'Nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa hé l.ộ t.iếc nuối lớn nhất cuộc đời

Chia sẻ Facebook
24/12/2023 03:39:20

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều là tri thức, Lưu Tuyết Hoa có một tuổi thơ hạnh phúc. Khi còn là thiếu niên, 2 chị gái bà lần lượt di cư ra nước ngoài, để lại Lưu Tuyết Hoa sống cùng bố mẹ. Thời gian đầu, mối quan hệ với cha mẹ vẫn tốt, nhưng đến khi bà trưởng thành, khoảng cách thế hệ ngày càng sâu sắc. Lưu Tuyết Hoa muốn trở thành diễn viên, trong khi bố bà muốn con gái theo đuổi việc học. Vì mâu thuẫn này mà 2 người đã nhiều lần cãi nhau nảy lửa.

Năm 18 tuổi, Lưu Tuyết Hoa bước chân vào làng giải trí và bắt đầu đóng phim võ thuật. Sau khi rời quê hương đến Bắc Kinh, bà bắt đầu một cuộc sống đầy khó khăn. Nhưng nhờ bén duyên với phim Quỳnh Dao, Lưu Tuyết Hoa nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Trong lúc có được danh tiếng, bố Lưu Tuyết Hoa qua đời vì bệnh tật, mẹ rơi vào trầm cảm. Nỗi đau mất đi người thân hết lần này đến lần khác khiến thế giới nội tâm cô gái trẻ trống rỗng.

Về chuyện tình cảm, Lưu Tuyết Hoa cũng trải qua nhiều thăng trầm. Mối tình đầu của bà là nam diễn viên Lưu Đức Khải. Sau khi hợp tác chung với nhau trong bộ phim Tân Nguyệt Cách Cách, cả 2 lao vào nhau như thiêu thân. Lưu Tuyết Hoa thậm chí đã có thai và khao khát một tương lai đẹp đẽ. Nhưng không ngờ chuyện tình như mơ này đột ngột kết thúc khi Lưu Đức Khải ra nước ngoài, gặp được tình yêu mới và bỏ rơi bà.

Bị bạn trai bỏ rơi, Lưu Tuyết Hoa sảy thai, phải cắt bỏ tử cung và mất đi khả năng làm mẹ. Sự nghiệp của bà cũng dần lao dốc, không thể phục hồi. Trái tim Lưu Tuyết hoa tràn ngập sự nuối tiếc, đau đớn.

May mắn thay, vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, Lưu Tuyết hoa gặp được Đặng Dục Côn, người hơn bà 13 tuổi. Với sự yêu thương, chăm sóc của Đặng Dục Côn, Lưu Tuyết Hoa dần tìm lại chính mình, lấy lại niềm khao khát tương lai. Bà quay trở lại đóng phim và thể hiện thành công vai Thái hậu trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Đáng tiếc, khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, Đặng Dục Côn sau đó gặp tai nạn tử vong. Lưu Tuyết Hoa một lần nữa rơi vào đau buồn vô tận. Sự nghiệp của bà cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Những thăng trầm cảm xúc hành hạ bà như một chiếc tàu lượn siêu tốc.

Sau cái chết của Đặng Dục Côn, Lưu Tuyết Hoa dồn hết tâm sức cho công việc. Chỉ có bận rộn mới xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Mặc dù bề ngoài sự nghiệp đang thăng hoa nhưng nội tâm bà trống rỗng, cô đơn đến mức không chịu nổi.

Ban ngày, bà bận rộn quay phim, qua lại với các nhân viên, nhưng khi trở về căn nhà cô quạnh, bà chỉ có thể xoay sở với chiếc tivi. Lưu Tuyết Hoa có thói quen bật tivi 24 giờ một ngày, tiếng tivi còn tốt hơn sự im lặng chết chóc của căn nhà.

Trong 10 năm qua, cuộc sống của Lưu Tuyết Hoa chỉ quanh quẩn từ nhà đến phim trường. Ngoài công việc, bà gần như không có hoạt động xã hội hay sở thích nào. Với bà, điện thoại chỉ là công cụ để thực hiện những cuộc gọi cần thiết.

Cho đến một ngày, khi tham gia chương trình tạp kỹ "Mùa hè trên mái hiên", cuộc sống hiện tại của Lưu Tuyết Hoa mới được đông đảo công chúng biết đến. Khán giả đều rất ngạc nhiên khi biết bà đã sống một mình suốt 10 năm qua.

Show thực tế Hè dưới mái hiên với khách mời đầu tiên Lưu Tuyết Hoa. Sự xuất hiện hiếm hoi của diễn viên kỳ cựu nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Đây cũng là dịp hiếm hoi ngôi sao gạo cội chia sẻ về cuộc sống của mình trước khán giả.

10 năm qua, Lưu Tuyết Hoa sống một mình trong căn hộ tại Thượng Hải. Nữ diễn viên giữ thói quen không đổi từ nếp sống, cách sinh hoạt. Cuộc sống mỗi ngày của bà cũng xoay quanh việc nấu ăn, tập thể dục, dắt chó đi dạo và gọi điện tâm sự cùng chị gái, vài người bạn khi rảnh rỗi.

"Tôi thấy mình không quen với cuộc sống hiện đại. Trong nhà tôi có 2 chiếc tivi được tôi mở suốt kể cả khi ngủ. Tôi hạn chế ra ngoài vì đôi lúc thấy hơi lạc lõng", bà chia sẻ. Nữ diễn viên cho biết ý nguyện xin chuyển vào viện dưỡng lão những năm cuối đời. Bà muốn có một nơi đảm bảo tốt về nơi ở, cơ sở y tế và những người già bầu bạn.

Dù sống đơn độc, Lưu Tuyết Hoa bày tỏ không cảm thấy cô quạnh hay buồn tủi. Nữ diễn viên luôn tự tạo niềm vui từ những công việc nhỏ nhặt hằng ngày. "Còn những thăng trầm, sóng gió gì ở đời mà tôi chưa từng đi qua. Giờ sống bình yên thôi đã là hạnh phúc", bà nói.

Theo Sina, Lưu Tuyết Hoa nhiều năm qua không nguôi nỗi đau mất chồng. Ông xã bà - biên kịch Đặng Dục Côn đột ngột qua đời tại nhà riêng vì ngã từ trên lầu cao. Cảnh sát sau đó khám nghiệm hiện trường và kết luận đây là vụ tai nạn. Tuy nhiên, một số người lại khẳng định ông Đặng mất vì tự tử. Thậm chí có tin đồn ác ý nói Lưu Tuyết Hoa là người mưu sát chồng. Trước thông tin về cái chết của ông xã, nữ diễn viên luôn im lặng.

Lưu Tuyết Hoa sinh năm 1959 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Bà theo bố mẹ di cư sang Hong Kong và tên tuổi được biết đến rộng rãi ở Đài Loan. Bà nổi tiếng từ rất sớm khi tham gia dòng phim từ tiểu thuyết Quỳnh Dao Như: Kỷ độ tịch dương hồng, Dòng sông ly biệt (1986), Xóm vắng, Bên dòng nước (1987) và Hải âu phi xứ (1989).  Nữ diễn viên có sự nghiệp bền bỉ, không gián đoạn. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn tích cực đóng phim truyền hình, được trả cát-xê không thua sao hạng A.

Chia sẻ Facebook