không may ở trong trường hợp này sẽ tiếp tục ước mơ, không ngừng cố gắng để có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook