Nữ sinh dân tộc dành tiền làm thêm mua hoa tặng cô giáo: Coi cô là mẹ

Chia sẻ Facebook
20/11/2022 17:10:26

Hình ảnh cô nữ sinh mặc chiếc áo dài trắng, trên tay cầm giỏ hoa nhỏ ôm chặt lấy cô giáo rơi nước mắt khiến nhiều người xúc động. Có những tình cảm đôi khi không thể nói thành lời.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân những người thầy, người cô đã dìu dắt mình những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Trong dịp 20/11 năm nay, đã có nhiều câu chuyện xúc động về tình cảm thầy trò khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt. Câu chuyện của nữ sinh mồ côi, dành dụm tiền làm thêm mua hoa tặng cô giáo cũ dưới đây chính là một ví dụ.

Huệ xúc động bật khóc khi gặp lại cô giáo cũ, người đã dìu dắt động viên em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. (Ảnh: FB BT)

Cụ thể, những bức ảnh của một nữ sinh mặc áo dài trắng cầm theo giỏ hoa nhỏ đến tặng cô giáo, hai cô trò đều rưng rưng nước mắt được lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin đăng tải trên Tuổi trẻ Online cho hay, cô giáo trong bức ảnh là cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên Trường THCS Trà Sơn (huyện miền núi Trà Bồng, Quảng Ngãi). Nữ sinh tặng hoa cho cô Thảo là bạn Hồ Thị Huệ (hiện đang học lớp 10 Trường THPT Trà Bồng). Huệ là một học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cũng là học trò cũ mà cô Thảo từng chủ nhiệm.

Chia sẻ với Tuổi trẻ Online, cô Thảo cho hay, nữ sinh là người dân tộc Cor. Mẹ Huệ từ khi sinh đã không thể nói chuyện, cả thể chất lẫn trí tuệ đều không được nhanh nhẹn như người ta. Chính vì thế mà cả Huệ và anh trai ra đời đều không biết cha mình là ai. Tuy nhiên, người mẹ cũng đột ngột ra đi khi Huệ còn rất khó khiến em trở thành trẻ mồ côi. Hai anh em Huệ nương tựa vào nhau mà sống. Vậy nhưng nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác lại ập tới. Năm Huệ học lớp 9, người anh, cũng là trụ cột kinh tế trong gia đình không may gặp nạn không qua khỏi. Cô bé chỉ còn bà ngoại già yếu, không còn sức lao động.

Hoàn cảnh của nữ sinh vô cùng khó khăn, em phải tự đi làm thêm để trang trải cuộc sống. (Ảnh: FB B.T)

Để học sinh có thể tiếp tục đến trường, cô Thảo cũng như nhà trường đã phải làm công tác tư tưởng, động viên Huệ rất nhiều. Phải cố gắng lắm, Huệ mới có thể học hết lớp 9. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cô học trò nhỏ tâm sự với giáo viên chủ nhiệm có lẽ mình phải nghỉ học. Thương cho hoàn cảnh của Huệ, cô Thảo phải an ủi, động viên, tâm sự mãi Huệ mới tiếp tục đến trường. Hiện tại, nữ sinh đang học lớp 10 Trường THPT Trà Bồng (Quảng Ngãi).


"Huệ học khá, nghe thầy cô cấp III bảo em rất chăm ngoan. Tôi thương Huệ bởi em có ý chí, ngoài giờ học em còn làm thêm kiếm tiền nữa", cô Thảo chia sẻ với Tuổi trẻ Online.


Chính vì thế, khi nhìn thấy Huệ về trường, đem theo giỏ hoa tặng mình cô Thảo vô cùng xúc động. Đối với cô khoảnh khắc ấy ý nghĩa hơn bất cứ món quà giá trị nào. "Tôi vừa xúc động vừa thương nên nói nhớ cô là được rồi, để dành tiền chứ sao lại đi mua hoa tặng cô thế này. Em đi học là món quà to bự của cô rồi", cô Thảo chia sẻ với tuổi trẻ Online.

Huệ (bên phải) chụp ảnh cùng với cô Thảo nhân ngày nhận bằng tốt nghiệp THCS. (Ảnh: FB B.T)

Ngay khi nghe cô giáo nói vậy, Huệ xúc động bật khóc. Hai cô trò cứ thế ôm lấy nhau mà rưng rưng xúc động. Dù không còn là giáo viên chủ nhiệm của Huệ nữa nhưng cô Thảo là người gần gũi với nữ sinh nhất. Bất kể có việc gì Huệ cũng hỏi ý kiến của cô. Thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ nên cô giáo giống như người mẹ thứ 2 của Huệ. Cô Thảo cũng luôn ở bên đưa ra những lời khuyên và giúp Huệ lên kế hoạch học tập cho tương lai.


Được biết, để hỗ trợ nữ sinh này, kể từ năm lớp 9 Công an xã Trà Sơn đã nhận đỡ đầu em 500.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, cô bạn cũng rất chăm chỉ, tự đi làm thêm để có chi phí trang trải cuộc sống. Chính vì thế, cô Thảo đã đề xuất với cán bộ công an, giữ lại số tiền ấy, chỉ đưa cho Huệ khi thực sự cần thiết. "Tôi mong các anh giữ lại để sau này Huệ có bước vào giảng đường đại học, em sẽ có một khoản chi phí", cô Thảo chia sẻ với Tuổi trẻ Online.

Nhiều người để lại bình luận chúc mừng cô giáo ngày 20/11 cũng như động viên Huệ cố gắng. (Ảnh chụp màn hình FB Việc tử tế)

Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng Huệ vẫn nghĩ tới cô giáo, tiền mua hoa là em đã dành dụm tiền làm thêm mới có được. Chính vì vậy cô Thảo rất xúc động. Cô cho hay không chỉ mình mà cả các thầy cô giáo khác ở trường đều mong những năm sau Huệ có thể tiếp tục về thăm trường, không cần chuẩn bị quà cáp gì cả. Với thầy cô, sự xuất hiện của Huệ đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Trước đó, mạng xã hội cũng xúc động chia sẻ món quà 20/11 của các bạn học sinh vùng cao tặng cô giáo nhân ngày 20/11. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên các bạn nhỏ chỉ có thể hái hoa dại hoặc mang bó mía, gói xôi, củ măng rừng tặng cô giáo. Dù món quà không có nhiều giá trị vật chất nhưng nó lại mang đậm nghĩa tình của thầy trò vùng cao.

Món quà của học sinh vùng cao chỉ là gói xôi cũng đủ khiến thầy cô giáo xúc động. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H)

Dù chỉ là món quà nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H)


Trong đoạn clip được cô giáo H.H đăng tải, bé gái đeo khăn quàng đỏ, cầm theo một gói nhỏ được bọc kỹ bởi một lớp lá và chiếc túi nilon lễ phép đi đến trước mặt cô giáo và nói: “Em chào cô ạ, sắp đến ngày 20/11, em không có gì tặng cô, em tặng một đĩa xôi cho cô, chúc cô luôn mạnh khỏe.”

Dưới phần bình luận, cô giáo còn cho biết thêm, đối với bà con vùng cao đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hàng ngày họ vẫn phải ăn ngô, ăn sắn, chỉ có dịp đặc biệt mới dùng gạo nếp nấu xôi. Vậy mà phụ huynh của các bạn nhỏ vẫn dành tặng cô giáo món quà này đủ chứng minh họ yêu quý cô giáo như thế nào.

Nhiều bạn nhỏ còn hái hoa dại, chuẩn bị mía của nhà mang tặng thầy cô giáo. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H.Y)

Tình cảm của cô trò vùng cao khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.H.Y)


Vậy mới thấy, đối với các thầy cô giáo chỉ cần học sinh chăm ngoan, học giỏi, được đến trường đã là món quà vô giá. Bạn thấy hành động của các bạn học sinh nhân ngày 20/11 này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Nhìn hình ảnh cô học trò nhỏ rưng rưng nước mắt, phải dành dụm tiền làm thêm mới có thể mua giỏ hoa nhỏ tặng cô giáo khiến ai cũng xúc động. Dù không còn là học sinh của cô Thảo nhưng Huệ vẫn ghi nhớ công ơn cô giáo đã ở bên cạnh dìu dắt động viên, giúp em viết tiếp ước mơ đến trường. Đây là đức tính tốt đẹp để các bạn học sinh có thể học tập và noi theo. Hy vọng các mạnh thường quân có thể biết đến trường hợp của Huệ để chung tay giúp đỡ cô bé có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, giúp em đảm bảo cơ hội được học tập, phát triển tương lai.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook