Nữ Phó giáo sư rẽ ngang làm kinh doanh vì mục tiêu phục vụ cộng đồng

Chia sẻ Facebook
25/10/2022 19:56:25

20 năm gắn bó với công việc nghiên cứu và giảng đường đại học, PGS.TS. Lê Thị Lệ nhận thấy còn có nhiều cơ hội để thử thách chính mình và đem lại giá trị cho cộng đồng. Đó là lý do chị quyết định bước sang làm kinh doanh lĩnh vực làm đẹp.


Từ giảng đường nhìn ra cuộc sống

Trong hơn 20 năm học tập, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực địa lý, du lịch, PGS.TS. Lê Thị Lệ chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc và gia đình nhỏ của mình. Đạt được học vị Tiến sĩ chuyên ngành địa lý học và được phong hàm Phó giáo sư ngành Khoa học trái đất khi mới hơn 30 tuổi, chị Lệ có một cuộc sống và sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ. Khi bước qua tuổi 40, nhìn lại hành trình đã đi qua, chị nhận ra có rất nhiều điều mình mong muốn mà chưa bao giờ làm được.

Rất nhiều người quen, bạn bè, đồng nghiệp luôn nói rằng họ ước mơ có được cuộc sống như tôi". Đã có những thời điểm chị nghĩ đến việc cứ sống một cuộc sống phẳng lặng, nhẹ nhàng như vậy ngày qua ngày. "Nhưng có thứ gì đó luôn thôi thúc tôi phải làm mới, phải thay đổi. Dù được nhiều người trọng vọng, bản thân tôi vẫn luôn khát khao cái đẹp, mong muốn được tự làm đẹp cho mình và lan tỏa kinh nghiệm cho mọi người

Tôi đã qua cái tuổi hứng lên muốn làm thì làm, muốn bỏ thì bỏ rồi. Bất kỳ bước đi nào của tôi cũng được tính toán kỹ. Nhưng với tôi, công việc kinh doanh là một thế giới mới, tôi muốn thử sức để biết mình có thể đi đến đâu

Dù lần này thất bại, chị vẫn tự tin có thể đứng dậy làm lại từ đầu


Làm kinh doanh vì "quá thương người phụ nữ Việt Nam"


Không chỉ là một nhà khoa học, chị Lệ còn là một người vợ, người mẹ chu toàn trong gia đình. Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, chị mới tĩnh tâm và tự đặt câu hỏi cho bản thân mình:  " Đâu mới thực sự là cuộc sống mà mình mong muốn? Điều gì mới khiến mình thực sự hạnh phúc? "

Thực sự rất yêu thương bản thân mình và những người phụ nữ khác. Tôi nhận thấy, người phụ nữ chỉ có thể có hạnh phúc thực sự khi họ có sự an nhiên trong cuộc sống, họ phải đẹp trong cả tâm hồn và hình thức bên ngoài. Và chính vì điều đó tôi đã chọn kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm

Sự thương cảm với người phụ nữ Việt Nam thôi thúc chị rẽ ngang làm kinh doanh


Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Cái quan trọng là mình có muốn làm hay không thôi. Nếu thực sự muốn làm thì đến tuổi 70, 80, người ta vẫn có thể khởi nghiệp chứ đừng nói gì 40 tuổi. Hơn nữa, thời điểm này bắt đầu làm kinh doanh, tôi đã có một sự nghiệp ổn định nên tôi có thể làm tất cả bằng đam mê và trách nhiệm với cộng đồng mà không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền chi phối

"Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu"


Không có quá nhiều gánh nặng, không sợ thất bại, không sợ bị đánh giá, chị Lệ bắt đầu giấc mơ của mình với Công ty TNHH Nam Quân Group. Đây là nơi ra đời các viện thẩm mỹ và sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu Paulcare.

Tôi đã có một thời gian đủ dài trong giảng dạy và nghiên cứu để xây dựng được uy tín nhất định. Vì vậy, khi dấn thân vào con đường kinh doanh mỹ phẩm, tôi luôn quan tâm về chất lượng và sự lan tỏa của các sản phẩm Paulcare. Đây là điều tôi trăn trở nhất

Với mong muốn có thể thay đổi bản thân, giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ tìm kiếm được giá trị, hạnh phúc và hướng đến những điều tốt đẹp, chị Lệ cho biết vẫn đang làm việc chăm chỉ hằng ngày và chưa bao giờ có ý định dừng lại. Bởi với chị, đã làm vì đam mê thì không có giới hạn.


Ánh Dương

Chia sẻ Facebook