NSƯT Hồ Phong ngoài đời là trung tá, lên phim lại toàn vào vai gi.ang h.ồ

Chia sẻ Facebook
31/12/2023 03:20:44

Vợ NSƯT Hồ Phong theo chồng đi quay, tận mắt thấy anh hô.n bạn diễn

Còn nhớ thời điểm Hương Vị Tình Thân phát sóng luôn là bộ phim truyền hình chiếm được nhiều tình cảm nhất của khán giả. Mỗi tình tiết, phân đoạn phim gay cấn đều thu hút hàng triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội. Trong khi chuyện tình Nam - Long do Phương Oanh và Mạnh Trường thủ vai đang dần nối lại làm dịu đi sự căng thẳng của bộ phim thì mâu thuẫn giữa ông Tấn - ông Sinh và Chiến “chó” lại đang lên đến đỉnh điểm, một mất một còn, người này muốn sống bình yên thì buộc phải “ra tay” để dẹp đi “cái gai trong mắt”.


Điều này đồng nghĩa với việc NSƯT Hồ Phong , người thủ vai ông Tấn - người tình cũ của bà Sa sẽ có nhiều đất diễn để thể hiện lối diễn xuất dày dặn kinh nghiệm hơn. Dù là một tên giang hồ sẵn sàng cướp đi mạng sống của những người mà hắn cảm thấy là “chướng ngại vật” nhưng nhân vật Tấn lại hết mực chung thủy, sau vài chục năm vẫn chỉ yêu thương bà Sa và luôn mong được nhận con trai, muốn Dũng tiếp quản cơ ngơi giàu kếch xù.

Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, NSƯT Hồ Phong đã có màn tái xuất ấn tượng, anh nhận được rất nhiều lời khen, tình cảm của khán giả trên trang cá nhân. Trên phim toàn vào vai giang hồ, tội phạm nhưng ngoài đời NSƯT Hồ Phong là một trung tá công an, chia sẻ về sự trái ngược này, nam diễn viên nói:


"Có lẽ ,không một lực lượng nào trong xã hội lại tiếp xúc, va chạm trực tiếp và có cái nhìn đa chiều, đa diện, hiểu rõ về các loại hình tội phạm như lực lượng công an nhân dân. Và chỉ khi nắm thật rõ về các chiêu bài ,thủ đoạn cực kỳ tinh vi và xảo quyệt của các loại tội phạm thì lực lượng công an chúng tôi mới có các biện pháp phòng chống và đấu tranh hiệu quả nhất với chúng để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.


Chúng tôi có may mắn được công tác trong ngành, ít nhiều được đào tạo qua các lớp nghiệp vụ nên dù là diễn viên của lực lượng thì cũng nắm rõ về tâm lý của tội phạm. Bên cạnh đó, khi được giao lưu chia sẻ với các đồng đội trực tiếp làm công tác đấu tranh khai thác bị can, bị cáo chúng tôi có thêm rất nhiều những kiến thức thực tế về cách thức, thủ đoạn, đó là thế mạnh của chúng tôi khi tham gia các vai diễn về tội phạm. Đấy cũng chính là lý do, điều kiện, còn nhiều những mặt kiến thức khác giúp chúng tôi thể hiện tốt vai diễn của mình. " NSƯT Hồ Phong chia sẻ.


Có lẽ để nói về điểm giống của NSƯT Hồ Phong với nhân vật ông Tấn giang hồ trong Hương Vị Tình Thân thì chỉ có duy nhất là chung thủy, hết mực yêu vợ thương con. Tâm sự với tôi, chị Minh Dung, bà xã nam diễn viên cho biết: “Chồng tôi là người sống tình cảm khá thân thiện và nhường nhịn. Với gia đình, anh yêu vợ, yêu con và là người cực kỳ tinh tế nhưng thẳng tính.”


Gần đây, khi phim Hương Vị Tình Thân nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả, NSƯT Hồ Phong cũng nhận được một số tin nhắn của fan nữ mạnh dạn “tỏ tình” với anh. Nam diễn viên không ngại chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Trước những việc như thế, bà xã của Hồ Phong chẳng bận tâm vì chị luôn tin tưởng tuyệt đối về người chồng luôn yêu thương vợ con hết mực: “Trên Facebook hay kể cả hình nền điện thoại, anh Phong luôn để hình vợ con, như vậy là mọi người hiểu. Về bản thân tôi, chưa bao giờ tôi phải phiền lòng về việc nhiều fan nhắn tin cho anh. Ở bên anh Phong đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn thấy an toàn”. Chị Minh Dung nói.


Bà xã NSƯT chia sẻ thêm, thời hai người mới về chung một nhà, Minh Dung có đi theo chồng đi quay, còn chứng kiến cả việc chồng đóng cảnh tình cảm với bạn diễn khác giới. Ban đầu có ghen nhưng sau dần hiểu và cảm thông cho công việc của chồng: “Tôi nghĩ anh hay những diễn viên khác cũng như vậy, đều rất vất vả trong việc vừa phải thể hiện tốt cảnh quay theo yêu cầu kịch bản lại vừa phải cân bằng cảm xúc cho người thân, gia đình.”

Sau nhiều năm chung sống, NSƯT Hồ Phong cùng vợ luôn thấu hiểu, lắng nghe người bạn đời và giữ lửa hạnh phúc, đến nay có 3 người con, 2 gái 1 trai đáng yêu, kháu khỉnh. Có thể nói, sau thành công trong sự nghiệp của nam diễn viên nổi tiếng này bóng dáng của người vợ, hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình với nghệ thuật.

Hóa ra, ông Tấn năm xưa là người yêu của bà Sa. Nhưng vì bà Sa bị cưỡng bức dẫn đến có con, chính là Thy (Thu Quỳnh), nên hai người buộc phải chia tay. Dẫu vậy, bà Sa và ông Tấn vẫn tiếp tục lén lút qua lại và Dũng (Sỹ Hưng) ra đời chính là kết quả của mối tình vụng trộm này. Sau đó, ông Tấn ra tay giết hại chồng bà Sa rồi bỏ đi biệt xứ, đẩy hết tội lỗi cho ông Sinh.

Đột ngột xuất hiện trở lại, mục đích lớn nhất của ông Tấn là đoàn tụ với bà Sa và con trai. Theo tiết lộ thành viên đoàn làm phim, ông Tấn sẽ còn nhiều đất diễn và không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, có thể “xuống tay” với bất kì ai mà ông thấy chướng tai gai mắt.

NSƯT Hồ Phong vào vai ông Tấn trong phim "Hương vị tình thân" phần 2.

Có thể nói, ông Tấn là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ đầy ấn tượng của NSƯT Hồ Phong. Anh cho biết, để có được bộ dạng đểu cáng, ranh mãnh của một người xã hội đen đội lốt doanh nhân cho nhân vật Tấn, bản thân anh đã phải để râu, đầu tư trang phục hoàn toàn khác so với ngoài đời. Vốn hoạt động trong lực lượng công an nhân dân nên luôn phải tuân thủ điều lệnh, bởi vậy, khi vào vai nhân vật giang hồ, nam nghệ sĩ phải xin phép và được sự đồng ý của cấp trên mới để ria mép, cắt tóc.

Quanh năm đã quen với quần hộp áo lính, giờ đóng đại gia tiền tỷ khiến nam diễn viên phải “tốn một mớ” cho trang phục mới, lục lọi các phụ kiện sao cho thực sự cần thiết và phù hợp với nhân vật sao cho không thừa, không lố. Việc sắm sửa trang phục cũng không hề dễ dàng, bởi đúng thời điểm các cửa hàng thời trang đều phải đóng cửa chấp hành Chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ.


NSƯT Hồ Phong hiện công tác tại Nhà hát Công an nhân dân, anh mang hàm Trung tá.

Với khán giả truyền hình thập niên 1990 và 2000, NSƯT Hồ Phong vốn không hề xa lạ. Nam nghệ sĩ từng tham gia rất nhiều bộ phim như “Cảnh sát hình sự”, “Đất và Người”, “Bí mật tam giác vàng”, “Khi đàn chim trở về”... Hầu hết các vai diễn của anh đều là những nhân vật phản diện.

Một điều đặc biệt, từ trước đến nay NSƯT Hồ Phong dường như được các đạo diễn "đo ni đóng giày" cho những vai giang hồ, máu lạnh. Trước đây, khi còn trẻ, anh hay được mời vào vai con lãnh đạo ăn chơi trác táng. Khi có chút tuổi thì Hồ Phong vào vai đầu gấu, đệ tử các ông trùm hay buôn lậu ma túy. Còn giờ anh được mời vào vai quan tham, chạy chức chạy quyền, đại gia hoạt động trong mặt trái xã hội...

Những vai phản diện của NSƯT Hồ Phong hóa thân đều rất tự nhiên, diễn như không diễn. Có lẽ bởi đây vừa là sở trường vừa là sở thích của anh. "Tôi thích đóng phản diện, tôi là một diễn viên công an, được đào tạo nghiệp vụ của ngành nên dễ nhận biết được những mặt trái của xã hội. Tư duy của tội phạm, kẻ xấu là luôn đưa ra những cái tốt, giấu cái xấu để lừa người. Người gian bao giờ cũng thể hiện rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình. Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác", nam nghệ sĩ lý giải.


"Hương vị tình thân" đánh dấu sự tái ngộ màn ảnh của NSƯT Hồ Phong và NSƯT Thu Hạnh.

“Hương vị tình thân” cũng đánh dấu sự tái ngộ màn ảnh của NSƯT Hồ Phong và NSƯT Thu Hạnh sau nhiều năm. Anh và nữ nghệ sĩ từng đóng chung với nhau ở phim “Khi đàn phim trở về” cũng của đạo diễn Danh Dũng và cũng vào vai yêu nhau. NSƯT Hồ Phong bật mí, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của anh cũng là nụ hôn với NSƯT Thu Hạnh. Ngoài làm phim, cả hai còn học chung lớp đạo diễn ở ĐH Sân khấu Điện ảnh nên khi quay “Hương vị tình thân” càng dễ dàng hơn trong những phân cảnh gần gũi. Từng đóng chung series “Cảnh sát hình sự” nên khi gặp lại nhau trong “Hương vị tình thân”, NSƯT Hồ Phong và NSƯT Võ Hoài Nam cũng đều rất vui vẻ, thân thiết.

Không chỉ để lại dấu ấn trong mảng phim truyền hình, NSƯT Hồ Phong còn được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất trên sân khấu. Anh từng gây chú ý khi đảm nhận vai cụ Nguyễn Nghiễm trong bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại Thi Hào Nguyễn Du”. Gắn bó với Nhà hát Công an nhân dân đã 25 năm, hiện Hồ Phong mang hàm Trung tá và được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019.


Gia đình nhỏ hạnh phúc của NSƯT Hồ Phong.

Khác với những nhân vật phản diện có lối sống phức tạp trên màn ảnh, NSƯT Hồ Phong ở ngoài đời có cuộc sống đơn giản, ấm êm bên gia đình nhỏ cùng người vợ kém 7 tuổi, hai con gái và một con trai. Anh tự nhận mình là người của gia đình, thích ăn cơm nhà vợ nấu, thích tan việc về nhà chơi với con hơn là đi nhậu nhẹt, uống bia. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh gia đình, khoảnh khắc hạnh phúc của các thành viên trong nhà.

“Làm nghề cũng đã nhiều năm, thật sự chưa một giây, một phút nào mảy may nghĩ mình là người của công chúng. Thầm lặng làm phim, tham gia sàn diễn sân khấu với mục đích chính là mưu sinh bình thường như những con người bình thường khác trong xã hội. Cố gắng chỉn chu và nghiêm túc nhất, có trách nhiệm cao nhất với công việc của mình”, nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Chia sẻ Facebook