Nữ sinh dân tộc học giỏi phải làm thuê phụ giúp mẹ đơn thân

Chia sẻ Facebook
30/08/2022 10:11:04

Đạt số điểm gần như tuyệt đối, nữ sinh Thanh Hóa đối mặt với nỗi lo về chi phí nhập học. Cuối cùng, em quyết định đi làm công nhân để mong kiếm thêm chút tiền dù phải tăng ca ngày đêm.

Dù thi đại học đạt điểm cao nhưng nhiều người vẫn phải tạm gác ước mơ bước chân vào giảng đường để đi làm thuê trang trải cuộc sống. Bố mẹ ốm yếu, đến ngày mai còn chẳng biết có gì ăn thì làm sao những người con nỡ trở thành gánh nặng khi chi phí học đại học không nhỏ.

Nữ sinh Thanh Hóa lo lắng dù đạt điểm đại học cao. (Ảnh: Vietnamnet)


Nữ sinh 29,25 điểm từ bỏ ước mơ đại học để đi làm thuê

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, em Nguyễn Thị Thúy (18 tuổi) sau khi nhận được điểm thi đại học đã tới khu công nghiệp kiếm tiền nhập học. Được biết, sau khi thi đại học xong, Thúy từ quê Thanh Hóa ra Hà Nam tìm việc làm công nhân. Vì chưa có kinh nghiệm nên Thúy rất khó xin việc, chỉ được người ta chấp nhận khi đồng ý tăng ca đêm.

Nhiều người biết hoàn cảnh khó khăn của em nên đến tặng quà hỗ trợ. (Ảnh: Dân Trí)


Chuỗi ngày làm việc liên tục đến 8h tối khiến Thúy luôn trong tình trạng rã rời, đôi mắt thâm quầng và cân nặng sụt nhanh chóng. Làm cật lực như vậy nhưng mức lương mỗi tháng của em chỉ rơi vào 4,2 triệu đồng, nếu tăng ca sẽ được 6 triệu đồng. Thúy chỉ muốn làm chăm chỉ để vào giữa tháng sau sẽ có lương đem đi nhập học. Em tâm sự: “Tôi không muốn ngày nào cũng vùi đầu ở nhà xưởng từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi muốn đi học để có thể làm được những công việc mình đam mê. Dù thế nào tôi cũng sẽ về đi học thôi. Tôi biết sẽ tốn kém mà hoàn cảnh gia đình không đủ sức chi trả nhưng tôi sẽ đi làm thêm để học. Tôi tin khi cố gắng hết khả năng, cơ hội sẽ mở ra với cuộc đời mình”.

Mẹ Thúy phải cố gắng nhiều để nuôi con gái. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hàng ngày bà phải làm ruộng, mò cua bắt ốc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thúy chia sẻ, khi mình biết điểm cũng là vào lúc ban đêm tăng ca. Với số điểm cao chót vót 29,25, em quyết định đăng kí vào khoa Ngữ Văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thời điểm biết sắp chạm tay tới ước mơ làm giáo viên cũng là lúc em trăn trở về gia đình, cuộc sống trong tương lai. Liệu rằng, Thúy sẽ lấy tiền đâu để đi học khi lưng mẹ đã bắt đầu còng.

Thương mẹ nên Thúy quyết định đi làm công nhân. (Ảnh: Vietnamnet)

Mẹ của Thúy mới 50 tuổi nhưng cuộc sống quá vất vả, vừa làm cha vừa làm mẹ đã khiến bà già yếu. Cuộc sống của 2 mẹ con khó khăn tới nỗi phải chạy gạo đong từng bữa. Căn nhà cũng chẳng có để ở tử tế khi suốt năm dột nát, chỉ khi nhờ bà con hàng xóm góp công và nhà nước hỗ trợ diện nghèo 2 mẹ con mới có nơi tránh mưa nắng.


Cuộc sống vốn dĩ khó khăn như vậy nên khi nhận được tin con đỗ đại học, mẹ Thúy vừa mừng vừa lo, bà nói: “Nhà chẳng có con trâu, con bò nào để bán. Mọi ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào tiền tôi và con gái đi làm thuê. Giá mà có vài sào mía, tôi sẽ bán ngay đóng tiền học cho con bé”.

Em quyết tâm sẽ có đủ tiền để đi nhập học. (Ảnh: Vietnamnet)

Gia cảnh nghèo khó, dường như chẳng biết tới tương lai nhưng cô gái Mường - Nguyễn Thị Thúy vẫn không ngừng ước mơ và cố gắng. Em đang nỗ lực làm thuê để mong tích góp chút tiền lên nhập học dù chẳng biết tiếp theo sẽ đi như thế nào. Tinh thần chịu khó, vươn lên hoàn cảnh của em khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nam sinh vác gỗ thuê trả học phí, quyết vượt nghèo tới cùng

Cũng như trường hợp trên, em Cao Quyền Anh quê Quảng Ngãi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì dù nghèo khó nhưng quyết đi làm để có tiền trang trải học phí. Quyền Anh sinh ra trong gia đình khó khăn khi mẹ vướng vòng lao lý đến 2 lần còn bố ra đi sớm, em trai lại bị bệnh nặng. Cuộc sống 2 anh em dựa vào ông bà ngoại ở Thanh Hóa nhưng cũng cực kì khó khăn vì ông bà đã ngoài 70 tuổi.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức đạt kết quả cao. (Ảnh: Dân Việt)

Cha ra đi, mẹ lại vắng nhà, để có tiền trang trải cuộc sống cũng như đóng học phí, hàng ngày Quyền Anh phải lên rừng vác gỗ thuê. Không chỉ vậy, cậu còn làm đủ mọi nghề khác như phụ hồ, gặt lúa thuê… Đi làm nhiều, vất vả là vậy nhưng suốt 3 năm cấp 3, Quyền Anh luôn là thành viên của đội ngũ học sinh giỏi môn Toán. Cậu chia sẻ có lẽ chính việc học là niềm tin để sống tiếp.

Quyền Anh nhận định học là hi vọng sống của mình. (Ảnh: Dân Việt)

Thế mới thấy, cuộc sống còn rất nhiều trường hợp khó khăn khi việc đến trường cũng cực kì chật vật. Nhưng cũng từ đó, người ta không khỏi cảm phục những tấm gương ấy vì luôn cố gắng, nỗ lực cho tương lai.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Dù sinh ra ở miền quê thiếu thốn về nhiều thứ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn đạt điểm cao khiến mọi người ngưỡng mộ. Các bạn hầu như phải tự lực học tập, vì chi phí học thêm không có, đến cả sách tham khảo cũng trở nên khó khăn. Thế mới thấy, cuộc sống dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, mỗi chúng ta cũng cần phải cố gắng nỗ lực hết sức. Chắc chắn sẽ có ngày bạn nhận về thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.


Cùng cập nhật nhiều bài viết hấp dẫn TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook