“Nữ cường” cất bằng thạc sĩ theo đuổi ước mơ riêng, không ngại khổ

Chia sẻ Facebook
05/11/2022 18:39:31

Mới đây, câu chuyện về một nữ thạc sĩ ngôn ngữ Anh 'cất bằng' về bán hàng online, trở thành bà chủ và đạt được thu nhập khủng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng MXH.

Oa Ngưu (sống tại Hàng Châu, Trung Quốc) hiện là bà chủ của một cửa hàng thời trang trực tuyến. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô gái này đã có bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh nhưng lại quyết định chuyển hướng sang kinh doanh quần áo. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Oa Ngưu khiến nhiều người nể phục khi có được thu nhập “khủng” nhờ chính sự nỗ lực và chăm chỉ của mình.

Oa Ngưu đã có bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh nhưng lại quyết định chuyển hướng sang kinh doanh quần áo. (Ảnh: Sohu)

Được biết, Oa Ngưu đã tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Cô nàng cũng đã từng làm biên tập, dịch thuật và một số công việc liên quan. Năm 2016, Oa Ngưu đến Hàng Châu và bắt đầu sự nghiệp làm một thông dịch viên và người quản lý Taobao.

Theo đó, công việc làm thông dịch viên rất bận rộn nhưng Oa Ngưu vẫn muốn quyết tâm thử sức trong một lĩnh vực mới. Bởi cô nàng cho rằng bản thân còn rất trẻ, nếu không chăm chỉ thì quá lãng phí.

Từ suy nghĩ đó, Oa Ngưu bắt đầu kinh doanh cửa hàng thời trang. Công việc của cô là trang điểm, tạo dáng để chụp mẫu cho những bộ trang phục mình đang bán. Khi công việc kinh doanh phát triển hơn, Oa Ngưu quyết định dừng hẳn việc dịch thuật để tập trung chăm lo cho cửa hàng. Được biết, từ những năm 2016, số tiền cô kiếm được khoảng hơn 10.000 NDT (34 triệu đồng). Theo thời gian, độ nổi tiếng của Oa Ngưu tăng lên nên thu nhập cũng được cải thiện rất nhiều.

Ít ai biết được rằng đằng sau thành công của cô gái này là sự chăm chỉ, nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Hàng ngày, Oa Ngưu kết thúc chương trình bán hàng trực tuyến vào lúc 12 giờ đêm. Sau đó, cô nàng lại tiếp tục kiểm tra đơn hàng và sắp xếp chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo đến 3-4 giờ sáng.

Số quần áo cô phải chụp trong mỗi buổi tối là rất nhiều. (Ảnh: Sohu)

Để bắt kịp xu thế của thị trường, cửa hàng của Oa Ngưu cũng phải cập nhật hàng hóa thường xuyên. Vì thế, có những lúc, Oa Ngưu phải thử hơn 30 bộ quần áo trong một đêm. Theo đó, thời điểm ban đêm là lúc thích hợp để cô chụp hình vì đường phố ít người và yên lặng. Oa Ngưu thường gọi taxi đến điểm chụp, trong khi đó đội quay phim đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sau một ngày dài bận rộn, thời điểm Oa Ngưu trở về nhà thì con của cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không dám lại gần con vì sợ đứa trẻ thức giấc, chỉ dám nhìn con qua khe cửa. Mỗi ngày, sau khi đi học mẫu giáo về, con của Oa Ngưu sẽ đến studio để gặp mẹ trong một thời gian ngắn. Sau đó, mẹ của cô sẽ đưa đứa trẻ về nhà.

Oa Ngưu phải tranh thủ chợp mắt khi đang di chuyển trên xe. (Ảnh: Sohu)

Có thể thấy, đằng sau những hình ảnh hào nhoáng, Oa Ngưu đã phải đánh đổi rất nhiều điều. Với lịch trình làm việc dày đặc, cô thường phải tranh thủ chợp mắt khi đang di chuyển trên xe. Khi chụp ảnh bên ngoài, Oa Ngưu phải thay quần áo trực tiếp ngay tại chỗ.

Trong thời tiết lạnh giá, thậm chí còn có tuyết rơi, khi mọi người đã yên giấc thì Oa Ngưu vẫn đang làm việc đầy nhiệt huyết. Với cô, đó là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Và cũng chính vì khách hàng tin tưởng nên Oa Ngưu luôn nỗ lực hết sức để mang lại những dịch vụ tốt nhất.

Tương tự như Oa Ngưu, Phí Minh Trang quyết định bỏ học thạc sĩ tại Mỹ để đến Phú Quốc mở homestay. (Ảnh: FB Phí Minh Trang)

Tương tự như trường hợp của Oa Ngưu, Phí Minh Trang (sinh năm 1996) đã quyết định bỏ học thạc sĩ tại Mỹ để đến Phú Quốc lập nghiệp bằng việc tự mở homestay. Đằng sau những thành quả đáng nể của cô gái 26 tuổi là sự nỗ lực, chăm chỉ và đánh đổi nhiều điều.

Để theo đuổi ước mơ mở homestay, Minh Trang quyết định hủy dự định đi du học Mỹ. (Ảnh: FB Phí Minh Trang)

Cuối năm 2017, Minh Trang trở về nước sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Anh quốc. Lúc đó, cô dự định sẽ tiếp tục sang Mỹ để học lên thạc sĩ. Tuy nhiên, cô gái trẻ lại luôn ước mơ có thể mở một homestay của riêng mình. Để có thể theo đuổi ước mơ đã ấp ủ bấy lâu, Minh Trang quyết định hủy dự định đi du học Mỹ và ở lại Việt Nam.

Để có thể mở homestay, Minh Trang đã phải đi vay mượn vốn. (Ảnh: FB Phí Minh Trang)

Minh Trang bắt đầu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng ở tuổi 23, cô nàng mạo hiểm đi vay mượn vốn. Để có thể cho ra đời đứa con tinh thần của mình, Minh Trang đã phải tự làm mọi việc, từ những điều nhỏ nhất. Bên cạnh đó, vì nhà xây sát biển nên Trang cũng “mất ăn mất ngủ” mỗi mùa mưa bão đến.

Minh Trang đã tự tay làm từ việc lớn đến việc nhỏ. (Ảnh: FB Phí Minh Trang)

Thời gian đầu mới mở homestay, cô gái 9x chỉ ngủ được 4 tiếng một ngày. (Ảnh: FB Phí Minh Trang)

Ở thời điểm hiện tại, Minh Trang đã đạt được những thành quả đáng nể. Cô nàng cũng hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong việc theo đuổi những công việc mà bản thân yêu thích, đừng sợ dấn thân, hãy sẵn sàng thử, sai, sửa và học.

Minh Trang hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sẵn sàng theo đuổi đam mê. (Ảnh: FB Phí Minh Trang)

Bạn có ấn tượng với những cô gái xinh đẹp, giỏi giang này không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé!


Và đừng quên, cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin hấp dẫn!

Có thể nói, việc chăm chỉ theo đuổi con đường tri thức và có bằng cấp cao sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ đi theo lĩnh vực mà bản thân từng nỗ lực học tập. Trường hợp của 2 cô gái phía trên chính là minh chứng cho điều này. Song, với những gì đã học hỏi và tích lũy được từ giảng đường Đại học, Cao học và những công việc khác nhau, họ đã biết cách áp dụng vào quá trình khởi nghiệp của mình để từ đó, sự nghiệp kinh doanh ngày càng phát triển.


Xem thêm thông tin tương tự TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook