Nữ du học sinh có bảng thành tích ấn tượng, hội bạn thân siêu chất

Chia sẻ Facebook
08/10/2022 18:57:05

Dù cuộc sống nơi xứ người có muôn vàn khó khăn nhưng cô gái nhỏ đến từ Việt Nam vẫn luôn nỗ lực thích nghi, cố gắng. Đặc biệt khi có những người bạn nhiệt tình, tốt bụng luôn ở bên.

Báo Phụ Nữ Việt Nam viết, Thạch Ngọc Thuận, (sinh năm 1998, An Giang) là nữ sinh Việt Nam vô cùng xuất sắc của khoa Thương mại, trường Đại học Osaka Sangyo (Nhật Bản). 6 năm ở đất nước mặt trời mọc, Ngọc Thuận đã gặt hái và tích luỹ cho mình một kho thành tích cực kì khủng.

Ngọc Thuận sở hữu bảng thành tích rất xuất sắc. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam/VTC News)

Nữ du học sinh Việt Nam có thành tích khủng tại Nhật

Những thành tích xuất sắc Thuận đạt được có thể kể đến như: học bổng 6 triệu đồng/tháng của Bộ Giáo dục Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, đại diện sinh viên Việt Nam làm ảnh bìa báo của trường; đạt học bổng 10 triệu đồng/tháng trong vòng 2 năm ở trường; thi Toeic và đạt điểm số 815/990 ngay ở lần đầu tiên; giành được suất học bổng Rotary trị giá 20 triệu đồng/tháng liên tục trong vòng 2 năm. Đặc biệt, ngay từ năm ba, Ngọc Thuận đã tốt nghiệp và trở thành thủ khoa đầu ra với điểm GPA ấn tượng 3,8/4,0.

Ngọc Thuận có điểm GPA 3,8/4. (Ảnh: VTC News)

Nhìn vào số lượng thành tích và học bổng cô nàng đạt được, nhiều người chắc chắn cảm thấy ngỡ ngàng. Thế nhưng để có được những điều ấy, Thuận đã phải học tập và nỗ lực gấp hàng trăm, hàng nghìn các bạn khác vì cuộc sống ở Nhật khác hoàn toàn so với cuộc sống ở Việt Nam.

Thuận đã cố gắng rất nhiều để thích nghi học tập và sinh sống tại Nhật Bản. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Thuận chia sẻ, thời gian đầu đến Nhật, cô bạn còn rất nhiều bỡ ngỡ và “sốc” trước văn hoá của đất nước này. Đầu tiên có thể kể đến văn hoá đi làm. Vì gia đình chỉ có thể hỗ trợ một phần học phí nên Thuận đã phải tự kiếm thêm tiền đóng học. Nhật Bản luôn coi “khách hàng là thượng đế” nên nhiều khi Thuận vô cùng chật vật để làm quen với môi trường làm việc tại đây.

May mắn luôn có những người bạn ở bên giúp đỡ Thuận. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Về vấn đề học tập, Thuận chia sẻ, những năm đầu đến Nhật là khoảng thời gian khó khăn nhất. Vì thầy cô ở đại học nói rất nhanh nên không thể theo kịp tiến độ bài giảng. Gặp khó không nản, cô gái này đã quyết tâm tự học, ở lại thư viện đến 9h30 tối mới về nhà, rồi học cả trên tàu điện. Lúc nào rảnh rỗi đều mang sách vở ra ôn tập.

Nhờ thành tích xuất sắc mà Thuận đã được vinh dự xuất hiện trên trang bìa của trường. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Thuận còn tích cực học thêm từ những người bạn trong khoa. Có lẽ nhờ vậy mà không chỉ thành tích cải thiện đáng kể mà Thuận còn làm quen với rất nhiều người bạn dễ thương. Nhóm bạn này có 4 chị gái người Nhật khoá trên mà Thuận quen được khi đi học ở thư viện. Họ đã cùng nhau đi chơi, đi ăn, giúp đỡ, chia sẻ với nhau mỗi khi khó khăn. Cũng chính nhờ những người bạn này mà thành tích học tập của Thuận được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là nhóm của Thuận có 5 người thì cả 5 đều là sinh viên thuộc top 10 sinh viên xuất sắc nhất khoa.

Hiện tại Thuận có một kênh YouTube với 1.000 người theo dõi, chuyên chia sẻ về cuộc sống, du lịch Nhật Bản và dạy tiếng Nhật. Trong tương lai cô bạn mong muốn được trở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp và dùng những kiến thức bản thân học được để đóng góp cho đất nước.

Ngọc Thuận là niềm tự hào của bố mẹ. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)


Nam sinh An Giang nỗ lực thành thủ khoa ở Nhật Bản

Cũng đặt chân đến xứ người du học, Nguyễn Duy (sinh năm 1996, quê An Giang) đã sang Nhật du học chỉ với 6 triệu đồng trong túi vì gia đình gặp biến cố. Hơn thế nữa, bản thân Duy chỉ giao tiếp được ở mức độ cơ bản, khả năng nghe kém, đi sâu vào cuộc trò chuyện gặp nhiều trở ngại. Vì thế, anh mất một thời gian dài loay hoay mới có thể ổn định cuộc sống.

Nguyễn Duy sang Nhật du học chỉ với 6 triệu đồng trong tay. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Vừa đi làm vừa cố gắng không lơ là việc học của bản thân, dù khủng hoảng cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng điều này đã giúp Duy rèn luyện ý chí, nghị lực. Chính vì vậy mà năm thứ 3, anh đạt GPA là 3,6; năm thứ 4 là 3,71. Điểm số xuất sắc trên đã giúp anh trở thành thủ khoa đầu ra tại trường Đại học Teikyo.

Anh đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn ở Nhật. (Ảnh Phụ Nữ Việt Nam)

Không chỉ đạt GPA cao ngất ngưởng, Nguyễn Duy còn thông thạo 3 ngôn ngữ gồm: Tiếng Nhật (Chứng chỉ N1), Tiếng Anh (TOEIC 890), Tiếng Trung (Chứng chỉ HSK 5).

Có thể thấy, chỉ cần cố gắng và nỗ lực phấn đấu thì chẳng có khó khăn nào có thể cản bước tiến. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Đôi khi những bạn sinh viên người Việt sang nước ngoài học tập sẽ gặp phải những khó khăn và bỡ ngỡ nhất định vì thay đổi môi trường sống ở một nơi hoàn toàn mới. Để không bị hẫng, các bạn du học sinh nên chuẩn bị cho mình những kiến thức và hiểu biết cơ bản về nơi mình định đến để học, thử tập làm quen và kết giao với những người bạn bản xứ, không nên quá gò ép phải thân phải đi làm thêm kiếm tiền để bỏ lỡ những điều tươi đẹp trong thời gian là du học sinh,…


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook